Hạng B2
20/12/07
110
686
93
49
Có quán cơm tấm bình dân đầu hẻm, hình như đối diện trường BTX trên đường BTX. Ăn khá ngon, rất đông khách
 
c3c confirmed
Hạng B2
7/6/17
135
5.264
98
52
Anh chủ chịu khó 1 tiếng làm bữa cơm tấm tại nhà. Vừa ngon vừa quí :)
 
Hạng B1
8/8/10
70
2.503
103
www.caraudio.vn
Nguyên 1 tảng mỡ luôn. :D
No sir!
Sườn đó chỉ có mỡ ở quanh miếng thịt, anh kg ăn thì chừa lại
Kỹ thuật ướp sườn ở đây rất tuyệt. Gia vị ngấm đều vào tận bên trong.
Cắn thử một miếng sẽ cho ngay cảm giác miếng thịt rất mềm và tươi. Mùi thơm của gia vị quện với mùi khói và vị ngọt thanh của mật ong sẽ rất kích thích tuyến nước bọt...
Chẹp chep...
 
Hạng C
25/12/16
696
79.479
93
Phú Nhuận có quán cơm tấm Mén hẻm 39 HVBanh rất ngon, mà 12h đêm mới mở hàng. :mad:
Haizzz, ăn đêm bị mập & béo bụng vãi, lúc thanh niên đú đởn hay đi khuya mình cũng hay cháp cơm đêm ngay Tân Định cạnh xe xôi gà.
Mà cơm tấm mình chỉ nghiện mỡ hành + tép mỡ dòn + nước mắm ngon là quất, đồ ăn chả quan tâm.
1 ngày ko đẹp chời leo lên cân hơn 80 kg là hoảng, chấm dứt ăn khuya luôn.
Nghỉ ăn đêm tới nay cũng được 6 năm rồi.
 
Hạng D
29/1/15
2.459
26.517
113
q11
Haizzz, ăn đêm bị mập & béo bụng vãi, lúc thanh niên đú đởn hay đi khuya mình cũng hay cháp cơm đêm ngay Tân Định cạnh xe xôi gà.
Mà cơm tấm mình chỉ nghiện mỡ hành + tép mỡ dòn + nước mắm ngon là quất, đồ ăn chả quan tâm.
1 ngày ko đẹp chời leo lên cân hơn 80 kg là hoảng, chấm dứt ăn khuya luôn.
Nghỉ ăn đêm tới nay cũng được 6 năm rồi.
Sg cơm tấm 10 đêm trở lên là quán ngon nhiều nha anh. :D
 
Hạng C
25/12/16
696
79.479
93
Sg cơm tấm 10 đêm trở lên là quán ngon nhiều nha anh. :D
Dưới khu cây gõ có cái quán tuyền bán đêm đới chụy. Dưng giờ chỉ ngó cho vui thôi, ăn đêm to bụng là teo truym :D:D
 
Hạng D
29/1/15
2.459
26.517
113
q11
Dưới khu cây gõ có cái quán tuyền bán đêm đới chụy. Dưng giờ chỉ ngó cho vui thôi, ăn đêm to bụng là teo truym :D:D
Bán 2,3h là xong phim :D mấy quán lận anh. ;)
 
Hạng D
25/2/09
1.230
65.626
113
Tối nào e cũng ăn
Mén ngày xưa lúc bà già nó bán là chính e còn rủ nó đi nhậu hahhahaha
Từ hồi đẻ nghĩ cả 6 tháng nay giờ mới ra mở bán lại
Đẻ con mà ko chồng, chả biết con ai
Nhưng đẻ ra nó múp míp trắng trẻo dễ sương hơn xưa :)
A đúng là đỉnh của nhọn, khu PN chắc a rành hơn cskv :D
 
Hạng B1
21/10/11
94
9.488
83
Haven
Haizzz, ăn đêm bị mập & béo bụng vãi, lúc thanh niên đú đởn hay đi khuya mình cũng hay cháp cơm đêm ngay Tân Định cạnh xe xôi gà.
Mà cơm tấm mình chỉ nghiện mỡ hành + tép mỡ dòn + nước mắm ngon là quất, đồ ăn chả quan tâm.
1 ngày ko đẹp chời leo lên cân hơn 80 kg là hoảng, chấm dứt ăn khuya luôn.
Nghỉ ăn đêm tới nay cũng được 6 năm rồi.
Phở & Cơm Tấm là 2 món Quốc Hồn Quốc Túy đặt trưng của SG về đêm rồi!!!
Đi khắp sg về đêm thì quanh quẩn cũng chỉ 2 món này!!!
P/S:Bây Giờ đêm loanh hoanh q1 thì hay ghé tiệm nuôi, bánh canh, hủ tiếu đường Lê Thánh Tôn đối diện chợ Bến Thành ăn cũng khá ngon, đêm say say mà húp đc tô nuôi nước lèo nóng nóng đã ve sầu :)
 
Hạng B1
21/10/11
94
9.488
83
Haven
A đúng là đỉnh của nhọn, khu PN chắc a rành hơn cskv :D
Chời giấy khai sinh của mình là Gia Định - Ấp Tân Sơn Nhì mà :)
Xưa cầu Kiệu là ghe xuồng tấp nập buôn bán trên bến dưới Thuyền
Bà già kể hồi đó có bà người Hoa bán bánh ướt + Huyết nóng ăn ngon ve sầu :)
Chợ Phú Nhuận có lẽ là Chợ khá lâu đời của Sài Gòn & cũng như Metro An Phú An Khánh thời xưa , vùng ven nên buôn bán tấp nập
Vùng đất Phú Nhuận xưa người Hoa nghèo tụ tập khá đông
Người Hoa giàu thì ở Chợ Lớn, hoặc khu Lê Thánh Tôn :)
Bà Ngoại mềnh ở khu Lê Thánh Tôn
Giải phóng vô sợ quá chui về Phú Nhuận núp hahahahahha
 
Chỉnh sửa cuối: