Xong trên bàn giấy thôi.Bác nào biết cái đường này nằm ở đâu ko nhỉ, tôi đi mấy lần từ 2011 đến giờ vẫn ko thấy đâu : http://www.thesaigontimes.vn/Home/d...cao-toc-tu-san-bay-Cam-Ranh-di-Phan-Rang.html .
nếu Sg-Dg xong + cộng thêm Phan Rang - Cam ranh cũng nhanh hơn đc tí.
Đúng ra nước mình ít nhất phải có được hệ thống cao tốc Bắc Nam mới gọi là xứ thiên đường được.
Giờ họ đang làm đường, nâng cấp để 2, 3 năm nữa các bác đi lại thuận tiện hơn đúng như bác mong muốn còn gì? Muốn có cái mới tốt hơn thì phải chấp nhận đau khổ trước đã rồi mới sướng được chứ bác.
Nếu họ làm theo cách tập trung làm một đoạn, làm nhanh và xong rồi chuyển sang làm đoạn khác thì giao thông sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, mọi người sẽ hài lòng và thông cảm thôi.Giờ họ đang làm đường, nâng cấp để 2, 3 năm nữa các bác đi lại thuận tiện hơn đúng như bác mong muốn còn gì? Muốn có cái mới tốt hơn thì phải chấp nhận đau khổ trước đã rồi mới sướng được chứ bác.
Vấn đề ở đây là họ làm đồng loạt từ Nam chí Bắc với tiến độ nói ra sợ xúc phạm đến con rùa..., tiến độ thi công chậm, gây cản trở giao thông, là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn chết người....gây bức xúc, bứt nút cho dư luận...
Nếu họ làm theo cách tập trung làm một đoạn, làm nhanh và xong rồi chuyển sang làm đoạn khác thì giao thông sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, mọi người sẽ hài lòng và thông cảm thôi.
Vấn đề ở đây là họ làm đồng loạt từ Nam chí Bắc với tiến độ nói ra sợ xúc phạm đến con rùa..., tiến độ thi công chậm, gây cản trở giao thông, là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn chết người....gây bức xúc, bứt nút cho dư luận...
Mình đang ở Việt Nam bác ạ. Tết này em cũng du xuân ra Hà Nội bằng xe nhà, cũng bức xúc lắm chứ nhưng nghĩ cho cùng nếu họ làm được như bác nói thì xứ này đã thành giãy chết. Em chỉ thấy từ ngày bác Thăng lên tình hình đường xá được cải thiện rất nhiều nên thôi, em chấp nhận có sao đi vậy để 2, 3 năm tới được sướng
Đồng ý với bác.Nếu họ làm theo cách tập trung làm một đoạn, làm nhanh và xong rồi chuyển sang làm đoạn khác thì giao thông sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, mọi người sẽ hài lòng và thông cảm thôi.
Vấn đề ở đây là họ làm đồng loạt từ Nam chí Bắc với tiến độ nói ra sợ xúc phạm đến con rùa..., tiến độ thi công chậm, gây cản trở giao thông, là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn chết người....gây bức xúc, bứt nút cho dư luận...
Sáng 24 em bắt đầu chạy từ tphcm-thanh hoá.
em lên kế hoạch như sau
Ngày 24 sg-quy Nhơn 650 km đến quy Nhơn tầm 10h tối vào Ks ngủ. Sáng hôm sau đạp một mạch ra Huế. Đến huế tầm 3-4 h chiều ăn chơi ngắm cảnh, ngủ ở Huế 1 đêm rồi hôm sau đạp về quê luôn. Em mới đi sg ninh thuận về nói chung không vấn đề j cả. Xe em sedan nhưa.
tuyến đường của em như sau:
sg Long thành dầu giây. -ql1
bác nào có hứng thì đi cùng.
em lên kế hoạch như sau
Ngày 24 sg-quy Nhơn 650 km đến quy Nhơn tầm 10h tối vào Ks ngủ. Sáng hôm sau đạp một mạch ra Huế. Đến huế tầm 3-4 h chiều ăn chơi ngắm cảnh, ngủ ở Huế 1 đêm rồi hôm sau đạp về quê luôn. Em mới đi sg ninh thuận về nói chung không vấn đề j cả. Xe em sedan nhưa.
tuyến đường của em như sau:
sg Long thành dầu giây. -ql1
bác nào có hứng thì đi cùng.
