Chúc các bác đi ĐL vui vẻ, em thấy mà nôn nao, trước Tết AL em mới đua lên được, lúc đó mới thấy ĐL yên bình.
chổ này hầu như 24/7 vào những dịp như thế này .....
mà cũng lạ nhiều ông / bà cứ qua khỏi trạm thu phí là phóng bạt mạng ....
xem các loại biển báo là ... dành cho người khác ...
mà cũng lạ nhiều ông / bà cứ qua khỏi trạm thu phí là phóng bạt mạng ....
xem các loại biển báo là ... dành cho người khác ...
Chú ý lối ra cao tốc SG-Dầu Giây, vướng tốc độ thì khởi đầu chuyến đi mất vui, chốt này có thể xử lý cả hai hướng : ra Long Khánh và Dầu Giây :
Sáng nay xuất phát 5h30. Đường tốt, không đông lắm. Từ Phú Mỹ đến chân đèo Pren tính ra mình chạy hết 6 tiếng (không kể nghỉ trên đường).
E q2 đến ĐL 7 tiếng. HixxSáng nay xuất phát 5h30. Đường tốt, không đông lắm. Từ Phú Mỹ đến chân đèo Pren tính ra mình chạy hết 6 tiếng (không kể nghỉ trên đường).
e từ PN, 7 tiếng, ko kể nghỉ, chưa kể bị chèn ép mấy lần, tới trạm thu phí thì vượt ào ào bên trái xong tấp cắt mặt, biển 51, 52 đa phần chạy đàng hoàng, các bạn còn lại như 60, 61, 65, 72, 47, 49 thường chạy vô trật tự.
Sáng nay mình gặp tình huống cũng nguy hiểm : lúc đó đủ điều kiện vượt, mình xi nhan và vượt đúng luật, nhưng khi đang vượt ngang qua 1 bác Camry 2015 có 2 số cuối 79 thì bác này không quan sát nên ko thấy mình đang vượt nên xi nhan thình lình và định vượt trái, mình phải tăng tốc thêm và lướt qua khi đầu xe Camry vượt nhô sang trái. Cả 2 hú hồn. Pha này xứng đáng để dựng thành clip quảng cáo cho Audi Q5 !!!
e từ PN, 7 tiếng, ko kể nghỉ, chưa kể bị chèn ép mấy lần, tới trạm thu phí thì vượt ào ào bên trái xong tấp cắt mặt, biển 51, 52 đa phần chạy đàng hoàng, các bạn còn lại như 60, 61, 65, 72, 47, 49 thường chạy vô trật tự.
Chính xác đó bác, em thấy một số xe biển như trên chạy mà không hiểu sao lại chạy như thế.