Em có 1 chút kinh nghiệm đi vịnh Vĩnh Hy vào năm 2011 của gia đình em và năm 2013 của thằng em như sau (đi theo tour):
- Đường đi: hiểm trở, đồi dốc, nhiều cua gắt, đường hẹp, xấu (rất nguy hiểm khi 2 xe ngược chiều qua mặt ngược chiều)
- Thời tiết: nắng nóng gắt, rất khó chịu với các F1
- Dịch vụ: rất tệ, tàu ngắm san hô xuống cấp nghiêm trọng, khó ngắm được san hô. tàu chỉ chở đến những bãi san hô chết, không đẹp. Dịch vụ tại bãi tắm rất tệ, nhất là vào các dịp lễ. (hệ thống toilet rất kinh khủng).
Em thấy mình có thể rút ngắn bằng cách bỏ chương trình ngắm san hô tại vịnh (vì muốn ngắm san hô đẹp phải đến bãi có san hô sống, và tuyệt nhất là phải lặn xuống thì mới tận hưởng hết cái đẹp của rặng san hô, theo kinh nghiệm ngắm san hô tại Nha Trang). Vào những ngày lễ, sẽ thiếu tàu ra Vịnh ngắm san hô, do vậy thời gian 7h - 8h30 sẽ không kịp (cho dù đã đặt tàu trước) . Do đó mình nên tập trung vào VQG Núi Chúa thôi.
- Đường đi: hiểm trở, đồi dốc, nhiều cua gắt, đường hẹp, xấu (rất nguy hiểm khi 2 xe ngược chiều qua mặt ngược chiều)
- Thời tiết: nắng nóng gắt, rất khó chịu với các F1
- Dịch vụ: rất tệ, tàu ngắm san hô xuống cấp nghiêm trọng, khó ngắm được san hô. tàu chỉ chở đến những bãi san hô chết, không đẹp. Dịch vụ tại bãi tắm rất tệ, nhất là vào các dịp lễ. (hệ thống toilet rất kinh khủng).
Em thấy mình có thể rút ngắn bằng cách bỏ chương trình ngắm san hô tại vịnh (vì muốn ngắm san hô đẹp phải đến bãi có san hô sống, và tuyệt nhất là phải lặn xuống thì mới tận hưởng hết cái đẹp của rặng san hô, theo kinh nghiệm ngắm san hô tại Nha Trang). Vào những ngày lễ, sẽ thiếu tàu ra Vịnh ngắm san hô, do vậy thời gian 7h - 8h30 sẽ không kịp (cho dù đã đặt tàu trước) . Do đó mình nên tập trung vào VQG Núi Chúa thôi.
Last edited by a moderator: