Hạng B2
8/8/14
229
157
43
dạ em sống ở sài gòn , 2 vc chi tiêu thì mỗi tháng cũng còn dư lại tầm 9 10tr , em định là chạy mỗi tối hằng ngày với t7 cn full time , chạy thêm để kiếm tiền trả góp với xăng xe thôi chứ bản thân em cũng hiểu rõ là k kiếm dư ra được nhờ cái xe , chạy mấy năm thì có cái xe cho gia đình anh ạ :D

dạ em cũng tính là chậm lại năm sau rồi anh ạ , xúc hẳn con xl7 , ertiga , xpander cho nó máu , còn trẻ mua để mà hưởng những cái tiện ích này , chứ mai mốt về già mà muốn mua cũng khó khăn lắm :D
em không biết là làm ngày chạy đêm và full t7 cn rồi thời gian đâu để hưởng cái tiện tích này và chăm sóc gia đình, con cái
sau khi trả ngân hàng được cái xe mà sức khỏe thì giảm, tuổi thơ của con thì không có cha bên cạnh thì cái xe đó để làm gì đây nữa.
mình thấy khi nào gia đình anh trừ hết chi phí, mỗi tháng dư khoảng 20tr thì mua 1 con xe sẽ nhẹ nhàng về đầu óc cũng như là có thời gian mà hưởng thụ
 
  • Like
Reactions: minhbt
Hạng F
6/9/18
7.371
16.344
113
35
em không biết là làm ngày chạy đêm và full t7 cn rồi thời gian đâu để hưởng cái tiện tích này và chăm sóc gia đình, con cái
sau khi trả ngân hàng được cái xe mà sức khỏe thì giảm, tuổi thơ của con thì không có cha bên cạnh thì cái xe đó để làm gì đây nữa.
mình thấy khi nào gia đình anh trừ hết chi phí, mỗi tháng dư khoảng 20tr thì mua 1 con xe sẽ nhẹ nhàng về đầu óc cũng như là có thời gian mà hưởng thụ
chạy dịch vụ thì dc chứ mà qua app thì này lưng ra cho NH và app ăn thôi,,,
 
Hạng C
17/6/13
505
507
93
Quận 10
Theo em thì chưa thực sự bức thiết lắm. Cũng chưa thấy bác nói gì tới nhà cửa, chi phí sinh hoạt hàng tháng của bác như thế nào. Chứ với gia đình em cũng tương tự bác, một tháng 20 triệu ăn uống quần ao nhà cửa...tiêu ngót nghét không đủ bác à
 
Hạng D
6/12/07
1.353
14.570
113
Nói chớ ko rành xe Gara nó vẽ cho ốm đòn,,ớn là ở đó đó bác,, thường ng nữ họ thích đẹp,, vk bác chịu lên xe nà ngồi thì thiệt là hiếm có ahh bác
Nói chớ ko rành xe Gara nó vẽ cho ốm đòn,,ớn là ở đó đó bác,, thường ng nữ họ thích đẹp,, vk bác chịu lên xe nà ngồi thì thiệt là hiếm có ahh bác
- Giờ thời 4.0 rồi bác. Em cũng từ 1 đứa không biết gì đây, cũng mày mò học hỏi từ từ mới không bị gara vẽ. Cái gì không biết thì cứ hỏi, sau đó......đi kiểm chứng lại nhiều nguồn.

- Phụ nữ như bác nói thì....bỏ đi được rồi, khi bác ốm đau bệnh tật thì nó cũng bỏ bác thôi.


P.S: 1 chuyện vui:
- năm ngoái, có đợt xe nissan của em đi tầm 10km là tắt máy, nghỉ 15p thì chạy bình thường.
- Em biết bệnh, biết cách khắc phục luôn, nhưng giả ngu, cứ để đó.
- chạy vòng vòng đưa đón con thì không vấn đề gì.
- mỗi tháng chở cả nhà về quê vợ (35km) 2 lần. Cứ đi 10km là tắt máy, tấp vô nghỉ ngơi 15p rồi lại đi tiếp. Đi 2-3 tháng như vậy, mà mỗi lần tấp vào nghỉ thì bà cả cũng không cằn nhằn gì mà còn động viên, cầm quạt quạt cho cả nhà (có em :D).
- sau 5-6 lần đi như vậy thì em tự xử luôn, tháo bình xăng bự súc , tháo bơm xăng ra vệ sinh xong chạy phe phé như chưa có gì.
- mẹ em thấy đi về quê mà tắt máy hoài vậy, có ý tặng em chiếc Vinfast/camry. Cả 2 vợ chồng đều từ chối. 1 phần vì xe cũng còn tốt chán, hơn nhiều xe mới bây giờ ở mặt mạnh, đầm, an toàn. Mặt khác thì 2 đứa xác định có cháo ăn cháo, rau ăn rau, hưởng thụ trong khả năng của mình. Thế thôi.


Lâu lâu tâm sự với các bác xíu.


