Hạng B2
10/9/16
225
143
43
40
Chào các bác,
Hôm nay rãnh nên em viết lại quá trình thuê xe đầy sóng gió hơn 1 năm về trước.

Thuê xe tự lái quá nhiều bất ngờ sóng gió
*Ảnh minh họa

Dịch vụ: e chọn Mioto vì e thuê khá nhiều trên đây.
Kinh nghiệm chọn thuê: chọn chủ đã cho thuê nhiều lần hoặc đơn vị chuyên cho thuê hơn là chủ xe cá nhân mới cho thuê 1, 2 lần.
Thời gian: Tết năm 2023
Hành trình: SG - Quy Nhơn

Dịp gần Tết, e đã thuê trước cả 1 tháng để có thể an tâm, 1 năm về trước e cũng thuê 1 tháng trước Tết và nghỉ là sẽ ổn thôi. E chọn chiếc Cruze này, giá thấy quá ổn, e muốn thuê thử hạng C này để chạy đi xa ntn, năm ngoái thì e đã chạy thử Vios 219 rồi.
Screenshot 2024-05-25 at 09.19.43.png

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần Tết rồi, còn 3 ngày nữa là tới ngày nghỉ, đang nằm trên cty nghỉ trưa, có 1 cuộc gọi điện từ chủ xe:
- Chị: E ới, xe bị tông đèn hậu nên phải vào gara sửa sợ ko kịp, e huỷ chuyến giúp chị nha.
- Mình: (bất ngờ, hoang mang) Khoan chị ơi, để e liên hệ lại bên Mioto.
- Chị: Có gì e bớt tiền cọc cho chị nha (vì luật trên Mioto nếu bên nào huỷ chuyến trong vàong 1 tuần cuối thì phải đền cọc 100%)
- Mình: Dạ, chắc ko đc chị ơi, vì bây giờ e đi thuê chiếc khác giá cao lắm, vì quá cận ngày rồi.
- Chị: ...

Mình gọi cho Mioto, và được hoàn cọc 100% (6tr4) , bên Mioto cũng hỗ trợ để tìm xe mới.

Mình nhất quyết tìm đc 1 chiếc Cruze khác...và ngay trong chiều đó đã tìm đc. Chủ xe thân thiện hỏi thăm, rồi mình cũng kể mới bị huỷ 1 chiếc Cruze, anh chủ xe động viên an ủi và nói là xe chạy ổn, e an tâm a ko RÚT KÈO giờ chót đâu.

Screenshot 2024-05-25 at 09.20.06.png

Như ĐV có rap:
"Mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào
Cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào
Ta chỉ muốn được yên, đừng nỡ nào..."

Vừa thở phào xong là ... đừng nỡ nào luôn các bác. Cũng là buổi trưa 2 ngày sau, cũng 1 cuộc gọi điện từ chủ xe...chết moẹ rồi, vụ j đây.
- Anh cx: E, xe này có người vừa hỏi mua rồi, e thông cảm cho a nha. Bớt anh tiền cọc nha e.
- Mình: ủa anh... suy nghĩ 1 hồi thì thôi mới có 1 ngày thôi, nhưng quá gấp a ơi, e lấy a 70% cọc nha.

Chốt: Bên Mioto làm thủ tục gửi lại 70% cọc cho đợt huỷ thứ 2 (3tr2).

Lúc này là hoang mang rồi các bác, vì còn 28h nữa là mình phải lên đường. Bên Mioto gợi ý vài chiếc, e cũng tìm liền vài chiếc...ngay trong trưa hôm đó e đc xác nhận chiếc Polo này:
Screenshot 2024-05-25 at 09.20.15.png

Giá lúc này lên quá cao rồi các bác, cũng may là có tiền đền từ cọc ko thì thôi khỏi đi về quê luôn.
Tổng nhận tiền đền: 9tr6, Tiền xe Polo: 18tr7, tiền thuê cho 11 ngày: 9tr1.

Từ khoảng thời gian hôm đó tới tối hôm sau e lấy xe là luôn sợ nghe đt từ cx. Và cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui các bác ạ, nhà e có 1 chuyến trip về quê bình an.

Cảm ơn các bác đã đọc bài.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
Chào các bác,
Hôm nay rãnh nên e viết lại quá trình thuê xe đầy sóng gió hơn 1 năm về trước.

Dịch vụ: e chọn Mioto vì e thuê khá nhiều trên đây.
Kinh nghiệm chọn thuê: chọn chủ đã cho thuê nhiều lần hoặc đơn vị chuyên cho thuê hơn là chủ xe cá nhân mới cho thuê 1, 2 lần.
Thời gian: Tết năm 2023
Hành trình: SG - Quy Nhơn

Dịp gần Tết, e đã thuê trước cả 1 tháng để có thể an tâm, 1 năm về trước e cũng thuê 1 tháng trước Tết và nghỉ là sẽ ổn thôi. E chọn chiếc Cruze này, giá thấy quá ổn, e muốn thuê thử hạng C này để chạy đi xa ntn, năm ngoái thì e đã chạy thử Vios 219 rồi.
View attachment 3152467
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần Tết rồi, còn 3 ngày nữa là tới ngày nghỉ, đang nằm trên cty nghỉ trưa, có 1 cuộc gọi điện từ chủ xe:
- Chị: E ới, xe bị tông đèn hậu nên phải vào gara sửa sợ ko kịp, e huỷ chuyến giúp chị nha.
- Mình: (bất ngờ, hoang mang) Khoan chị ơi, để e liên hệ lại bên Mioto.
- Chị: Có gì e bớt tiền cọc cho chị nha (vì luật trên Mioto nếu bên nào huỷ chuyến trong vàong 1 tuần cuối thì phải đền cọc 100%)
- Mình: Dạ, chắc ko đc chị ơi, vì bây giờ e đi thuê chiếc khác giá cao lắm, vì quá cận ngày rồi.
- Chị: ...

