Re: Đón Trung thu ở Láng Tranh, anh em lại cùng nhau góp sức...
Vote cho kèo rửa máy xịn của bác Trùm.Vĩnh Nam nói:Hay là mình tổ chức offline để bác Trum rửa cái máy xịn và giới thiệu các công nghệ đỉnh cao của NikonT.ran nói:Tks Trùm mâý bức từ máy xịn. ...
Re: Đón Trung thu ở Láng Tranh, anh em lại cùng nhau góp sức...
Sân trên đó có gió là khỏi đánh luôn, đánh được là hên rồi đó em.trumxeoto nói:em chỉ có cảm giác nhất là Telit trong sương+mưa+gió+rét+đói thở ra khóiT.ran nói:Tks Trùm mâý bức từ máy xịn.
Em tối về sẽ làm bài tổng kết cho chuyến này, họp chưa xong và cũng ôm đống hình nè. Sẽ cập nhật trang 1.
Chuyến này quả đáng nhớ và trải nghiệm tuyệt đỉnh, ko hề giống những lần trước. Anh em quá tuyệt vời..., đánh thì đuối, lượm banh thì lạnh chả biết chọn option nào
![]()
Re: Đón Trung thu ở Láng Tranh, anh em lại cùng nhau góp sức...
Chiều ở Lán Tranh về các bác có thấy sương mù sà xuống lúc 5h chiều không? Dày đặt như ở Sapa
Chiều ở Lán Tranh về các bác có thấy sương mù sà xuống lúc 5h chiều không? Dày đặt như ở Sapa

Re: Đón Trung thu ở Láng Tranh, anh em lại cùng nhau góp sức...
@Giuvung: hôm đó chỉ thiếu nắng thôi anh, còn kiểu thời tiết gì cũng có đủ
Nhiệt độ : 18 , bác xem hình của Vinhnam đó
Gió : cấp 4
Mưa : 100mm
Đói : 6 thằng chỉ có 1 cái bánh trung thu thập cẩm
Thời gian play : 4 tiếng
LX đẹp hơn bác ơi, To hơn, chắc hơn, ít sổ mũi hơn, rẻ hơn ...Sup nói:@ Bác trùm, hình ảnh chụp từ GL và chụp từ LX cái nào đẹp hơn bác![]()
@Giuvung: hôm đó chỉ thiếu nắng thôi anh, còn kiểu thời tiết gì cũng có đủ
Nhiệt độ : 18 , bác xem hình của Vinhnam đó
Gió : cấp 4
Mưa : 100mm
Đói : 6 thằng chỉ có 1 cái bánh trung thu thập cẩm
Thời gian play : 4 tiếng
Last edited by a moderator:
Re: Đón Trung thu ở Láng Tranh, anh em lại cùng nhau góp sức...
Cuối tuần này em đi đám cưới ở Bảo Lộc rồi lên Đà Lạt, kể ra lùi được 1 tuần đi từ tuần trước em tham gia với các bác thì vui quá
Các bác mới đi về tư vấn cho em cung đường đi như thế nào cho đỡ mệt , thấy mọi người đang kêu đi QL 20 đường xấu mà đi đường Phan Thiết lên thì xa hơn nhiều.
Cuối tuần này em đi đám cưới ở Bảo Lộc rồi lên Đà Lạt, kể ra lùi được 1 tuần đi từ tuần trước em tham gia với các bác thì vui quá