Thân mến,
Kính gửi đến toàn bộ các cô chú, các anh chị, các bác mợ trong chi hội MBFC và liên quan...
Kính gửi đến chi hội Offroad, bác Bannang và các thành viên offroad đã đồng hành cùng chương trình...
Kính gửi đến bác cựu hội trưởng GMFC -bác Nissan 89 và các anh em oser Đà Lạt...Kính gửi đến chi nhánh Ford Đà Lạt, đại diện là bác Ford Dalat...
Kính gửi đến chị Nga từ nhà máy Mercedes VN...
Kính gửi đến toàn thể anh chị em MBFC...
Chi hội MBFC xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành và biết ơn đến tất cả mọi người, đã đồng hành và giúp sức, tài chính... cho chương trình Hỗ trợ các em học sinh ở Lán Tranh, để có được một chuyến đi tốt đẹp.
Chi hội Offroad đã ko ngại đuờng xa, thời gian và chi phí đi lại... để cùng chúng em di chuyển từ Sài Gòn đến Lán Tranh. Các bác cũng hết sức nhiệt tình cứu hộ và vận chuyển qùa tặng, các thành viên tham gia... qua các đoạn đường cực kỳ xấu để đến được trường. Những điêù này thật sự cool!
Bác Nissan 89 đã mua giúp quà tặng và tiền trạm nhiệt tình cho chuyến đi.
Chi nhánh Ford Đà Lạt đã hỗ trợ xe và bác Ford Dalat đã ko ngại khó khăn cùng nhau chung sức với anh em Offroad để giúp chuyển hàng và người vào tận trường.
Chị Nga từ nhà máy đã liên lạc và hỗ trợ giá tốt cho việc đặt phòng tại KS Saigon Dalat.
Và cuối cùng, là toàn thể các member of MBFC cùng gia đình, người thân... đã hết sức tuyệt vời để xây dựng nên một chuyến đi từ thiện tốt đẹp, đơn giản và thành công như dự kiến... Chúc cho các em học sinh ở Lán Tranh có được điều kiện học tập tốt hơn, nhờ một phần từ MBFC, chúc cho các thầy cô giáo ở đó được chia sẽ từ những hành động đẹp của mọi người...
Chương trình tuy kết thúc, nhưng các anh em vẫn nhất trí hỗ trợ từ nay về sau, Quỹ Nhân Ái của chi hội vẫn sẵn sàng nhận đóng góp và hỗ trợ tiếp tục trong tuơng lai. Chi tiết sẽ đuợc bàn thêm vào lúc buổi offline tổng kết sau...
Thân ái !!!
Ban ĐH MBFC.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anh em thân mến,
Hàng năm, MBFC chúng ta luôn có ít nhất 1 chuyến đi từ thiện của riêng chi hội, nhưng năm nay chưa. Bây giờ đã tháng 8, các cháu cũng đã vào năm học mới, quỹ thời gian lại eo hẹp hơn rất nhiều... Thời gian qua, rất nhiều anh em đã gặp và nói chuyện với em, đồng suy nghĩ về một chuyến đi từ thiện kết hợp đi chơi cuối tuần. Mùa hè là đẹp nhất, tuy nhiên, vài biến động về nhân sự ở MBFC, nhiều ảnh hưởng về công việc, chuyện private của nhiều member...đã không thể liên kết mọi người với nhau về một chuyến đi như thế được. Nay, mùa thu, khá muộn, vậy chúng ta không thể để cho muộn hơn được nữa... ...Láng Tranh thân yêu đang chờ đợi chúng ta hàng tuần, hàng tháng, các em học sinh mến yêu mong nghe tiếng máy và những làn khói xe Mercedes quen thuộc lên xứ sở sương mù hẻo lánh. Trung thu, đây là dịp tốt nhất còn lại trong năm. Em và nhiều bác sẽ đi, và rất mong mọi người cùng đi, MBFC lại sẽ đối xử tốt với ngôi trường Lán Tranh mờ mịt... Nào, chúng mình cùng dang tay...again nhé !!!