em chỉ đi off đúng 1 lần với anh. Nhưng em khá ấn tượng, có lẽ anh có nhiều trải nghiệm nên hiểu cuộc đời. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc. Dù hoàn cảnh mình không tham gia nhiều với FFC được (giống em nè) nhưng mình vẫn lướt wed xem các sự kiện của FFC, khi nào thời gian cho phép thì mình lại off với FFC. Lại trốn vợ, trốn việc, trốn em út ... đi cafe, di nghỉ ngơi với anh em trong FFC là cũng vui lắm rồi.
em nhỏ hơn anh. nhưng em thấy cuộc đời trôi qua nhanh lắm nên em quan niệm "cứ sống ngày nào làm được cái gì tốt thì cứ ráng hết sức mà làm, sống làm sao không làm hại đến ai mà mình thấy vui là được".
Chúc cụ chiến binh nghĩ hưu vui vẽ.