Mình gọi cho Mioto, và được hoàn cọc 100% (6tr4) , bên Mioto cũng hỗ trợ để tìm xe mới.

Mình nhất quyết tìm đc 1 chiếc Cruze khác...và ngay trong chiều đó đã tìm đc. Chủ xe thân thiện hỏi thăm, rồi mình cũng kể mới bị huỷ 1 chiếc Cruze, anh chủ xe động viên an ủi và nói là xe chạy ổn, e an tâm a ko RÚT KÈO giờ chót đâu.

View attachment 3152475
Như ĐV có rap:
"Mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào
Cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào
Ta chỉ muốn được yên, đừng nỡ nào..."

Vừa thở phào xong là ... đừng nỡ nào luôn các bác. Cũng là buổi trưa 2 ngày sau, cũng 1 cuộc gọi điện từ chủ xe...chết moẹ rồi, vụ j đây.
- Anh cx: E, xe này có người vừa hỏi mua rồi, e thông cảm cho a nha. Bớt anh tiền cọc nha e.
- Mình: ủa anh... suy nghĩ 1 hồi thì thôi mới có 1 ngày thôi, nhưng quá gấp a ơi, e lấy a 70% cọc nha.

Chốt: Bên Mioto làm thủ tục gửi lại 70% cọc cho đợt huỷ thứ 2 (3tr2).

Lúc này là hoang mang rồi các bác, vì còn 28h nữa là mình phải lên đường. Bên Mioto gợi ý vài chiếc, e cũng tìm liền vài chiếc...ngay trong trưa hôm đó e đc xác nhận chiếc Polo này:
View attachment 3152484
Giá lúc này lên quá cao rồi các bác, cũng may là có tiền đền từ cọc ko thì thôi khỏi đi về quê luôn.
Tổng nhận tiền đền: 9tr6, Tiền xe Polo: 18tr7, tiền thuê cho 11 ngày: 9tr1.

Từ khoảng thời gian hôm đó tới tối hôm sau e lấy xe là luôn sợ nghe đt từ cx. Và cuối cùng mọi chuyện cũng êm xui các bác ạ, nhà e có 1 chuyến trip về quê bình an.

Cảm ơn các bác đã đọc bài.
Em chưa hiểu hết vì có chiếc xe thuê mà sóng gió quá.
Tóm lại là cuối cùng anh vừa có xe đi miễn phí mà còn lời ra cả chục triệu ?
 
Hạng B2
10/9/16
225
143
43
40
Em chưa hiểu hết vì có chiếc xe thuê mà sóng gió quá.
Tóm lại là cuối cùng anh vừa có xe đi miễn phí mà còn lời ra cả chục triệu ?
Sóng gió vì tới sát Tết, bên kia huỷ kèo, rồi lại bị huỷ kèo lần 2.
Không có đc miễn phí nha: vẫn tốn 9tr hơn để thuê chiếc cuối đó a.
 
Hạng D
29/3/16
2.041
2.717
113
47
Sóng gió vì tới sát Tết, bên kia huỷ kèo, rồi lại bị huỷ kèo lần 2.
Không có đc miễn phí nha: vẫn tốn 9tr hơn để thuê chiếc cuối đó a.
Hơi nhọc nhưng tiền thuê rẻ hơn do được đền cọc là quá hời rồi bác. Không ngờ thuê xe cũng đủ thứ drama
 
  • Like
Reactions: PMH82 and asusudev
Hạng C
25/6/14
628
768
93
cái mình băn khoăn là tiền đền cọc thì mioto thu lại của chủ xe kiểu gì ta :D bác nào rành trả lời giúp
 
  • Like
Reactions: PMH82 and Perenco
Hạng D
22/1/19
4.182
7.108
113
cái mình băn khoăn là tiền đền cọc thì mioto thu lại của chủ xe kiểu gì ta :D bác nào rành trả lời giúp
theo e hiểu thì cho thuê xe qua mioto, sẽ bị bên họ giữ lại 1 phần doanh thu (ngoài hoa hồng mà họ đc hưởng), sau 1 thời gian mới release hết.
Mà ở trên bác chủ nói thì e chưa hiểu lắm. Có phải là bác được hoàn lại số tiền bác đã coc cộng thêm 100% hoặc 70% của số tiền đó không?
 
Hạng B2
10/9/16
225
143
43
40
theo e hiểu thì cho thuê xe qua mioto, sẽ bị bên họ giữ lại 1 phần doanh thu (ngoài hoa hồng mà họ đc hưởng), sau 1 thời gian mới release hết.
Mà ở trên bác chủ nói thì e chưa hiểu lắm. Có phải là bác được hoàn lại số tiền bác đã coc cộng thêm 100% hoặc 70% của số tiền đó không?
Đúng rồi bác, giả sử e thuê chiếc đó là 10tr, e đặt cọc 30% là 3tr, thì hoàn lại bao gồm tiền mình cọc (3tr) + 100% tiền đền cọc khi vô khung <= 7 ngày trước chuyến đi (3tr) = Tổng nhận là 6tr.