Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu nhà em cũng tiến bộ nhiều hơn sau khi can thiệp tại đây và trước đó là học Tâm Vận Động tại viện Nhi Đồng chỗ LTT.
Tụi em phát hiện cháu có những dấu hiệu không ổn khi cháu hơn 2 tuổi và can thiệp tại 1 trung tâm ở HN khi cháu 27 tháng. Tuy nhiên việc can thiệp thời diểm đó hiệu quả không cao do còn nhỏ quá và thời tiết HN cũng làm bé hay ốm vặt ảnh hưởng tới việc can thiệp.
Tình cờ biết được trường mẫu giáo Sương Mai ở góc NKKN và ĐBP có nhận can thiệp trẻ tự kỷ nên tụi em đưa cháu vào xin học nhưng Sơ Oanh khi đó không nhận do chỉ nhận được khoảng 8 em, tụi em đăng ký và chờ khi nào có bé tiến bộ chuyển sang học hòa nhập thì Sơ mới nhận được. Sơ còn hỏi nếu nhận tụi em có chấp nhận chuyển vào SG sống hay không nữa.
Tới T8/12 thì Sơ báo có thể nhận con em vào can thiệp và tụi em chuẩn bị Nam tiến.
Ngày 27/09/2012 gia đình em chuyển vào đây sống để can thiệp chữa trị cho cháu. Thời tiết trong Nam dễ chịu hơn phù hợp với việc chữa trị cho cháu. Thời điểm này cháu gần 4 tuổi không nói, không giao tiếp mắt, chỉ nói lảm nhảm những từ đơn vô nghĩa, chơi 1 mình 1 góc.
Cũng là cả 1 quá trình khi can thiệp cho cháu tại trường Sương Mai, ban đầu cũng khó khăn tưởng như bất lực nhưng sau này nhờ sự yêu thương của các Sơ tại đây bé nhà em đã dần chấp nhận sự can thiệp và sau đó có thể qua học hòa nhập.
Giữa năm 2014 em cho cháu về học trường Mỹ Sơn ở P13 Gò Vấp nơi Sơ Yến làm hiệu trưởng khi đó cho cháu sang học hòa nhập để chuẩn bị vào lớp 1.
Song song với quá trình can thiệp tại 2 ngôi trường trên em cho bé kiểm tra tại nhà bs Trang tháng 2-3 lần để kịp thời có hướng can thiệp cho bé.
Khi cháu vào lớp 1 được 1 thời gian có thể do thay đổi môi trường nên cháu không hợp tác với cô giáo, thường xuyên có hành vi quá khích, la hét, phá, không tập trung.
Được sự tư vấn của bs Trang em cho cháu theo học Tâm Vận Động tại BV Nhi Đồng và sau đó là theo học tại trường ĐHSP với thày Lộc và cô Huệ.
Trong suốt thời gian từ khi vào đây sống em có nhờ 1 cô giáo chuyên về trẻ tự kỷ dạy kèm con ở nhà buổi tối. Tới tháng vừa rồi do con đã lên lớp 4 và cũng cần có sự thay đổi nên em mới đổi snag cô giáo khác.
Nói chung hành trình còn dài lắm ạ, cơ mà được như bây giờ tụi em cũng cảm ơn ơn trên đã thương, cho tụi em sức khỏe để lo cho con. Cháu thứ 2 của em con gái rất lanh lẹ và thông minh nên cũng giúp anh nó rất nhiều, bảo vệ anh khỏi nói.
Nghĩ cũng còn may là phát hiện và can thiệp từ sớm chứ lơ là hoặc không chấp nhận hiện thực là khổ luôn. Hiện sức học của cháu cũng tạm ổn, mức độ giao tiếp chưa cải thiện nhiều nhưng không còn la hét hay phá nữa, tiếp thu và làm theo kỷ luật của thày cô tương đối ổn. Năm nay ko đi vòng vòng trong lớp hay chiu xuống gậm bàn chơi nữa.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.183
113
