bạn nói chuyện giống mấy xxx quá, suốt ngày cứ ủng hộ những cái thụt lùi...thụt lùi....kẹt xe quá nhất là trong nội thành giờ cao điểm, hạn chế là cần thiết .
thuế nhập khẩu giảm từ 100 -> 0%, sẽ bắt đầu tính phí sở hữu xe hơi từ 0 -> 100% trên giá xe như thuế trước bạ. E đoán đại kg biết có không?
Bác đoán quả như thần! Có điều bác đoán có lạc quan quá ko? Chỉ có tăng 100% phí lưu hành thôi sao? Phí bảo trì đường bộ sẽ tăng X% theo giá trị xe, phí môi trường Y%...
Dân Việt mình đồng da sắt mà..thế thì phải lấy thịt bọc sắt mới hợp lẽ chứ?!
Cứ chờ đấy nhé!
Giảm làm cái gì ? Cho càng nháo nhào hơn à ? Nhà sống chen chúc, đường xá chật chội, vỉa hè còn không có mà đi. Mỹ rộng lớn, giá rẻ là phải. Xe nhập hay xe nội lao vào cây, lao xuống vực cũng nát như nhau.
Nếu cho rằng ô tô tăng ---> đường xá ko đáp ứng nổi thì xin thưa với Quốc hội/Chính phủ trước tiên cứ tăng giá xe gắn máy lên gấp 5-10 lần (phí bảo vệ môi trường) ----> đi xe đạp 5-10km/ngày cho khỏe (tất nhiên ai có điều kiện thì cứ vi vu bằng xe gắn máy), vì xe gắn máy là thủ phạm chính của kẹt xe ở các thành phố lớn --------> khỏi dám mua xe mới luôn, TNGT sẽ giảm nhiều vì theo thống kê tỉ lệ TNGT do xe gắn máy chiếm trên 70% số TNGT. Còn phí lưu hành ô tô tăng gấp 100 lần (hiện tại là 1,5 triệu/năm ---> tăng lên 150 triệu cho giống Singapore xem có còn kẹt đường nữa ko?...
bàn lùi như thế thì xã hội sao phát triển nổi?..
bàn lùi như thế thì xã hội sao phát triển nổi?..
lúc đó để mấy ông bộ giao thông lo bácNhà nào cũng có 1 chiếc xe hơi, thì các bá thử nghĩ ra đường nó sẻ thế nào.
trách mấy cha ở trển, quy mô TPHCM từ thời Pháp quy hoạch có 2tr dân, giờ trên 10 tr dân biểu sao hok kẹt xe.
Đáng lẽ ra phải có chiến lược mở rộng tp và phát triển từ 10 năm về trước, thì giờ này ô tô có phải thoải mái không. Toàn đầu đất làm lãnh đạo, ăn cho đã xong hạ cánh an toàn, thằng khác lên thay. Mỗi cái việc "đi móc cống" cho bớt ngập mà mần ăn hok ra hồn thì hy vọng gì những cái vĩ mô hơn.
Chỉ dân là khổ.
Đáng lẽ ra phải có chiến lược mở rộng tp và phát triển từ 10 năm về trước, thì giờ này ô tô có phải thoải mái không. Toàn đầu đất làm lãnh đạo, ăn cho đã xong hạ cánh an toàn, thằng khác lên thay. Mỗi cái việc "đi móc cống" cho bớt ngập mà mần ăn hok ra hồn thì hy vọng gì những cái vĩ mô hơn.
Chỉ dân là khổ.