Thứ 7 mọi người hay bận đi chơi cuối tuần cho nên có thể dời qua thứ 6. Nếu các bác đồng ý thì mình hẹn thứ 6 13/4 khoảng 9h Am tại Cafe 30/4 ở Dinh Độc lập.AnhVietTourist nói:Hiện nay thì code của mỗi người sẽ có thời gian khác nhau. Nhưng bên em ngày mai tức thứ 4 11/04/2012 sẽ làm việc trực tiếp với LSQ và sẽ làm cho đoàn 1 lần luôn.
À, còn 1 chuyện nữa, chắc là anh em mình tổ chức 1 buổi cafe gặp mặt vào thứ 7 tuần này (14/04/2012) để bên em có thể hướng dẫn các bác có được những câu trả lời chung cho LSQ. Địa điểm và thời gian có lẽ nhờ bác Giữ Vững hoặc Bác 908 tổ chức dùm bên em nhé.
Tks các bác đã ủng hộ bên em
AnhVietTourist nói:Hiện nay thì code của mỗi người sẽ có thời gian khác nhau. Nhưng bên em ngày mai tức thứ 4 11/04/2012 sẽ làm việc trực tiếp với LSQ và sẽ làm cho đoàn 1 lần luôn.
À, còn 1 chuyện nữa, chắc là anh em mình tổ chức 1 buổi cafe gặp mặt vào thứ 7 tuần này (14/04/2012) để bên em có thể hướng dẫn các bác có được những câu trả lời chung cho LSQ. Địa điểm và thời gian có lẽ nhờ bác Giữ Vững hoặc Bác 908 tổ chức dùm bên em nhé.
Tks các bác đã ủng hộ bên em
chương trình quá hòanh tráng & đông đủ cao thủ võ lâm "phượt" gia
Mừng nhất là cty AnhViet Tour đứng ra bảo lãnh & làm hồ sơ cho cả nhà!
chứ nếu tự làm, tự lên ch/trình thì khả năng đậu rất thấp! đặc biệt hồ sơ Group chỉ cần có 1 hoặc 2 người hồ sơ "yếu" thì có thể làm cho cả GROUP bị FAIL luôn!
Còn nếu có cty du lịch đứng ra làm hồ sơ thì nếu ai hồ sơ "yếu" chỉ người đó rớt thôi!
Túm lại, mừng cho cả nhà vì đã có đối tác nhận làm, chứ thông thường các hãng du lịch khác cho tiền họ cũng không nhận vì các bác tự phượt, tự đi, tự làm mọi thứ theo sở thích ... cty du lịch k kiểm soát được, lỡ chỉ 1 người trốn ở lại thì ... xem như hãng du lịch ch/bị đóng cửa luôn (hướng châu Âu) vì đã bị vào black-list
Em đã làm hồ sơ đi Pháp 2 lần & đi Italy 2 lần - các bác cần form, tư vấn ... thì cứ sms, pm hay phone em nhé! Lộ trình các bác đi chỉ có TBN là em chưa tới
hix... thấy các bác đi đoàn 11pax mà em tủi thân
Chúc cả nhà đậu visa & chuyến đi th/công! Em tiếp tục lót dép đợi phóng sự ảnh!
Ủng hộ đề xuất của Ảnh Việt là làm một buổi họp mặt để trao đổi thống nhất cho ae trước khi đi pv. Thời gian là 9h am sáng thứ 6 là ok. Địa điểm cafe 30/4 ở Dinh Độc lập, nếu muốn riêng tư và lịch sự hơn một chút để trao đổi thảo luận cho thoải mái thì địa điểm có thể chọn là cafe Trung nguyên ở Phú mỹ hưng ở tầng 2 rất ok.giuvung nói:Thứ 7 mọi người hay bận đi chơi cuối tuần cho nên có thể dời qua thứ 6. Nếu các bác đồng ý thì mình hẹn thứ 6 13/4 khoảng 9h Am tại Cafe 30/4 ở Dinh Độc lập.AnhVietTourist nói:Hiện nay thì code của mỗi người sẽ có thời gian khác nhau. Nhưng bên em ngày mai tức thứ 4 11/04/2012 sẽ làm việc trực tiếp với LSQ và sẽ làm cho đoàn 1 lần luôn.
À, còn 1 chuyện nữa, chắc là anh em mình tổ chức 1 buổi cafe gặp mặt vào thứ 7 tuần này (14/04/2012) để bên em có thể hướng dẫn các bác có được những câu trả lời chung cho LSQ. Địa điểm và thời gian có lẽ nhờ bác Giữ Vững hoặc Bác 908 tổ chức dùm bên em nhé.
Tks các bác đã ủng hộ bên em
Paris : thì nên lên xe 2 tầng sẽ tiết kiệm chi phí, các điểm th/quan đầy đủ, lên xuống thoải mái, đi 24h cho đến khi chán thì thôi, trên xe thì nghe đây đủ thông tin nơi th/quan qua earfone.
Tip: nên lên xe 2 tầng tầm 11-12g - cuối ngày đuối sức thì về quận 13 để ăn phở, thăm trung tâm Thúy Nga Paris, đời sống v/kiều Pháp .... phục hồi sức khỏe để sáng mai lên xe đi tiếp
- vậy là 1 vé đi được 2 ngày 
Thụy sĩ : nên đi Luzern để chinh phục núi Titlis & dãy An-pơ
- còn Geneva thì chỉ có phố cổ & vòi phun nước không thật sự "đã" lắm 
Hà Lan : thì phải đi cối xây gió & khu đèn đỏ
Italy: phải đi được Rome, Vatican & Venice là đủ, nếu có th/gian nữa thì nên đi tháp nghiêng Pisa càng tuyệt!
Đức: phải đi cho bằng được bức tường ngăn cách Đông-Tây và phải ghé nhà bác Đề làm một tô mì vịt tiềm do V1 của bác nấu trong tuyết trời lạnh & tuyết rơi dầy thì ... tuyệt cú mèo!
Tip: nên lên xe 2 tầng tầm 11-12g - cuối ngày đuối sức thì về quận 13 để ăn phở, thăm trung tâm Thúy Nga Paris, đời sống v/kiều Pháp .... phục hồi sức khỏe để sáng mai lên xe đi tiếp
Thụy sĩ : nên đi Luzern để chinh phục núi Titlis & dãy An-pơ
Hà Lan : thì phải đi cối xây gió & khu đèn đỏ
Italy: phải đi được Rome, Vatican & Venice là đủ, nếu có th/gian nữa thì nên đi tháp nghiêng Pisa càng tuyệt!
Đức: phải đi cho bằng được bức tường ngăn cách Đông-Tây và phải ghé nhà bác Đề làm một tô mì vịt tiềm do V1 của bác nấu trong tuyết trời lạnh & tuyết rơi dầy thì ... tuyệt cú mèo!
Thơm! Có điều tầm này mà bắt lão Đè kiếm ra tuyết e hơi căng à!kevinthai nói:Paris : thì nên lên xe 2 tầng sẽ tiết kiệm chi phí, các điểm th/quan đầy đủ, lên xuống thoải mái, đi 24h cho đến khi chán thì thôi, trên xe thì nghe đây đủ thông tin nơi th/quan qua earfone.
Tip: nên lên xe 2 tầng tầm 11-12g - cuối ngày đuối sức thì về quận 13 để ăn phở, thăm trung tâm Thúy Nga Paris, đời sống v/kiều Pháp .... phục hồi sức khỏe để sáng mai lên xe đi tiếp- vậy là 1 vé đi được 2 ngày
![]()
Thụy sĩ : nên đi Luzern để chinh phục núi Titlis & dãy An-pơ- còn Geneva thì chỉ có phố cổ & vòi phun nước không thật sự "đã" lắm
![]()
Hà Lan : thì phải đi cối xây gió & khu đèn đỏ
Italy: phải đi được Rome, Vatican & Venice là đủ, nếu có th/gian nữa thì nên đi tháp nghiêng Pisa càng tuyệt!
Đức: phải đi cho bằng được bức tường ngăn cách Đông-Tây và phải ghé nhà bác Đề làm một tô mì vịt tiềm do V1 của bác nấu trong tuyết trời lạnh & tuyết rơi dầy thì ... tuyệt cú mèo!![]()
Tuyết và lạnh thì khoái. Nhưng mà đi 15 ngày trong tuyết lạnh cũng phiền lắm, nhất là đi qua khu Am... tội nghiệp thằng nhỏ. Đi thời gian tháng 5 như vậy là ổn rồi, khoái tuyết thì qua Thụy Sỹ đi Luzern như bác Kevin đi đợt vừa rồi.kevinthai nói:Đức: phải đi cho bằng được bức tường ngăn cách Đông-Tây và phải ghé nhà bác Đề làm một tô mì vịt tiềm do V1 của bác nấu trong tuyết trời lạnh & tuyết rơi dầy thì ... tuyệt cú mèo!![]()