Chính bác ngay bài đầu đã có ý niệm ăn mặc, quà cáp, xài tiền sao cho xứng với việc đi ô tô. Cho nên bác đẻ ra một con số không tưởng khi sử dụng ô tô. Quan niệm đó nó có trái ngược với cái ý mà nhà em quote trên này không?Thu nhập chưa đến 20tr mà có 2 con 4b
Hèn gì có nhiều người già vẫn phải đi bán vé số.
Đời nhiều chữ bất ngờ lắm anh ơi. Nương dâu còn biến thành bãi biển được mà, khi đó anh không có tiềm lực thì anh chết.
Đừng nghĩ mình có cái 4b là người thành đạt, nó chẳng là gì đâu. 20 năm trước, đầy anh bán đất mua chiếc xe dream, cũng tự thấy mình là người thành đạt vì có con xe dream.
Bác dùng xe mà bác tính cả chi phí khi lấy diện tích đất đai rồi nhân với giá đất thì có một không hai, vậy nếu bác không để xe thì hàng tháng cái đất nó tự đẻ ra tiền à? Bác cho thuê thì thêm tiền, để xe thì không mất đồng nào, làm sao bác tính vào chi phí xe ô tô được, chưa kể không phải đất nào cũng có người chịu thuê.