Hạng C
22/8/05
587
0
0
RE: Tiếng nói người trong cuộc

tử hình cho rồi
 
Hạng B2
1/7/05
152
28
28
TP.HCM
RE: Tiếng nói người trong cuộc

Anh xin chia buồn nhé Vinh ơi, k có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân yêu nhất. Anh chúc Vinh mau chóng bình phục, sớm bình tâm lại, đừng đau buồn quá.

@To các Bác: Vinh là thằng em làm cùng CQ với em lúc ở SG hồi năm 2002. Vinh là KTS ( còn em là KS ). Sau khi Hắn lấy xong bằng Thạc Sĩ thì anh em chia tay , Vinh quay về Quê hương, sau đó AE ít liên lạc.

Tai nạn này em mới biết được sáng nay qua T.em làm cùng CQ cũ. Tụi em đã LH với Vinh nhưng Vinh nói để yên tỉnh 1 thời gian.
Có thông tin gì mới về Vinh em sẽ thông tin đến các bác.
 
Hạng D
28/4/05
3.046
5
38
28
RE: Tiếng nói người trong cuộc

bắn bỏ cái thằng trời đánh ấy cho rồi.bố mẹ nó đặt tên nó như vậy thì nhục cả cái tên.uống rượu vào rồi còn chạy xe đụng chết người không chịu đứng lại mà còn bỏ chạy.cái thằng này thế nào cũng bị quả báo thôi.chỉ tội cho bố mẹ nó đẻ ra thằng con mất nhân tính.
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Tiếng nói người trong cuộc

Tên tài xế này xin miễn bàn. Sau khi đọc bài báo. em xin có 2 ý kiến :
1/- Theo C.A thì tài xế say xỉn, nhưng vẫn nhớ đường về nhà mình. Vậy là chưa say xỉn,chỉ mới có mùi rượu bia thôi, tức vẫn còn tỉnh táo khi lái xe.
2/- Có thể vì đường chật xe đông mà các xe 2 bánh dàn hàng ngang vừa đi vừa nói chuyện, làm xe tải bị ức chế. Các bác chạy 4 bánh đều biết điều này mà.
Tất nhiên bác tài xe tải có lỗi là phải xử, nhưng cũng cần xem xét nguyên nhân để còn rút kinh nghiệm. Với lại để vuốt ve độc giả, em thấy bài báo này chỉ thông tin 1 chiều, chưa thấy cho thủ phạm lên tiếng, nên chưa thể mổ xẻ xem hắn nói thật hay dối trá thế nào. Đó là chưa kể *** thừa cơ lấy điểm, 10 tội sẽ ghép luôn thành cả tỉ tội khác chưa biết chừng ! Mà đây lại là khía cạnh khác zồi.