Hạng B2
17/10/14
152
217
43
Các bác có nhu cầu di đâu em tư vấn cho.
8/8 này là vc mình lên đường, đang tính đi châu Âu khoảng 2 tháng. Nhờ bác tư vấn cho bọn mình với.
 
Tập Lái
17/9/16
14
6
3
45
Tính đến hôm nay là đã đủ đồ chơi: Visa, bằng lái Quốc tế, cung đường và toàn bộ vé máy bay.
Rất cảm ơn sự nhiệt tình và thông tin của 2 bác Osin và Bimex. Em có thằng bạn đang làm việc ở Nice nên cũng muốn ghé nó chơi. Rồi cũng muốn thăm con bạn ở Genova, ghé luôn Cinque Terra... Nhưng bà cả vẫn có sức ảnh hưởng ghê gớm các bác ạ. Chả là bà cả muốn đi Santorini, nên em phải cắn răn chối bỏ đoạn Nice/Monaco/Cannes để thay bằng 6 ngày ở Santorini và Athens =((
Cung đường mới của em như sau:
1. 27/8 --- SGN-Paris (khứ hồi của VNA/Airfrance, 2 người lớn + 1 em bé là 2,800$). Ở paris 2 ngày.
2. Sau đó lái xe/train/bus qua Zurich (em đang tính toán đoạn này nên lái hay không, vì 600km khá xa + đổi xe ở biên giới cũng bất tiện, mà thuê xuyên qua Thụy sỹ thì quá đắt. Nhưng bác Osin nói cung này dễ nhất nên đang ngâm cứu)
3. Sau khi ở Zurich 3 đêm, thì đi train qua Venice (3 đêm)
4. Venice lái xe/train đi Florence (1 đêm) (em đang phân vân có nên lái đoạn này không. Lợi ở chỗ là qua Florence thì chủ động lái qua Rome luôn. Hại là nghe nói lái xe ở Ý dễ bị phạt)
5. Florence lái xe/train qua Rome (3 đêm)
6. Bay từ Rome qua Santorini (290$/3 người)), (3 đêm)
7. Phà từ Santorini qua Athen (2 đêm)
8. Bay từ Santorini về Paris (620$/3 người)
9. Paris 2 đêm, rồi bay về SGN (16/9)

Giờ đang phân vân, lái Pháp-Zurich, hay lái Venice-Florence-Rome? hay cả 2. Bà cả không thích lái, kêu không an toàn...nên chắc khó thuyết phục lái được nhiều. (Năm ngoái em lái SG-Tây Bắc-SG, hơn 4000km cùng với 1 tài khác, hết 10 ngày, vợ la rần trời).
Lo xong vụ lái xe, sẽ đến vụ sắp xếp lịch ăn uống. Rồi coi cái gì, thăm quan cái gì, ở đâu cũng chưa biết.
Cái nữa, em định đi cả nhà chỉ có 2 cái balo nhỏ (cabin size) và 1 vali xách tay (23kg-cabin size luôn). Kinh nghiệm là càng ít càng tốt, không biết vậy có đủ không?
Cảm ơn các bác đã tài trợ thông tin!
 
Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
8/8 này là vc mình lên đường, đang tính đi châu Âu khoảng 2 tháng. Nhờ bác tư vấn cho bọn mình với.
Bác phải cho em biết bác đi đâu. Thích đi đâu. Em mới tư vấn được. Giờ em đang ở cologne đức. Đến 10.8. Nếu có ai muốn đi tham quan. Cho em biết
 
Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
Tính đến hôm nay là đã đủ đồ chơi: Visa, bằng lái Quốc tế, cung đường và toàn bộ vé máy bay.
Rất cảm ơn sự nhiệt tình và thông tin của 2 bác Osin và Bimex. Em có thằng bạn đang làm việc ở Nice nên cũng muốn ghé nó chơi. Rồi cũng muốn thăm con bạn ở Genova, ghé luôn Cinque Terra... Nhưng bà cả vẫn có sức ảnh hưởng ghê gớm các bác ạ. Chả là bà cả muốn đi Santorini, nên em phải cắn răn chối bỏ đoạn Nice/Monaco/Cannes để thay bằng 6 ngày ở Santorini và Athens =((
Cung đường mới của em như sau:
1. 27/8 --- SGN-Paris (khứ hồi của VNA/Airfrance, 2 người lớn + 1 em bé là 2,800$). Ở paris 2 ngày.
2. Sau đó lái xe/train/bus qua Zurich (em đang tính toán đoạn này nên lái hay không, vì 600km khá xa + đổi xe ở biên giới cũng bất tiện, mà thuê xuyên qua Thụy sỹ thì quá đắt. Nhưng bác Osin nói cung này dễ nhất nên đang ngâm cứu)
3. Sau khi ở Zurich 3 đêm, thì đi train qua Venice (3 đêm)
4. Venice lái xe/train đi Florence (1 đêm) (em đang phân vân có nên lái đoạn này không. Lợi ở chỗ là qua Florence thì chủ động lái qua Rome luôn. Hại là nghe nói lái xe ở Ý dễ bị phạt)
5. Florence lái xe/train qua Rome (3 đêm)
6. Bay từ Rome qua Santorini (290$/3 người)), (3 đêm)
7. Phà từ Santorini qua Athen (2 đêm)
8. Bay từ Santorini về Paris (620$/3 người)
9. Paris 2 đêm, rồi bay về SGN (16/9)

Giờ đang phân vân, lái Pháp-Zurich, hay lái Venice-Florence-Rome? hay cả 2. Bà cả không thích lái, kêu không an toàn...nên chắc khó thuyết phục lái được nhiều. (Năm ngoái em lái SG-Tây Bắc-SG, hơn 4000km cùng với 1 tài khác, hết 10 ngày, vợ la rần trời).
Lo xong vụ lái xe, sẽ đến vụ sắp xếp lịch ăn uống. Rồi coi cái gì, thăm quan cái gì, ở đâu cũng chưa biết.
Cái nữa, em định đi cả nhà chỉ có 2 cái balo nhỏ (cabin size) và 1 vali xách tay (23kg-cabin size luôn). Kinh nghiệm là càng ít càng tốt, không biết vậy có đủ không?
Cảm ơn các bác đã tài trợ thông tin!
Bác đừng nên chạy ben ý. Em còn phải rung chân đấy. Bác đi trần trc tu paris qua Zurich đi. Qua zurich muon xe chạy. Bác qua em se tìm địa chỉ cho bác chạy di chơi. Bác qua cuối tuân em mới co thời gian cho bác. Ma cuối tuần em ban đi làm thì bác tự đi.
Bác co cần em tim ks cho bác kg. Hay la bác lên mạng xem.
 
Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
Cái nữa, em định đi cả nhà chỉ có 2 cái balo nhỏ (cabin size) và 1 vali xách tay (23kg-cabin size luôn). Kinh nghiệm là càng ít càng tốt, không biết vậy có đủ không?


2 cái balo nhỏ va 1 vali lớn đi. Bác có con nhỏ mà. Rồi mua qua cáp gì nữa. Thế nào cũng có.
Còn những cai đồ lạc vạc. Bàn chảy đánh răng. Kem đanh răng. Sửa cho con qua đây mua.
 
Hạng B2
17/10/14
152
217
43
Bác phải cho em biết bác đi đâu. Thích đi đâu. Em mới tư vấn được. Giờ em đang ở cologne đức. Đến 10.8. Nếu có ai muốn đi tham quan. Cho em biết
Hành trình của vc mình như sau:
Ngày 8.8 rời TSN, đi Đông Âu ( Bun, Hung, Sec, Aus, Suisse , Đức ). Khoảng 20.8 từ Franfukt sẽ bay sang Copenhague đi Bắc Âu ( Đan mạch, Thuỵ Điển, Nauy ). Khoảng 30.8 đi tiếp Tây ban nha, Bồ đào nha. Sau đó về Paris, về Cannes, Nice, Monaco. Khoảng giữa tháng 9 quay lại Franfukt cố đi xem triển lãm xe hơi ( cái này là ông xã mình mê nhất ).. Rồi đi Bỉ, Hà lan nữa .Anh xã mình lên chương trình là vậy. Còn mình muốn đi thăm những làng cổ, nhưng chẳng biết ở đâu nữa. Bác xem bọn mình đi như thế được không ? Và lang thang cả 2 tháng trời như vậy liệu có đủ sức khoẻ không nữa..
 
  • Like
Reactions: khoaitaySG
Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
2 tháng thì nhiều thiệt đấy. Cũng phải cần có vay chỗ nào để read lấy sức mới được.
Nếu ma đi IAA ở Frankfurt vào cuối tuần thì mình co thể khắp tùng chung được. Lâu rồi kg có đi.
Mình thấy bác lên chương trình như vậy hơi lộn xộn quá. Bây ngang bay dọc vừa tốn tiền tốn thời gian kg. Co cần xem lại kg.
Còn đi xem phố cổ thì có nhiều lắm. Bác ma đi Rome thôi đa xem được mấy bữa rồi. Praha cũng rất tuyệt vào đêm.
Ở đức có âachen cũng cổ lắm. Tối qua mình mới chụp. Thành phố nầy có nhiều lịch sử lắm.
Đi berlin cũng được. Hamburg rất la đẹp. Nhiều cái để xem. Bên đức cái 3 cái museum rất lă lớn. Đi xem ca ngày. Nó trưng bày về technic kg. Xe cộ máy bay. Tàu buồm. Tàu lặn. Xe lửa. Làm thang mở ra sao. Điều co hết.
 

Attachments

Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
Mấy bác co mướn xe bên nầy. Có con nhỏ nên đặt thêm cái ghế của con nít. Bên nầy con nít den 12 tuổi phải co ghế riêng. Neu kg cảnh sát phạt
 
Hạng B2
17/10/14
152
217
43
2 tháng thì nhiều thiệt đấy. Cũng phải cần có vay chỗ nào để read lấy sức mới được.
Nếu ma đi IAA ở Frankfurt vào cuối tuần thì mình co thể khắp tùng chung được. Lâu rồi kg có đi.
Mình thấy bác lên chương trình như vậy hơi lộn xộn quá. Bây ngang bay dọc vừa tốn tiền tốn thời gian kg. Co cần xem lại kg.
Còn đi xem phố cổ thì có nhiều lắm. Bác ma đi Rome thôi đa xem được mấy bữa rồi. Praha cũng rất tuyệt vào đêm.
Ở đức có âachen cũng cổ lắm. Tối qua mình mới chụp. Thành phố nầy có nhiều lịch sử lắm.
Đi berlin cũng được. Hamburg rất la đẹp. Nhiều cái để xem. Bên đức cái 3 cái museum rất lă lớn. Đi xem ca ngày. Nó trưng bày về technic kg. Xe cộ máy bay. Tàu buồm. Tàu lặn. Xe lửa. Làm thang mở ra sao. Điều co hết.
Thanks bác nhé.
Mình nói qua với anh xã rồi. Giờ ổng đang lên chương trình lại cho hợp lý. Vì thực tế là bọn mình chỉ có mấy ngày đầu ở Đông Âu là cố định thôi, còn về sau thay đổi được mà. Ổng nói cứ đi, chỗ nào đẹp thì ở thêm, chán thì bỏ. Ổng vừa nói đi thêm đảo Santorini của Hy lạp khoảng 1 tuần nữa. Bọn mình vừa đi xem triển lãm xe hơi ở Q7 , lần này sang Frankfurt đúng lúc triển lãm của nó, ông xã muốn xem để so sánh và cảm nhận. Cám ơn nhiều những góp ý của bác nhé.
 
Hạng B2
16/9/15
170
81
28
46
Vâng kg có gì. Nếu muốn biết gi nữa thi cứ cho mình biết. Triển lãm xe chưa chắc gì có chưng bài Q7. Thích xem thi đến hãng xe audi. Nói tôi muốn chạy thử Q7. Muốn chạy xăng chạy dầu gi đó. Nói họ cho chạy thử. Ben nầy dể dàng lắm.