Chủ đề tương tự
Xin lỗi, mời anh ra choAnh mở phi nhung cho nó xem coi sao.
Ca nầy thì BS tâm lí giỏi thôi anh .. nhưng đợi tới 16 tuổi em e hơi muộn , dẫn nó qua bên chuyên gia tâm lý . Lý Thi Mai thử xem
bác tìm hiểu thêm 2 phòng khám tâm lý này nhé: Pk Tâm gia an - trần đình xu và pk Tao đàn - thạch thị thanh
Cô Mai chém lắmCa nầy thì BS tâm lí giỏi thôi anh .. nhưng đợi tới 16 tuổi em e hơi muộn , dẫn nó qua bên chuyên gia tâm lý . Lý Thi Mai thử xem
Qua BV Nhi đồng 1. Có phòng khám tâm lý. Có thể phải làm thêm xét nghiệm này nọ nữa nên vô BV NĐ1 chuẩn hơn
Dắt nó đi chơi đĩ là hết bịnhEm đau đầu quá, thằng F1 nhà em năm nay 16 tuổi, vừa lên cấp 3 mà có dấu hiêu lệch lạc giới tính cụ thể như:
Nó có hiện tượng này từ hồi cấp 2, nhưng gần đây lên cấp 3 thì em thấy trầm trọng hơn, cô giáo ở lớp theo dõi cũng thấy vậy.
- Chỉ thích chơi với con gái và những trò con gái như nấu ăn, búp bê, trồng cây, nuôi thú
- Không chơi mấy trò con trai như đá banh, đá cầu, cầu lông... Nó bảo mấy trò đó nó ko biết chơi, và bọn con trai chơi bạo lực quá.
- Ở lớp thì ko chơi với con trai, nói là bọn đó suốt ngày nói chuyện chơi game bắn nhau, oánh lộn.. bạo lực lắm.
Em xin các bác chia sẻ kinh nghiệm làm sao nắn nó cho thẳng lại ạ. Hoặc giới thiệu em bác sĩ nào chuyên ngành này để em cho nó đi tư vấn. Chứ nó đích tôn lại trưởng họ mà cong thì rất mệt.
Gia đình xin cảm ơn