Có lẻ mình phải hội ý AE chi hội trước khi thực hiện...vì giờ đến cuối năm mọi nguời điều bận rộn.
Căn nhà này mới nhìn thì vậy nhưng nhìn kỹ lại các bác sẽ thấy cột nhà Chấp lên thêm. Vách lá hai bên phía trên cũng đã hư rồi. Đây cũng chỉ là ý kiến để đi tiền trạm chứ chưa quyết định là thực hiện mà. Nên cũng ko nên căng thẳng hihi.
Khi đi tiền trạm các bác nên chụp ảnh nhiều hướng để mọi người hình dung cho rõ sau đó có quyết định làm ko. Nếu làm thì mình sử dụng vật liệu thường thôi thì chi phí cũng ko cao đâu với lai người dân và chính quyền địa sẽ hỗ trợ mình chi phí nhân công mà.
E có ý kiến chút nếu ko đúng các bác chỉ dạy thêm ạ.
Khi đi tiền trạm các bác nên chụp ảnh nhiều hướng để mọi người hình dung cho rõ sau đó có quyết định làm ko. Nếu làm thì mình sử dụng vật liệu thường thôi thì chi phí cũng ko cao đâu với lai người dân và chính quyền địa sẽ hỗ trợ mình chi phí nhân công mà.
E có ý kiến chút nếu ko đúng các bác chỉ dạy thêm ạ.
Đi tiền trạm giống đi chơi nên ko sao.
Em thì em vẫn bảo lưu quan điểm là XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG RẤT KHÓ !
Không phải khó xây hay tài chính, mà là khó tổ chức, khó đối xử công bằng dù chúng ta cố ra vẻ như vậy, khó trong việc di dời hay ở tạm của chủ nhân, khó tìm tiếng nói chung trong quá trình xây dựng.v.v...
Nói thẳng, tặng nhà tình thương là tốt, nhưng phải thành lập hệ thống để tặng ít nhất 3-5 căn, và làm hằng năm... Rồi mấy anh em sẽ thấy, tặng 1 căn vài chục triệu nhưng đi rầm rộ mấy chục chiếc xe tổng giá mấy chục tỉ và rất đông người sang trọng, những người xung quanh sẽ đánh giá và phản ứng hà rầm cho xem...
...em chưa bàn ra đâu, chỉ phản biện tí, mong anh em góp ý thêm!
Em thì em vẫn bảo lưu quan điểm, là quan tâm đến giáo dục cho học sinh nghèo, em thích việc này hơn.
Anh em bình tĩnh, suy xét !!!
Em thì em vẫn bảo lưu quan điểm là XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG RẤT KHÓ !
Không phải khó xây hay tài chính, mà là khó tổ chức, khó đối xử công bằng dù chúng ta cố ra vẻ như vậy, khó trong việc di dời hay ở tạm của chủ nhân, khó tìm tiếng nói chung trong quá trình xây dựng.v.v...
Nói thẳng, tặng nhà tình thương là tốt, nhưng phải thành lập hệ thống để tặng ít nhất 3-5 căn, và làm hằng năm... Rồi mấy anh em sẽ thấy, tặng 1 căn vài chục triệu nhưng đi rầm rộ mấy chục chiếc xe tổng giá mấy chục tỉ và rất đông người sang trọng, những người xung quanh sẽ đánh giá và phản ứng hà rầm cho xem...
...em chưa bàn ra đâu, chỉ phản biện tí, mong anh em góp ý thêm!
Em thì em vẫn bảo lưu quan điểm, là quan tâm đến giáo dục cho học sinh nghèo, em thích việc này hơn.
Anh em bình tĩnh, suy xét !!!
E thấy T-ran nói đúng,tham vọng giúp đỡ hẳn 1 hoàn cảnh thật quá khó.Ví dụ trường hợp 2 chị em này,khi mình xây nhà cho họ xong thì sao?Kinh tế chính của gia đình là j?Chẳng qua nơi ở chỉ được thay đổi chút ít còn lại mọi thứ vẫn như cũ,ko khác hơn.Và e nghĩ cuộc sống họ vẫn thế sau khi…có cái nhà mới.
Nhưng A T-ran này,e ko nghĩ làm nhà cứ phải đưa ra mục tiêu 3-5 cái cùng 1 lúc mới được,có thể mình chỉ xây 1 cái nhưng kết hợp tặng quà thêm tại địa phương chẳng hạn…Cá nhân e vẫn thix hướng về học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn,mình cũng ko hi vọng sẽ giúp được các e 1 cách to tát lắm nhưng những dịp như Láng Tranh vừa rồi cũng giống như 1 lễ hội nho nhỏ trên các huyện miền núi khó khăn,hi vọng gieo được mầm ước mơ cho các e mà phấn đấu đổi đời
Nhưng A T-ran này,e ko nghĩ làm nhà cứ phải đưa ra mục tiêu 3-5 cái cùng 1 lúc mới được,có thể mình chỉ xây 1 cái nhưng kết hợp tặng quà thêm tại địa phương chẳng hạn…Cá nhân e vẫn thix hướng về học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn,mình cũng ko hi vọng sẽ giúp được các e 1 cách to tát lắm nhưng những dịp như Láng Tranh vừa rồi cũng giống như 1 lễ hội nho nhỏ trên các huyện miền núi khó khăn,hi vọng gieo được mầm ước mơ cho các e mà phấn đấu đổi đời