Hạng B2
11/10/12
389
133
43
58
Bác lái khỏe thế
Không quá tốc độ giới hạn nên đầu óc thoải mái, không thấy mệt mỏi bác à (em cũng ngạc nhiên vì lần đầu em đạp thẳng như vậy). Tuy nhiên, được cái xe em 2 tài. Bà cả em lái cứng (leo/đổ đèo Cả toàn là bà cả) nên lúc nào mệt thì em chợp mắt tí. 2 F1 em cũng thoải mái, chỉ dừng ăn trưa, còn ăn sáng và tối thì đề nghị mua đồ ăn luôn trên xe. Em đề nghị ngủ Phan Thiết (đến đó tầm 8PM) thì 2F1 đề nghị "quất" luôn ;)
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.493
113
Tết năm nay chắc em cũng rón rén dùng sedan về thăm nhà như mọi năm thôi.

Em về thăm nhà hơi khác các bác tí
Năm nào cũng thế, cứ mùng 1, sau khi cúng kiếng trong nhà xong (nếu sớm hơn tí thì đi chùa) tới trưa khoảng 11-12h là em xuất phát về quê chúc Tết cha mẹ, anh em, họ hàng....
Bạn bè em hay hỏi, sao mày không về trước Tết thăm cha mẹ? Em bảo, Mày ở quê, mày cũng có gia đình riêng rồi, có nhà ở riêng rồi, trước Tết, mày có dẫn vợ con về nhà ông bà ở hông? đêm 30 mày ở nhà riêng hay về nhà ông bà ngủ? Mày cũng mùng 1 xuất phát, dẫn vợ con đi chúc Tết ông bà, hàng xóm, đi lễ chùa.... thì tao cũng vậy, có điều quãng đường tao đi dài hơn nên đến nơi trễ hơn, thế thôi! Đến giờ thì tụi nó hết hỏi! he he

Do đó mà cứ mùng 1 Tết là em phi! Đường vắng nên đi rất khỏe!
Em chỉ "mệt" hơn khi đi ngược về lại SG thôi, lúc đó thì có nhiều xe khách chạy lấn đường rất kinh!
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Tết năm nay chắc em cũng rón rén dùng sedan về thăm nhà như mọi năm thôi.

Em về thăm nhà hơi khác các bác tí
Năm nào cũng thế, cứ mùng 1, sau khi cúng kiếng trong nhà xong (nếu sớm hơn tí thì đi chùa) tới trưa khoảng 11-12h là em xuất phát về quê chúc Tết cha mẹ, anh em, họ hàng....
Bạn bè em hay hỏi, sao mày không về trước Tết thăm cha mẹ? Em bảo, Mày ở quê, mày cũng có gia đình riêng rồi, có nhà ở riêng rồi, trước Tết, mày có dẫn vợ con về nhà ông bà ở hông? đêm 30 mày ở nhà riêng hay về nhà ông bà ngủ? Mày cũng mùng 1 xuất phát, dẫn vợ con đi chúc Tết ông bà, hàng xóm, đi lễ chùa.... thì tao cũng vậy, có điều quãng đường tao đi dài hơn nên đến nơi trễ hơn, thế thôi! Đến giờ thì tụi nó hết hỏi! he he

Do đó mà cứ mùng 1 Tết là em phi! Đường vắng nên đi rất khỏe!
Em chỉ "mệt" hơn khi đi ngược về lại SG thôi, lúc đó thì có nhiều xe khách chạy lấn đường rất kinh!

Bác đi đến đâu, giống em về thời gian thế, sáng mùng 1 là em khởi hành.
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b