www.phindeli.com
Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu nhà em cũng tiến bộ nhiều hơn sau khi can thiệp tại đây và trước đó là học Tâm Vận Động tại viện Nhi Đồng chỗ LTT.
Tụi em phát hiện cháu có những dấu hiệu không ổn khi cháu hơn 2 tuổi và can thiệp tại 1 trung tâm ở HN khi cháu 27 tháng. Tuy nhiên việc can thiệp thời diểm đó hiệu quả không cao do còn nhỏ quá và thời tiết HN cũng làm bé hay ốm vặt ảnh hưởng tới việc can thiệp.
Tình cờ biết được trường mẫu giáo Sương Mai ở góc NKKN và ĐBP có nhận can thiệp trẻ tự kỷ nên tụi em đưa cháu vào xin học nhưng Sơ Oanh khi đó không nhận do chỉ nhận được khoảng 8 em, tụi em đăng ký và chờ khi nào có bé tiến bộ chuyển sang học hòa nhập thì Sơ mới nhận được. Sơ còn hỏi nếu nhận tụi em có chấp nhận chuyển vào SG sống hay không nữa.
Tới T8/12 thì Sơ báo có thể nhận con em vào can thiệp và tụi em chuẩn bị Nam tiến.
Ngày 27/09/2012 gia đình em chuyển vào đây sống để can thiệp chữa trị cho cháu. Thời tiết trong Nam dễ chịu hơn phù hợp với việc chữa trị cho cháu. Thời điểm này cháu gần 4 tuổi không nói, không giao tiếp mắt, chỉ nói lảm nhảm những từ đơn vô nghĩa, chơi 1 mình 1 góc.
Cũng là cả 1 quá trình khi can thiệp cho cháu tại trường Sương Mai, ban đầu cũng khó khăn tưởng như bất lực nhưng sau này nhờ sự yêu thương của các Sơ tại đây bé nhà em đã dần chấp nhận sự can thiệp và sau đó có thể qua học hòa nhập.
Giữa năm 2014 em cho cháu về học trường Mỹ Sơn ở P13 Gò Vấp nơi Sơ Yến làm hiệu trưởng khi đó cho cháu sang học hòa nhập để chuẩn bị vào lớp 1.
Song song với quá trình can thiệp tại 2 ngôi trường trên em cho bé kiểm tra tại nhà bs Trang tháng 2-3 lần để kịp thời có hướng can thiệp cho bé.
Khi cháu vào lớp 1 được 1 thời gian có thể do thay đổi môi trường nên cháu không hợp tác với cô giáo, thường xuyên có hành vi quá khích, la hét, phá, không tập trung.
Được sự tư vấn của bs Trang em cho cháu theo học Tâm Vận Động tại BV Nhi Đồng và sau đó là theo học tại trường ĐHSP với thày Lộc và cô Huệ.
Trong suốt thời gian từ khi vào đây sống em có nhờ 1 cô giáo chuyên về trẻ tự kỷ dạy kèm con ở nhà buổi tối. Tới tháng vừa rồi do con đã lên lớp 4 và cũng cần có sự thay đổi nên em mới đổi snag cô giáo khác.
Nói chung hành trình còn dài lắm ạ, cơ mà được như bây giờ tụi em cũng cảm ơn ơn trên đã thương, cho tụi em sức khỏe để lo cho con. Cháu thứ 2 của em con gái rất lanh lẹ và thông minh nên cũng giúp anh nó rất nhiều, bảo vệ anh khỏi nói.
Nghĩ cũng còn may là phát hiện và can thiệp từ sớm chứ lơ là hoặc không chấp nhận hiện thực là khổ luôn. Hiện sức học của cháu cũng tạm ổn, mức độ giao tiếp chưa cải thiện nhiều nhưng không còn la hét hay phá nữa, tiếp thu và làm theo kỷ luật của thày cô tương đối ổn. Năm nay ko đi vòng vòng trong lớp hay chiu xuống gậm bàn chơi nữa.
Ơn trên phù hộ!
Cháu tiến bộ rất nhiều rồi.