P.S 2: vui lòng đừng ném đá em vụ tắt máy khi xe đang chạy. Em biết cách xử lý cho an toàn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/12/07
1.353
14.570
113
em thích cách suy nghĩ của anh quá , em đang cố gắng từng ngày đây , chiêc matiz dễ thương quá chừng :*
Quất đại đi bác, ford mondeo em mua cũng chỉ 230tr thôi.

Còn nếu bác sợ thì cứ focus > 2010 là ổn. Hoặc muốn lành thì innova ~ 2010, né xe taxi là được.
 
Hạng F
29/10/16
11.673
22.847
113
Pháp
- Giờ thời 4.0 rồi bác. Em cũng từ 1 đứa không biết gì đây, cũng mày mò học hỏi từ từ mới không bị gara vẽ. Cái gì không biết thì cứ hỏi, sau đó......đi kiểm chứng lại nhiều nguồn.

- Phụ nữ như bác nói thì....bỏ đi được rồi, khi bác ốm đau bệnh tật thì nó cũng bỏ bác thôi.


P.S: 1 chuyện vui:
- năm ngoái, có đợt xe nissan của em đi tầm 10km là tắt máy, nghỉ 15p thì chạy bình thường.
- Em biết bệnh, biết cách khắc phục luôn, nhưng giả ngu, cứ để đó.
- chạy vòng vòng đưa đón con thì không vấn đề gì.
- mỗi tháng chở cả nhà về quê vợ (35km) 2 lần. Cứ đi 10km là tắt máy, tấp vô nghỉ ngơi 15p rồi lại đi tiếp. Đi 2-3 tháng như vậy, mà mỗi lần tấp vào nghỉ thì bà cả cũng không cằn nhằn gì mà còn động viên, cầm quạt quạt cho cả nhà (có em :D).
- sau 5-6 lần đi như vậy thì em tự xử luôn, tháo bình xăng bự súc , tháo bơm xăng ra vệ sinh xong chạy phe phé như chưa có gì.
- mẹ em thấy đi về quê mà tắt máy hoài vậy, có ý tặng em chiếc Vinfast/camry. Cả 2 vợ chồng đều từ chối. 1 phần vì xe cũng còn tốt chán, hơn nhiều xe mới bây giờ ở mặt mạnh, đầm, an toàn. Mặt khác thì 2 đứa xác định có cháo ăn cháo, rau ăn rau, hưởng thụ trong khả năng của mình. Thế thôi.


Lâu lâu tâm sự với các bác xíu.


P.S 2: vui lòng đừng ném đá em vụ tắt máy khi xe đang chạy. Em biết cách xử lý cho an toàn.
Hoan hô bác, Nếu còn trẽ thì nên dọc phá, tìm hiểu. Hết thời hoàng kim dọc phá thì mình đã chơi xe xịn rồi ...thời hoàng hôn. Ngay cả đi garage cũng không có ai làm khó được mình.

Như em ... chỉ còn việc lái xe, không còn mở lọc dầu lọc nhớt làm gì nửa ...
like cho bác
 
  • Like
Reactions: minhbt
Hạng D
6/12/07
1.353
14.570
113
em không biết là làm ngày chạy đêm và full t7 cn rồi thời gian đâu để hưởng cái tiện tích này và chăm sóc gia đình, con cái
sau khi trả ngân hàng được cái xe mà sức khỏe thì giảm, tuổi thơ của con thì không có cha bên cạnh thì cái xe đó để làm gì đây nữa.
mình thấy khi nào gia đình anh trừ hết chi phí, mỗi tháng dư khoảng 20tr thì mua 1 con xe sẽ nhẹ nhàng về đầu óc cũng như là có thời gian mà hưởng thụ
Đúng rồi bác, thời gian ở bên gia đình mới đáng quý, mới là động lực để mình phấn đấu.

Có 1 chiếc xe 7 chỗ con cóc, em mua 50tr trong tình trạng hoàn hảo, em trải nghiệm 1,5 năm rồi bán lại cho 1 bác trong xóm xe lá với giá 40tr. Bác ấy chưa có xe, mới lấy bằng và rất mong muốn che mưa nắng cho gia đình, không ngại xe cũ.

Nhìn hình bác ấy chụp các con bác ấy ra đón xe về lúc 10h đêm, em cảm thấy vui vui và.....rưng rưng. Sau này con bác ấy còn vẽ hình cả nhà trên xe nữa, bác ấy có chụp rồi gởi em. Dù nét vẽ còn nguệch ngoạc nhưng đó là cả vũ trụ với đứa nhỏ. Tiếc là em không còn lưu hình này.

Sau này bác ấy có kể nhũng lần đi chơi xa cả gia đình (9 người trên xe cóc). Cả nhà đều vui, dù những lúc nằm đường gọi ae xóm lá hỗ trợ :D.

Ae xóm oto lá rất nhiệt tình, có lần vợ em mổ đẻ ở SG, bác chủ hội còn nhã ý cho em miu7o75n xe chở vợ về quê nữa cơ, dù em chưa thân. Tất nhiên là em.....từ chối :D