OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Phà Cổ Chiên rất vắng, Ít xe... nên Phí Cao đây.
DSC05331.JPG
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Ngoài chờ phà lâu, thì qua được thì gặp đường nhỏ thế này đây...
DSC05332.JPG
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Ăn trưa ở Sao Biển Trà vinh cũng tạm ổn...
DSC05333.JPG
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Và đến huyện Duyên Hải thuê tàu (ngay tại bến phà Long Toàn cũ) để đi tiếp, khổ thế này đây....
24062010090.jpg
 
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

XaGan nói:
Mình lộn. Cầu RM 27k, phà Cổ chiên 42k. Nếu đi Duyên Hải thì nên qua ngã ba Vĩnh Long, xa hơn khoảng 25km, nhưng đường tốt, khá rộng, ít hạn chế tốc độ, đỡ tiền cầu phà. Chỉ tốn 10k ở cầu Mỹ thuận thôi.
Gửi các bác ít hình ảnh chuyến đi của XaGan nè ... Đây là cầu Hàm luông, ít xe, qua cầu này và 1 cầu phụ nhỏ nữa là có quán cháo Vịt Xiêm (đối diện cây xăng), nhưng chỉ bán lúc chiều tối.
DSC05327.JPG

Bác đi cách nào mà dài hơn có 25 km vậy? chính xác là đường BT gần hơn đường qua VL 70 km rút ngắn thời gian 60phút, chaỵ thoải mái không sợ XXX.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Lại đi Duyên Hải Trà Vinh lần nữa. Qua Cầu Hàm Luông và xuống chân cầu Cái Cấm có quán cháo Vịt Xiêm đã báo trước đây rồi (đối diện cây xăng)
DSC05403.JPG




Đến Phà Cổ chiên trời tối nhưng không phải chờ lâu, vì có 3 phà chạy liên tục suốt đêm.


DSC05404.JPG





Lượt về đến phà 22h00 vẫn vậy, không phải chờ lâu lắm. Có lẽ mới đổi mới cách chạy phà để phục vụ dân ..
 
Hạng B1
5/5/06
65
1
8
51
Tp.HCM
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Thớt này nhiều thông tin hữu ích cho em.
Bác nào giúp em tư vấn thêm chỗ an uống với: đoàn em có 3 Nam, 3 Nữ và 1 nuoc ngoài. dự kiến đi vào sáng thứ bảy.
Lộ trình của em như sau: sáng 5:00 đi SGN (Pasteur&NTMK) -TV theo đường Bến Tre, ăn sáng chưa biết, ăn trưa tại TV (dự kiến Sao Biển như thớt đã giới thiệu, không biết còn chỗ nào không) làm việc đến chiều.
Chắc khoảng 15g00: TV-Cần Thơ (nhờ tư vấn đi mất bao lâu, bao xa?) nghỉ đêm tại Cần thơ.
Sáng CN đi chợ nổi (chưa biết nên đi mấy giờ thì tiện).
Trưa dùng bữa tại Cần Thơ: nhờ tư vấn nhà hàng và đặc sản với.
Chiều về SG theo QL1.
Cám ơn các Bác trước nhe.
 
Hạng D
15/9/04
1.721
209
63
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

Mấy cái khác thì tạm ổn rồi nhưng bác đi đoàn với mục đích gì? nếu công việc thì hướng TV-CT bác đi QL 53 TV-VL-CT xa hơn đi đường tắt Trà Ôn 15km nhưng rất dể đi không phải hỏi thăm đường, tổng chiều dài 9x km, cứ 80 km/h thẳng tiến, Nếu muốn đi chơi khám phá đường mới thì em chỉ tiếp đường TV-Trà ôn-Bình minh-Cần Thơ 8x km.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.415
113
Re:HỎI ĐƯỜNG ĐI TỪ SÀI GÒN VỀ TRÀ VINH

@dreamteam, (nghe tên đã thấy màu vàng xanh)
E cũng vừa mới đi 1 vòng như bác.
-5h00: khởi hành, đi theo đại lộ ông 6 Dân-Trần Đại nghĩa-cao tốc
-6h30: ăn sáng nhà hàng Trung lương của anh Kiều, (giá rẻ lắm vì anh ấy mua thanh lý rất hời, chỉ có 93 triệu VND cả khu nhà hàng to bằng sân đá banh).
-7h30: đi chui qua cổng chào tp mỹ tho rồi quẹo phải để đến cầu Rạch Miễu-bến tre-cầu hàm luông-mỏ cày-phà cổ chiên-đến tp trà vinh (khoảng 10h)
-10h00: hẹn với bác hongchi hoặc bác Long uống cafe Rita, ăn trưa sao biển
15h00: trà vinh đi cần thơ (có nhiều cách đi, tuỳ theo bác muốn hành tiểu lộ hay đại lộ, bác hỏi thêm các bác trà vinh nhé). Ko biết cầu cần thơ đã thu phí chưa. Hôm trước em cứ tưởng thu phí nên chuẩn bị sẵn 20k, qua cầu vào trạm chẳng thấy ai, chỉ thấy mấy chú xxx đứng trốn nắng (đứng để bắn tốc độ cái biển 20km/đó, mie ko để ý là chết ngay, phải rà thắng), mình đưa tiền cho chú ấy và hỏi: em thu tiền hả? xxx: chưa thu phí anh ơi.
-17h30: cần thơ. Nếu KS quốc tế thì mắc nhưng gần bến Ninh kiều, nhà khách đoàn 30 thì giá cả và chất lượng tạm được, khu vip khoảng 350k, khu thường 250k. Buổi tối thì ra luôn bến ninh kiều lên tàu nhà hàng, vừa ăn vửa nghe đờn ca tân cổ (có 1 tầng nhạc mới, 1 tầng cổ nhạc, tuỳ bác). Nếu ko thích ồn ào thì đi làm 1 cái lẫu mắm ở quán Dạ lý đường Điện biên phủ, 400k including 2 tạ rau được bày biện đẹp mắt. Ăn xong no tới trưa hôm sau.
-5h00 (next day): chợ nỗi cái răng (200k nếu biết trả giá thì được tàu lớn, tốt nhất là xem tàu trước), buổi sáng nhà tàu đến tận ks kêu mình. Phải đi sớm thì chợ mới đông. Xong có thể đi kdl gì đó, chiều về SGN.