Hạng D
4/2/08
4.614
6.494
113
TPHCM
em thì nghĩ khác... do tâm lý bầy đàn là chính. đèn đỏ còn bao nhiêu giây không quan trọng, chỉ cần 1 chú 2B vượt đèn đỏ là đảm bảo có 1 tốp vượt theo
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng B2
1/9/14
329
599
93
em thì nghĩ khác... do tâm lý bầy đàn là chính. đèn đỏ còn bao nhiêu giây không quan trọng, chỉ cần 1 chú 2B vượt đèn đỏ là đảm bảo có 1 tốp vượt theo
Bác nói chính xoác..... có lần em đi 2b cả đàn vượt đỏ em đứng lại còn bị thằng đi sau chửi!
 
Hạng D
18/11/13
2.866
12.421
113
Bình Phước
Về vấn đề này thì cả nước luôn chứ riêng gì Hà Nội?

Họ có thể chờ đèn đỏ được 58s, nhưng 2s còn lại họ không chờ được!!!

Không thể hiểu!
 
  • Like
Reactions: milkyqh
Hạng B2
22/9/13
459
520
93
Sống ở thành phố nhưng tư duy còn tiểu nông. Ở SG cũng vậy bác ơi, em đi thường xuyên bị, 2b rồi 4b nhất là mấy anh taxi và bus nữa. Ít bữa làm cái bảng LED đặt phía sau xe ghi nội dung: "Đèn xanh chưa bật mà bấm còi là đáng khinh".
 
Hạng C
20/1/11
682
420
63
Nó bấm thì kệ mịa cho nó bấm, để ý chi cho mệt, cứ đúng mình làm. Chó cứ sủa còn mình cứ đi.
 
Hạng B2
22/9/13
459
520
93
Nó bấm thì kệ mịa cho nó bấm, để ý chi cho mệt, cứ đúng mình làm. Chó cứ sủa còn mình cứ đi.
Em nhớ trong văn học có 1 câu: "Chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi" :D
 
Hạng B1
6/1/15
73
134
33
38
Hà lội làm sao mà đông như sg mà phải vội vàng nhỉ :3danbanh:. Có ngày em đi làm về giờ cao điểm tắc đường mà 5 lần đèn mà vẫn không nhích lên được. Nhanh mấy s để làm gì, gặp mấy kiểu đó em cứ kệ :3dcuoi: