Trong cái bình toàn chuột, lòi cái đuôi nhưng chả biết của con nào? Đuôi con này, mặt con kia thì cũng huề. Đập bình thì không ai đủ bản lĩnhÁ à, lòi "đuôi chuột" nữa rồi, bây giờ chỉ chờ "mặt chuột" nữa thôi.
Vậy là em đoán đúng từ đầu. không đơn giản là nhân dân bức xúc BOT mà chắc chắn có kế hoạch của ai đó đập người nào rồi.
Thả thính trước rồi Thanh tra.. thì sẽ ra một rừng củi tha hồ đốt
Đốt hết thì lấy ai làm đầy tớ cho dân, cho các bác chửi.Thả thính trước rồi Thanh tra.. thì sẽ ra một rừng củi tha hồ đốt
Cái ông ký đồng ý chỉ định thầu cũng ăn đủ. Lúc ông ý ăn, ông ấy ko để ý dân đen khổ thế nào.ngày 10/12/2013. gửi đơn lên cho thủ tướng xem xét.
ngày 19/12/2013 ; lại sửa dự án.thêm cụm từ in đậm ở trên.
Đám được ăn ở CQNN đông, nhưng đám đứng xem chúng nó ăn còn đông hơn. Chọc gậy bánh xe là lẽ tự nhiên.Không phải vậy đâu Bác ui, chuyện thâm cung bí sử và mấy văn bản dự án này ở đâu ra mà đầy đủ và mạch lạc vậy, bởi vì nhân sự mới của Bộ GTVT không ngồi yên chịu trận mấy sai lầm do người tiền nhiệm để lại cho nên cho thanh tra vào xử lý luôn đó
Chỉnh sửa cuối:
Không đơn giản là chỉ đổ vỏ thôi đâu. Chỉ riêng cái đoạn đồng ý cho dự án đi vào hoạt động và thu phí là cũng kiếm đc khá khá rồi.Cái này hình như thời ông # mà. ông Nghĩa chỉ đổ vỏ thôi nhưng chắc cũng có mớ kha khá
Thấy đài địch nó bảu cụ Tổng đập anh #, các bạn nhỡ nhỡ cấp thứ hay cấp tỉnh lưu ý mà chọn giày cho đúng. Xỏ nhầm như anh Thanh thì sinh mạng chính trị coi như đi.Vậy là em đoán đúng từ đầu. không đơn giản là nhân dân bức xúc BOT mà chắc chắn có kế hoạch của ai đó đập người nào rồi.
Cố sống cố chết để bảo vệ lợi ích nhóm, đi ngược với lợi ích của đất nước, của nhân dân hay đứng về phía công bằng và lẽ phải là tùy các anh chọn.