Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Sợ có sương thôi, tầm nhìn hạn chế.
 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.110
3.618
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
11h30 xuất phát từ hầm điêu khắc, về tới q1 20h30. đường kẹt xe kinh khủng từ bảo lôc về tới dầu dây, cú lane trong ngoài thoải mái chẳng có chú xxx đồng nai nào cả. CSGT lâm đồng cực dể thương ko hề bắt chỉ nhắc nhở và điều tiết GT
Từ BL về kẹt hơn 2h nhưng theo em kẹt do mấy cái đèn giao thông làm chậm nhịp lưu thông trên tuyến này.
Kẹt dính chùm mấy chục km mà chẳng có ông CSGT nào của trạm Tân Phú xuất hiện và hôm nay thất thu vì kẹt xe có ai vượt tốc độ đâu nên mấy ông trốn hết rồi.
 
  • Like
Reactions: Frank15
Hạng B2
2/5/15
160
94
28
40
Lần này đi DL mới thấy thương mấy a CSGT, lúc về ngang tr Liên Nghĩa mấy a quắc chạy qu đèn đỏ luôn cho khỏi kẹt. E về lúc 8h30 sáng ngày 3, không bị kẹt, chỉ hơi chậm ở mấy cái đèn đỏ. Bác nào chưa tự tin vì tài mới và xe yếu thì cứ vô tư nhé. E tài mới chạy picanto đi vô tư
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.739
113
Sáng nay (3.1.2016) nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông để anh em OS đi thông thoáng nên mình xuất phát về SG sớm ! 8h00 bắt đầu từ Hồ Tuyền Lâm và về đến PMH Q7 lúc 2h kể cả 30 phút dừng chân trên đường. Tình hình chung là đường ko đông lắm. Gặp một chốt xxx tại Định Quán. Tuy nhiên, vào cao tốc thì bắt đầu đông vui. Không có tình huống nguy hiểm nào trong quá trình tham gia giao thông. Theo quan sát của mình, mấy bác chạy Fortuner lúc vượt nếu khựng lại thì hay mất trớn, lấy lại đà hơi chậm.
6 tiếng cũng ngon mà bác.

Em về 6h chiều mùng 2 cho chắc, chạy 2 tiếng đền Bảo Lộc cho mấy nhỏ ăn đến 9 h. Xong là chạy về đến nhà ở Metro là đúng 12 đêm luôn. Chạy rất thoải mái.

Đa số bà con chạy tốt, tuân thủ. Cá biệt 1 vài xa chạy ẩu nhưng ko đáng kể. Em thấy đợt đi này...ok
 
Hạng D
4/12/14
1.912
96.284
113
54
Đi ngang Phương Lâm, Huyện Tân Phú, Định Quán mấy ổng chỉ mở đèn xanh có 30 giây, nu quá trời luôn làm cho xe kẹt kinh hồn. Chắc ổng sợ tai nạn, thà ùn tắc chứ không để tai nạn!
 
Hạng D
3/1/11
1.360
1.713
113
Má ơi em xuất phát từ ĐL lúc 10h45 mà zìa tới nhà ở quận Tân Phú lúc 8h tối nè ( ăn nghỉ hết 45p ), kẹt xe kinh luôn. Cũng may là em né được mấy cái ngã 3 ngã 4 Bảo Lộc, Tân Phú, Định Quán nên tiết kiệm được cỡ hơn nữa tiếng. Về đến Gia kiệm dính chưởng người đi lễ ra.

Mai mốt có kẹt xe ở Bảo Lộc các bác cứ vào trung tâm bọc ra, Tân Phú thì đi vô đường trung tâm bọc ra, Định Quán cũng vậy. em thấy kẹt xe quá chừng mà chả thấy ai đi đường đó hết.