Đúng rồi . SG giờ cũng vậy .Bạn ơi, đâu cần thủ đô đâu, mình đẻ và sống o sài gòn, thấy bây giờ sài gòn cũng vậy, chán cái kiểu văn hóa lưu thông mà đèn đỏ còn 2 thậm chí thấy có lần 8 giây mà mọi người đã chạy, đèn đã hết xanh và vàng chuyển qua đỏ mà vẫn ráng rú ga phóng qua. Nản.
Lẽ nào .....?
Em vodka bácSống ở thành phố nhưng tư duy còn tiểu nông. Ở SG cũng vậy bác ơi, em đi thường xuyên bị, 2b rồi 4b nhất là mấy anh taxi và bus nữa. Ít bữa làm cái bảng LED đặt phía sau xe ghi nội dung: "Đèn xanh chưa bật mà bấm còi là bố đánh bỏ mệ".
Gặp tin tin em kiểu đó là em bật hazard rồi đứng luôn, muốn đi trước, cứ đánh vài vòng lái![]()
Máu ăn thua quá... em làm không được bác ơi
Tại em ở trong này thấy để 2-3 ngày để con cháu về đông đủ... thiệt tình đợt rồi em chỉ kịp nghe đt xong là dzông thẳng ra sân bay lấy vé đi HN luôn. đi một mình, nếu có thêm 1 ngày thì có khi đưa cả vợ con về rồi.ngoài đó nguoi mất chỉ được để hai ngày qua một đêm thoi nếu đã phát tang còn nhiều nhà họ để hai ba ngày chờ con cháu nhưng họ sẽ chưa phát tang không thì chính quyền họ nhắc nhở mà e thấy làm vậy cung hợp lý, phát tang rồi để lau ko tốt ah đến khu phố gay mệt mỏi cho con cháu
Đèn còn đỏ em chưa đi, nguyên bầy vượt đỏ luôn, có thằng còn ngoái lại chửi em nữa, mịa.
Còn có lúc dừng đỏ chật ních đường mà có thằng cứ nhất quyết bóp còi đòi em chạy lên khỏi vạch trắng để cho nó quẹo trái nữa chứ, mà thằng đó còn chở con nhỏ trên xe, thứ nhất là nguy hiểm nếu có xe 4b đi qua hốt, thứ 2 là sau này đứa bé lớn lên sẽ bắt chước chạy xe như cha nó, thiệt là... Không chửi không được...
Còn có lúc dừng đỏ chật ních đường mà có thằng cứ nhất quyết bóp còi đòi em chạy lên khỏi vạch trắng để cho nó quẹo trái nữa chứ, mà thằng đó còn chở con nhỏ trên xe, thứ nhất là nguy hiểm nếu có xe 4b đi qua hốt, thứ 2 là sau này đứa bé lớn lên sẽ bắt chước chạy xe như cha nó, thiệt là... Không chửi không được...
Nhiều bác cứ như vội lắm ấy, đèn còn 3 giây là vọt với tin tin rồi. Mấy lần gặp em ghét chờ đèn xanh rồi em đạp ga lên cho mấy bác ấy hít khói luôn. Một cảm giác rất yomost.