Cao tốc LT-DG là con gà đẻ trứng vàng của xxx Q2 các bác ah.
Cơ bản e vẫn biết plan của xxx Q2 là hốt bánh mì 2 đầu 40km/h dùng mọi cách có thể, kể cả những xe phanh gấp khi thấy biển 40 chúng nó cũng sẽ ngoắt vào và lợi dụng tâm lý ko chắc chắn của tài lúc đó để cắn mình (hù dọa, gạ gẫm các kiểu). Tốt nhất lúc nào cũng thủ Driving cam và tập trung cao độ ở những đoạn giảm tốc 80-60-40.
Còn vụ bắn ngay cả khi chạy ở đoạn 100 này e mới nghe lần đầu, vì ở vtốc này rất khó mà ngoắc xe vào + nguy hiểm , thường bên nc ngoài là chụp hình gửi giấy về nhà thôi.
Thêm 1 bài học cho ai mún đi chơi biển (ai ở SG mà chả muốn đi)