Bác dễ tin người quá hén, nếu là con gái chắc lag bác đẻ hết trứng luôn quá.Xong..... giấc mơ xe giá rẻ!
hi các bác,
Các a ấy đang nghĩ thêm ra nhiều cách để lấy tiền, chứ ko có chuyện giảm thuế đâu. các bác xem oto xếp chung với các mặt hàng như: nước hóa, du thyền... thì các bác tự hiểu.
A bạn láng giềng chỉ có đường tăng...còn ta có nhiều "tăng"..điện tăng, nươc tăng, phí tăng, thuế tăng...tất cả đều tăng...và khi giá TG giảm thì: "chúng tôi còn tồn kho,, và đang thực hiện theo đúng quy trình, thông tự,,,nđ.
e xin hết
Các a ấy đang nghĩ thêm ra nhiều cách để lấy tiền, chứ ko có chuyện giảm thuế đâu. các bác xem oto xếp chung với các mặt hàng như: nước hóa, du thyền... thì các bác tự hiểu.
A bạn láng giềng chỉ có đường tăng...còn ta có nhiều "tăng"..điện tăng, nươc tăng, phí tăng, thuế tăng...tất cả đều tăng...và khi giá TG giảm thì: "chúng tôi còn tồn kho,, và đang thực hiện theo đúng quy trình, thông tự,,,nđ.
e xin hết
Cái nào cam kết theo các hiệp định Quốc tế mà bắt buộc phải giảm thì sẽ giảm...NHƯNG...đồng thời cái nào Lệ làng quyết định được thì sẽ tăng để bù lại..nhiều khi phần bù còn hơn....vụ này không phải cái đầu tiên và duy nhất... túm cái xà lỏn lại là không có gì lạ để mà tiêu...
Xư thiên đường, các Bác cứ mơ đe có đong lực sống, còn thực tế trần trụi vẫn trần trụi, khac xứ giãy chết ở chỗ đo.Xong..... giấc mơ xe giá rẻ!
Thôi em không mơ nữa đi làm kiếm tiền mua sữa cho con đây.
Kệ. Éo quan tâm. Chừng nào thuế phí vào gạo, thực phẩm tăng cao thì biết. Xe có thể không đi nhưng cơm không thể không ăn
Tèo mà có con gái chắc ...tiêu thẳng rể...Bác dễ tin người quá hén, nếu là con gái chắc lag bác đẻ hết trứng luôn quá.
Tèo có con gái nên Tèo mới nói thếTèo mà có con gái chắc ...tiêu thẳng rể...
Cái này hầu như ai cũng đã dự đoán được hết, trừ một số người còn tin tưởng vào....
E có ông anh, muốn mua xe lắm. Cứ dấm dứ hoài k chịu mua, vừa rồi lại nói đợi 2018...e cãi lộn 1 trận với ổng vì cái vụ này mà ổng vẫn k tin.
Đến hôm qua đọc báo thấy liền gọi đt cho ổng:
E: anh đọc báo chưa?
A: Rồi!
E: có còn tin hay chờ 2018 nữa k?
A: Uhm
E: Mua xe cho vợ con nó nhờ, an toàn cho gia đình đi anh. Tiền có chứ phải k đâu? Sao phải để cả nhà khổ vậy...
A: uhm...
Cứ uhm rồi uhm chứ cũng chưa tin hẳn...nên cũng chưa qđ mua hay k? VL...
E có ông anh, muốn mua xe lắm. Cứ dấm dứ hoài k chịu mua, vừa rồi lại nói đợi 2018...e cãi lộn 1 trận với ổng vì cái vụ này mà ổng vẫn k tin.
Đến hôm qua đọc báo thấy liền gọi đt cho ổng:
E: anh đọc báo chưa?
A: Rồi!
E: có còn tin hay chờ 2018 nữa k?
A: Uhm
E: Mua xe cho vợ con nó nhờ, an toàn cho gia đình đi anh. Tiền có chứ phải k đâu? Sao phải để cả nhà khổ vậy...
A: uhm...
Cứ uhm rồi uhm chứ cũng chưa tin hẳn...nên cũng chưa qđ mua hay k? VL...