Những năm trước (chưa thi công cải tạo, nâng cấp), em xuất phát từ SG lúc 4AM và đến QN tầm 7PM. Sáng hôm sau cũng khởi hành 4AM thì đến Huế tầm 1PM. (Lượt về em phi thẳng từ Quảng Nam lúc 4AM, đến SG tầm 12:30AM.)Sáng 24 em bắt đầu chạy từ tphcm-thanh hoá.
em lên kế hoạch như sau
Ngày 24 sg-quy Nhơn 650 km đến quy Nhơn tầm 10h tối vào Ks ngủ. Sáng hôm sau đạp một mạch ra Huế. Đến huế tầm 3-4 h chiều ăn chơi ngắm cảnh, ngủ ở Huế 1 đêm rồi hôm sau đạp về quê luôn. Em mới đi sg ninh thuận về nói chung không vấn đề j cả. Xe em sedan nhưa.
tuyến đường của em như sau:
sg Long thành dầu giây. -ql1
bác nào có hứng thì đi cùng.
Vậy em thấy bác cộng thêm mỗi đoạn tầm 3 tiếng cho việc giảm tốc độ do đường đang thi công. Em thấy chưa ổn vì em nghe nói đoạn Phú Yên - Bình Định - Quảng Ngãi - Quảng Nam mới khởi công do chậm bàn giao mặt bằng (thực tế em chưa rõ). Đoạn này bình thường đã không đi được tốc độ cao, nay mới khởi công e còn khó hơn. Em nghĩ bác nên dự kiến nghỉ đêm ở Tuy Hòa cho lành. Tối hôm sau bác đến Huế là vừa đẹp.
Tết này nhà em cũng đi tuyến SG-Quảng Nam, bác nào có thông tin mới update cho em với ạ. Có hình ảnh càng tốt nhé. Thanks
Em cũng tính sáng 24 Tết khởi hành về Nam Định. Tình hình đường Ah1 nản quá, em định đi như thế này có ổn ok các bác ?
- ngày 1. Khởi hành 4.30 am. Đi theo cao tốc , và AH1 .Sài Gòn - Bà Rịa - Phan thiết - Tuy hoà. Nếu còn sớm ra Quy nhờn luôn.
- ngày 2. Vẫn đi theo AH1 .Tuy hoà/ Quy Nhơn - Huế
- Ngày 3. Đi theo đường HCM . Huế - Ninh Bình.
Em đi bằng i30. Nhà em đi 4 người, vợ chồng + 02 f1. Em và bà xã nhà em là tài cứng.
xin các bác cho y kiến a. Em cũng tính phương án đi theo đường HCM ( SAI Gòn - Ninh Bình). Nhà mình có bác nào đi theo đường HỒ chí minh chưa cho em xin ít thông tin a.
Thanks all.
- ngày 1. Khởi hành 4.30 am. Đi theo cao tốc , và AH1 .Sài Gòn - Bà Rịa - Phan thiết - Tuy hoà. Nếu còn sớm ra Quy nhờn luôn.
- ngày 2. Vẫn đi theo AH1 .Tuy hoà/ Quy Nhơn - Huế
- Ngày 3. Đi theo đường HCM . Huế - Ninh Bình.
Em đi bằng i30. Nhà em đi 4 người, vợ chồng + 02 f1. Em và bà xã nhà em là tài cứng.
xin các bác cho y kiến a. Em cũng tính phương án đi theo đường HCM ( SAI Gòn - Ninh Bình). Nhà mình có bác nào đi theo đường HỒ chí minh chưa cho em xin ít thông tin a.
Thanks all.