A cứ lo tận hưởng không hàHải cẩu ngu lắm
Muốn giống Sin hay Thái, đầu tiên nên lập khu đèn đỏ, dễ hơn

Bên Sing thì mình ko biết nhưng lễ vừa rồi mình qua BangKok - Thái Lan thì thấy bên đó họ cũng có buôn bán vỉa hè trên một số tuyến nhất định, còn những tuyến đường khác đa số cũng có buôn bán nhưng ở phía trong chứ không lấn ra vỉa hè như VN. Vn chẳng thể học theo Thái, Sing hay Châu Âu vì chúng ta có đặc thù riêng, văn hóa, lịch sử riêng nên cái quan trọng là phải giải quyết hài hòa lợi ích kinh tế (vì hàng rong cũng là nét văn hóa và mang lại lợi ích kinh tế lớn) và trật tự mỹ quan đô thị chứ không phải cứ vỉa hè xạch đẹp là ngon là văn minh. Có nhiều người và một số bài báo cứ ra rả bảo là chúng ta lấy cái nghèo để biện minh, rồi cứ như vậy sao văn minh sao phát triển nổi,.. blala. Xin lỗi đó chỉ là những kẻ đạo đức giả, họ quên mất con người chúng ta cần cái đầu tiên là ăn no rồi mới tới mặc đẹp, đường xá đẹp đẽ, vỉa hè thông thoáng để làm gì nếu xung quanh toàn người nghèo khổ. Xin lỗi chứ thà vỉa hè xấu mà no cái bụng thì vẫn hơn đẹp mà bụng thì trống rỗng, đương nhiên nếu có giải pháp vừa đẹp vỉa hè mà người dân vừa no bụng thì tốt rồi nhưng nếu chưa làm dc việc này thì đừng cố dẹp vỉa hè làm gì.
Theo mình nên thực hiện từng bước, thí điểm một vài nơi, cùng hài hòa lợi ích các bên. Sau khi thực hiện vài tháng, năm cùng ngồi lại đánh giá và nếu thành công hãy triển khai các khu vực khác. Đồng thời cách kiểm soát để không tái lập lại như thế nào. Không nên áp dụng khu vực nào cũng giống nhau. Mà nên có khu nên được bán tự do, đường đi bộ nhỏ lại, di chuyển khó tí cũng không sau. Lề đường rộng mà không cho buôn bán cũng không hay và trước sau cũng bị tái chiếm.
Cái này ở trỏng mà.Một tập thể , một tổ chức , một hệ thống , một thể chế chúng nó toàn thằng nói phét hết .
@Honda 67