BS Trang nhi đồng 1 mình quen khá thân, đã đi Mỹ định cư được gần 2 năm rồi.

Chỗ thầy Lộc cô Huệ, tên trường là gì vậy bác?
 
Hạng D
15/11/07
2.535
10.859
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Đã có phát hiện mới quan trọng về nguyên nhân và hướng điều trị Tự Kỷ.

Trung tâm Y khoa Irving (Đại học Columbia) đã điều trị thành công Tự Kỷ trên chuột thí nghiệm.

Nếu đây là hướng đi đúng thì hy vọng trong 5-10 năm nữa, có thể sẽ có thuốc chữa Tự Kỷ cho người.

https://suckhoe.vnexpress.net/tin-t...i-ve-nguyen-nhan-gay-chung-tu-ky-3037318.html

Link gốc tiếng Anh
https://www.cuimc.columbia.edu/news/children-autism-have-extra-synapses-brain
Cám ơn bác Tuấn .
Tin vui cuối tuần .
 
  • Like
Reactions: tuando
Hạng F
10/3/07
5.056
8.598
113
Thủ Đức - TP.HCM
Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu nhà em cũng tiến bộ nhiều hơn sau khi can thiệp tại đây và trước đó là học Tâm Vận Động tại viện Nhi Đồng chỗ LTT.
Tụi em phát hiện cháu có những dấu hiệu không ổn khi cháu hơn 2 tuổi và can thiệp tại 1 trung tâm ở HN khi cháu 27 tháng. Tuy nhiên việc can thiệp thời diểm đó hiệu quả không cao do còn nhỏ quá và thời tiết HN cũng làm bé hay ốm vặt ảnh hưởng tới việc can thiệp.
Tình cờ biết được trường mẫu giáo Sương Mai ở góc NKKN và ĐBP có nhận can thiệp trẻ tự kỷ nên tụi em đưa cháu vào xin học nhưng Sơ Oanh khi đó không nhận do chỉ nhận được khoảng 8 em, tụi em đăng ký và chờ khi nào có bé tiến bộ chuyển sang học hòa nhập thì Sơ mới nhận được. Sơ còn hỏi nếu nhận tụi em có chấp nhận chuyển vào SG sống hay không nữa.
Tới T8/12 thì Sơ báo có thể nhận con em vào can thiệp và tụi em chuẩn bị Nam tiến.
Ngày 27/09/2012 gia đình em chuyển vào đây sống để can thiệp chữa trị cho cháu. Thời tiết trong Nam dễ chịu hơn phù hợp với việc chữa trị cho cháu. Thời điểm này cháu gần 4 tuổi không nói, không giao tiếp mắt, chỉ nói lảm nhảm những từ đơn vô nghĩa, chơi 1 mình 1 góc.
Cũng là cả 1 quá trình khi can thiệp cho cháu tại trường Sương Mai, ban đầu cũng khó khăn tưởng như bất lực nhưng sau này nhờ sự yêu thương của các Sơ tại đây bé nhà em đã dần chấp nhận sự can thiệp và sau đó có thể qua học hòa nhập.
Giữa năm 2014 em cho cháu về học trường Mỹ Sơn ở P13 Gò Vấp nơi Sơ Yến làm hiệu trưởng khi đó cho cháu sang học hòa nhập để chuẩn bị vào lớp 1.
Song song với quá trình can thiệp tại 2 ngôi trường trên em cho bé kiểm tra tại nhà bs Trang tháng 2-3 lần để kịp thời có hướng can thiệp cho bé.
Khi cháu vào lớp 1 được 1 thời gian có thể do thay đổi môi trường nên cháu không hợp tác với cô giáo, thường xuyên có hành vi quá khích, la hét, phá, không tập trung.
Được sự tư vấn của bs Trang em cho cháu theo học Tâm Vận Động tại BV Nhi Đồng và sau đó là theo học tại trường ĐHSP với thày Lộc và cô Huệ.
Trong suốt thời gian từ khi vào đây sống em có nhờ 1 cô giáo chuyên về trẻ tự kỷ dạy kèm con ở nhà buổi tối. Tới tháng vừa rồi do con đã lên lớp 4 và cũng cần có sự thay đổi nên em mới đổi snag cô giáo khác.
Nói chung hành trình còn dài lắm ạ, cơ mà được như bây giờ tụi em cũng cảm ơn ơn trên đã thương, cho tụi em sức khỏe để lo cho con. Cháu thứ 2 của em con gái rất lanh lẹ và thông minh nên cũng giúp anh nó rất nhiều, bảo vệ anh khỏi nói.
Nghĩ cũng còn may là phát hiện và can thiệp từ sớm chứ lơ là hoặc không chấp nhận hiện thực là khổ luôn. Hiện sức học của cháu cũng tạm ổn, mức độ giao tiếp chưa cải thiện nhiều nhưng không còn la hét hay phá nữa, tiếp thu và làm theo kỷ luật của thày cô tương đối ổn. Năm nay ko đi vòng vòng trong lớp hay chiu xuống gậm bàn chơi nữa.
Chúc mừng Anh Chị và Con trai. Biết chặng đường trước mắt còn dài, nhưng cha mẹ quan tâm đúng mức và đi đúng hướng thì chắc chắn Con trai sẽ ngày một tiến bộ.
 
Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Bác sỹ Trang Nhi Đồng thì chưa đi định cư bác ơi, mà đi Mỹ và các nước khác hội thảo thì nhiều, trước bác hợp tác với cô Vân tại hẻm Đinh Tiên Hoàng Bình Thạnh. Hiện Phòng khám của bác sỹ Trang BV Nhi Đồng là phòng khám Tao Đàn ở Thạch Thị Thanh,Tân Định Q1. Nếu khám book lịch trước do bác sỹ rất bận.

Hiện bé nhà em theo cô Trang Trưởng khoa Tâm lý & Giám đốc TT Giúp đỡ trẻ gặp khó khăn... tại ĐH SP HCM tại An Dương Vương. Nhóm lớp do cô tổ chức nằm tại tầng trệt khuôn viên trường.
 
  • Like
Reactions: Tấn Dũng
Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Chúc mừng Anh Chị và Con trai. Biết chặng đường trước mắt còn dài, nhưng cha mẹ quan tâm đúng mức và đi đúng hướng thì chắc chắn Con trai sẽ ngày một tiến bộ.
Cảm ơn bác đã động viên ạ
 
Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Bác sỹ Trang Nhi Đồng thì đi nước ngoài rất nhieuf, nên gọi điên thoại khó gặp. Tuy nhiên cứ nhắn tin là bác trả lời ạ
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.183
113
www.phindeli.com
Bác sỹ Trang Nhi Đồng thì chưa đi định cư bác ơi, mà đi Mỹ và các nước khác hội thảo thì nhiều, trước bác hợp tác với cô Vân tại hẻm Đinh Tiên Hoàng Bình Thạnh. Hiện Phòng khám của bác sỹ Trang BV Nhi Đồng là phòng khám Tao Đàn ở Thạch Thị Thanh,Tân Định Q1. Nếu khám book lịch trước do bác sỹ rất bận.

Hiện bé nhà em theo cô Trang Trưởng khoa Tâm lý & Giám đốc TT Giúp đỡ trẻ gặp khó khăn... tại ĐH SP HCM tại An Dương Vương. Nhóm lớp do cô tổ chức nằm tại tầng trệt khuôn viên trường.
Chỗ ĐHSP có phải chỗ này không bác @nguyenkhang

http://www.hcmup.edu.vn/index.php?o...w=article&id=1247&Itemid=1233&lang=vi&site=81
 
Hạng B2
6/3/11
196
713
113
Đúng rồi bác, ngay tầng trệt thôi. Trường hợp con em là bác sỹ Trang muốn bà xã em lên chia sẻ kinh nghiệm can thiệp cho con, mà bà xã em mit ướt quá nên ko chịu. Do nghĩ tới là khóc. " Nguyên Khang" là tên bé đó bác. hi hi
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.183
113
www.phindeli.com
Bác sỹ Trang Nhi Đồng thì đi nước ngoài rất nhieuf, nên gọi điên thoại khó gặp. Tuy nhiên cứ nhắn tin là bác trả lời ạ
Bác sỹ Quỳnh Trang định cư cả gia đình rồi bác ạ. Nhưng vẫn đi đi về về.

Mình quen biết cả gia đình bác Trang, BS Trí Hùng là ông xã, các con đều định cư và học tập tại Mỹ rồi.
Mình có tham dự tiệc chia tay cả gia đình cách đây gần 2 năm.