Em đến đường dẫn lúc 1h, 3h đến Long Hải. Cao tốc chạy hết 20 phút còn lại là bò trên QL5q. Phần vì từng đoàn xe bo xít, phần vì phải cảnh giác với xe máy và người trèo qua con lươn, suốt đoạn Long Thành - Mỹ Xuân - Bà Rịa.
Đi lại nhiều mới thấy dấu ấn của anh Thăng! Ngồi 1 chỗ đọc báo chém gió không thấy hết đâu. CSHT cải thiện 1 cách đáng kể từ bắc vào nam.Em thấy so với các đời bộ trưởng trước giờ thì anh # quả thật làm tốt hơn hẳn.
Chiều mai em cũng đi VT, hóng review của bác, hehe. Nghe nói 9h bắt đầu cho thông xeSáng mai em đi review đường mới nè, sẵn tiệm kiếm lò bánh mì nào gần đấy để kiếm BB 412 luôn.![]()
Đã là mem OS thì nên cảm thấy phấn chấn khi gặp XXX bác ợ, đương nhiên cứ phải đi đúng Luật trước cái đã.Em thấy các nút giao thông cứ lằng nhằng thế nào ấy, cuối tuần chắc cưỡi vợ 2 thử xem sao. Chỉ lo giao thông lằng nhằng lỡ mà bị XXX nhặt thì toi bánh mì.
Không bác!Đi từ cầu Phú Mỹ lên cao tốc có ảnh hưởng gì bởi đường mới này không các anh?
Hướng cầu Phú Mỹ tới cao tốc đã xong lâu rồi!
Vậy là lò bánh mì ở đường Vành Đai 2 sẽ vẫn nghi ngút khói để đón luồng lưu thông Cao tốc <=> cầu PMĐi từ cầu Phú Mỹ lên cao tốc có ảnh hưởng gì bởi đường mới này không các anh?
