Hạng B2
8/9/04
139
0
16
www.customs.gov.com
Ngày 3/11, UBND TP. Hà Nội chính thức ra Quyết định 170/2005/QĐ-UB bãi bỏ việc chủ phương tiện cần có xác nhận nơi đỗ hoặc hợp đồng trông giữ khi đăng ký ôtô cá nhân.

Yêu cầu này đối với các chủ xe ôtô là doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân, tổ chức thuộc diện đăng ký ôtô biển số màu trắng từng được quy định tại Quyết định 01/2004/QĐ-UB ra ngày 6/1/2004. Nay, sau gần 2 năm thực hiện, quy định này đã lộ rõ những bất cập (xem bài viết trước trên VietNamNet) và đòi hỏi tất yếu phải sửa đổi.

Quyết định 170/2005/QĐ-UB ra ngày hôm nay (3/11/2005), do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Hoàng Ân ký, ghi rõ: ''Bãi bỏ quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 6/1/2004 của UBND TP quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ôtô. Công an Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thông báo để cán bộ, nhân dân biết''.

Quy định sửa đổi này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Như vậy, từ ngày 18/11 tới, các chủ phương tiện có nhu cầu đăng ký ôtô riêng sẽ không còn phải ngậm ngùi chi những khoản tiền ''gửi xe mà không gửi'', hoặc xin những xác nhận ''có nơi đỗ mà không có'' như hoàn cảnh của rất nhiều người suốt gần 2 năm qua, tại Thủ đô Hà Nội.​
(Theo vnn)​
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Tin vui!!!

Đúng là cha mẹ của dân lo cho dân thế còn gì. Người ta có tiền mua xe thì cũng phải tự lo chỗ để rồi, của một đống tiền ai vứt lung tung được:D:D:D. Thế mà vẫn phải chứng minh cái mình đương nhiên phải có, để tạo điều kiện cho một dịch vụ mới ra đời: "chuyên cung cấp hợp đồng cho thuê chỗ để xe oto". Bỏ đi là đúng rồi
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
 
Hạng B2
24/10/05
201
3
18
53
Ha Noi
RE: Tin vui!!!

Mất toi 600k vì mua cái giấy đểu đó, chưa kịp mang xe đi đăng ký nữa. Một cái luật ngu không thể tả y như xe máy biển chắn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ, hay thay nước hồ Tây, thế mà dân vẫn chịu được gần 2 năm. Dân Việt ta có thừa tính kiên nhẫn thật.

Tức!
 
Hạng B2
24/10/05
201
3
18
53
Ha Noi
RE: Tin vui!!!

Ừ làm gì đựoc nó nhỉ ??? Chả làm gì được. Hay là viết báo??? Hay là viết kiến nghị rằng thì là xe tôi tôi lo, khiến gì ông lo hộ. Không lẽ tôi vứt xe tôi ngoài đường cho bọn nghiện nó vặt ???

hay ông thấy thật là logic khi tôi ở Hoàn kiếm mà tôi gửi xe ở Cầu giấy! Cha mẹ của dân mà thông minh thế thì hết nhờ :-(((
 
Hạng B1
30/9/05
56
0
6
RE: Tin vui!!!

Dù sao thì họ cũng sửa rồi các bác ạ. Bây giờ các bác có lên tiếng thì theo em là nên đề nghị họ lắp cho cái đồng hồ đếm ngược ở chỗ đèn xanh, đỏ.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Tin vui!!!

Trích đoạn: thanhgiong

Dù sao thì họ cũng sửa rồi các bác ạ. Bây giờ các bác có lên tiếng thì theo em là nên đề nghị họ lắp cho cái đồng hồ đếm ngược ở chỗ đèn xanh, đỏ.

Thế dưng mà có bác, có trách nhiệm trong việc này hẳn hoi, bẩu là lắp cái đó làm mọi người mải nhìn, đâm vào đít nhau thì chết.:D