Và BV Thống Nhất chi vại A GàLàm gì có dưới 1 tiếng bác, hi hi…..VD: Quãng đường là 95km, chạy dưới 1 tiếng thì bác phải đạt tốc độ TB trên 95 km/h….1 con số không tưởng!!!! Tuy nhiên em hay chạy VT vào BV Thống Nhất hay Sân bay thì đúng 2 giờ là tới nơi, nếu tính tới đầu cầu SG khỏang 1h30-1h45 phút không quá tốc độ cho phép ạ….
Dạ, e chạy buổi tối 11h nên đạp thẳng cẳng ạÉo ẹ, đi ăn cướp à, mà suốt ngày trăm trăm!!!!![]()
em có chạy đâu, hihihihi.Bác chủ chạy mất rồi!!!!![]()
Thực ra em không đeo đồng hồ mà nhìn đồng hồ trên xe, 2 người nhìn chứ không riêng một mình em, đồng hồ xe thì vẫn chạy bt. em cũng khá ngạc nhiên với kq này nên mới chia sẻ với các bác. V1 em đi cùng cũng xác nhận là không nhầm, chỉ có th gian ghé bà rịa có thể không đến 15' vì tụi nhỏ chỉ ăn uống trên xe một chút rồi đi, vì e ngại là vừa đi vừa ăn nó cập rập. Thứ nhất là có thể em không mất thời gian đi chậm ở SG và VT, em depart từ đường 3-2 (cho phép 80km/h); đường khá vắng toàn tuyến và đến sg thì chạy 80km/h đến tận Mai chí thọ. Cái thời gian đi chậm trong tp có khi chiếm đến hơn nửa tiếng chứ chả chơi. Thứ 2 là, em còn nhớ có nói với bx khi xuất phát ở vt là mình về kiểu này thì đến sg chắc lên đèn mất vì khi đó đã bắt đầu hoàng hôn, thế mà đến ngã tư d1-dbp tp. vẫn chưa lên đèn. Như vậy tính ra nếu cộng các yếu gây chậm trễ mà em tránh được ở cả 2 TP, với lại thời gian nghỉ ở BR không đến 15' như em nhớ lúc đầu.... thì là khoảng hơn một giờ rưỡi (???). có nghĩa là đi xuyên tâm TP. vt đến quận tân bình chẳng hạn = 40' +10' +1h = 1h 50'. nếu đi đường đồng văn cống hay nguyễn duy trinh như trước đây thêm tầm 20', là khoảng trên 2h. Còn đi ngã ba vt mà không kẹt xe thì thêm 1h nữa là 3h. Các bác thấy sao ??hay là cả 2 vc em đều nhầm ???
Em cũng nghi bác chủ chắc chạy toàn trên 100 toàn tuyến.
Nhà em ở An Phú nà, lên cao tốc cũng gần và nhanh. Em di chuyển toàn mất 1h20 đến 1h30 phút, tuân thủ biển báo cho nhiu chạy nhiu đó. Bữa em chạy 15h15 xuống VT đúng 16h45, tắm biển ăn uống này nọ xong, ghé nhà ông chú chơi rồi 20h em đạp về nhà đúng 21h30 phút.
Bác chạy 1h em ko tin lắm ạ, trừ phi bác cư phi 100....
Nhà em ở An Phú nà, lên cao tốc cũng gần và nhanh. Em di chuyển toàn mất 1h20 đến 1h30 phút, tuân thủ biển báo cho nhiu chạy nhiu đó. Bữa em chạy 15h15 xuống VT đúng 16h45, tắm biển ăn uống này nọ xong, ghé nhà ông chú chơi rồi 20h em đạp về nhà đúng 21h30 phút.

Bác chạy 1h em ko tin lắm ạ, trừ phi bác cư phi 100....
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này ông cụ thích vô đó….nằm!!!! 85t gòi…..híc híc…..Và BV Thống Nhất chi vại A Gà![]()
Chuẩn rồi bác, muốn lấy mốc thời gian nhanh nhất hiện nay thì các bác cứ hỏi chú Hoa Mai, thường thì Hoa Mai sẽ báo giá là từ Nguyễn Thái Bình Q1 - > Vũng Tàu mất 2g15p, và e vẫn tin Hoa Mai là mốc chuẩn hiện nay vì nó chạy như bay ấyEm thì em không tin. Chắc bấm đồng hồ sai. Chạy từ VT dến cao tốc đã hết 1 tiếng rồi. Chạy cao tốc nếu bác quất 120km/h thì cũng phải 20p bác mới ra tới Mai Chí Thọ. Từ đó về đến hàng xanh thì cũng phải 10-15p tùy tình hình giao thông. Đằng này bác lại nghỉ 15p ở BR nữa thì chỉ có cách bác phi 100-120km/h cho toàn tuyến. Cung đường này em đi thường xuyên nên em có thể confirm là chạy từ VT đến nút giao Mai Chí Thọ nếu chạy đúng luật thì ít nhất là 1h20p. Còn các đoạn còn lại trong nội thành không nói được.
muốn tốc độ trung bình cao thì tốc độ đạt được càng phải cao
ví dụ:
tốc độ trung bình 100, bác đạp thắng tốc độ còn 60 rất nhanh, nhưng từ 60 bác đạp lên lại 100 thì lại chậm hơn, chưa tính thời gian bác phải đạp lên 140 để lấy lại time bị mất
do đó chỉ cần dừng 1 cái đèn đỏ là mất rất nhiều thời gian rồi,
trước em chạy thì đèn đỏ cũng kệ,tại có mem lái cứng đi trước canh đèn dùm rồi
ví dụ:
tốc độ trung bình 100, bác đạp thắng tốc độ còn 60 rất nhanh, nhưng từ 60 bác đạp lên lại 100 thì lại chậm hơn, chưa tính thời gian bác phải đạp lên 140 để lấy lại time bị mất
do đó chỉ cần dừng 1 cái đèn đỏ là mất rất nhiều thời gian rồi,
trước em chạy thì đèn đỏ cũng kệ,tại có mem lái cứng đi trước canh đèn dùm rồi
hồi trẻ trâu mà bác , hihi, có lần chở người iu (giờ là bx) băng 2b, tới vedan đua với 2 thằng nhân viên điện lực chạy chiếc dream, chiến với nhau trên đoạn đường dài khoảng 10km có lúc mình qua nó, có lúc nó vượt qua mình, một lát đang tính qua mặt nó thì thấy bô xe nó khói trắng xả tùm lum, 2 thằng dừng xe tấp vô lè, mình đoán là lup-bê máy , chắc lâu rồi ko thay nhớt mà chiến. =))Mình cùng đám bạn chạy wave, nova,... đi Vũng Tàu uống cà phê sáng rồi về hồi năm 97-98 gì đó cũng cỡ 1h45 phút như bác. Toàn con cháu thần bão hồi đó ko hà >.<
Giờ già rồi nghĩ lại còn kinh. Có chiêu núp gió nhau, thằng trước mà té thì cả đội té theo luôn.
Tại em thấy bác đạt tốc độ TB ~100 km/h là không thể…..Bác nào chạy đạt TB 65-70km/h là kinh lắm rồi….em có chạy đâu, hihihihi.
Thực ra em không đeo đồng hồ mà nhìn đồng hồ trên xe, 2 người nhìn chứ không riêng một mình em, đồng hồ xe thì vẫn chạy bt. em cũng khá ngạc nhiên với kq này nên mới chia sẻ với các bác. V1 em đi cùng cũng xác nhận là không nhầm, chỉ có th gian ghé bà rịa có thể không đến 15' vì tụi nhỏ chỉ ăn uống trên xe một chút rồi đi, vì e ngại là vừa đi vừa ăn nó cập rập. Thứ nhất là có thể em không mất thời gian đi chậm ở SG và VT, em depart từ đường 3-2 (cho phép 80km/h); đường khá vắng toàn tuyến và đến sg thì chạy 80km/h đến tận Mai chí thọ. Cái thời gian đi chậm trong tp có khi chiếm đến hơn nửa tiếng chứ chả chơi. Thứ 2 là, em còn nhớ có nói với bx khi xuất phát ở vt là mình về kiểu này thì đến sg chắc lên đèn mất vì khi đó đã bắt đầu hoàng hôn, thế mà đến ngã tư d1-dbp tp. vẫn chưa lên đèn. Như vậy tính ra nếu cộng các yếu gây chậm trễ mà em tránh được ở cả 2 TP, với lại thời gian nghỉ ở BR không đến 15' như em nhớ lúc đầu.... thì là khoảng hơn một giờ rưỡi (???). có nghĩa là đi xuyên tâm TP. vt đến quận tân bình chẳng hạn = 40' +10' +1h = 1h 50'. nếu đi đường đồng văn cống hay nguyễn duy trinh như trước đây thêm tầm 20', là khoảng trên 2h. Còn đi ngã ba vt mà không kẹt xe thì thêm 1h nữa là 3h. Các bác thấy sao ??hay là cả 2 vc em đều nhầm ???