Thượng sách!Sg thoáng dã man. E đợt này ở nhà, ko dám đi đâu. Nhớ hôm.mùng 6 Tết về, hãi quá.
Sáng nay em từ Long Hải về SG lúc 11h30 hướng SG lên đông kinh khủng. Tại các ngã 3, 4 có đèn tín hiệu xe xếp hàng dài cả km có đoạn kẹt dài hơn, em qua các trạm thu phí T1,T2, Cao Tốc hướng của em chỉ mở 1 lane, còn hướng ngược lại em thấy xếp hàng dài. Em đi 29/4 về 30/4 nên hướng về SG vắng em đạp đều ga khoảng 1h45 phút cho đoạn đường 100km về tới SG đường vắng như đêm 30 chạy xe mà không căng thẳng như những ngày trước.
Em ở nhà uống bia và đang xem pháo hoa bqua cửa sổ bắn đì đùng.Ơ thất kinh sớm thế!?
Hnay SG yên bình .... ta nói nó sướng gì đâu á!
bác vô tô châu cho khoẻ để còn có sức mà vềTối qua 29/4, mình từ An Sương đi Cần Thơ,khởi hành 20h00- đến nơi 2h00 sáng,kẹt xe không dừng nghỉ được, giờ vẫn còn sợ đây.
Cũng k sướng lắm vì quán ăn phục vụ hơi kém mà còn tính thêm 10%.Ơ thất kinh sớm thế!?
Hnay SG yên bình .... ta nói nó sướng gì đâu á!
Cách trạm thu phí 5,8 km về phía Sài gòn, 4 oto tông đít nhau kg biết vì sao.Sáng nay em từ Long Hải về SG lúc 11h30 hướng SG lên đông kinh khủng. Tại các ngã 3, 4 có đèn tín hiệu xe xếp hàng dài cả km có đoạn kẹt dài hơn, em qua các trạm thu phí T1,T2, Cao Tốc hướng của em chỉ mở 1 lane, còn hướng ngược lại em thấy xếp hàng dài. Em đi 29/4 về 30/4 nên hướng về SG vắng em đạp đều ga khoảng 1h45 phút cho đoạn đường 100km về tới SG đường vắng như đêm 30 chạy xe mà không căng thẳng như những ngày trước.
Em khởi hành 12h từ Bà Rịa, đường vắngEm chuẩn bị về lại SG từ Hồ Tràm. Tình hình sao các bác nhỉ? Đi hôm 30/4 nếm đủ mùi rồi
Sáng 2/5 mình từ Hotram Grand khởi hành lúc 11h15. Đến Q7 lúc 1h15. Đường thông thoáng. Có một trạm bắn tđ ở gần Long Thành. Dự báo từ 13h trưa mai mới đông vui.