Đúng là nghĩ buồn cho đất nước thiệt, may mà thời Pháp Mỹ nó làm đc cái đường QL1 với đường sắt Bắc Nam chứ như giờ là tham ô ăn dày mặt hết rồi. Đúng ra nước mình ít nhất phải có được hệ thống cao tốc Bắc Nam mới gọi là xứ thiên đường được.
có khi e cũng đi tầm đó28 tet em xuat phat tu SG, bac di duoc thi di chung cho vui
Hỏi anh Gù là biết đường. Nhiều thớt hướng dẫn rồi.tết này e tính phong sedan từ SG -> NT mà kg rành đường lắm, bác nào có đi cho e bu ké theo dịp tết)
Tuy nhiên..sedan chạy QL1A tuyến này vào thời điểm đó..vừa vất vả vừa nguy hiểm do phương tiện tăng đáng kể..Tết mà.
Tuyến khác...QL20 Sg>Dalat 305km..+ Dalat > Nhatrang 130..tổng <450 Sg Nhatrang. Quan trọng là đường tốt hơn...nhưng phải leo đèo và xuống đèo.
Khoảng mùng 2 Tết kết hợp làm chuyến ĐL - NT như bác @aH0Ha gợi ý thôi.
Têt nà em cũng đi Nha Trang chắc tầm tối mùng 2.Nếu đi thì di chung cho đỡ vắn nha bác,ban đầu tính đi QL1 mà thấy chưa sửa xng nên chắc e đi SG-ĐL-NTtết này e tính phong sedan từ SG -> NT mà kg rành đường lắm, bác nào có đi cho e bu ké theo dịp tết)
Từ DL về NT phải xuống đèo, gặp trời mưa sẽ có đá lở nguy hiểm, chứ k phải đường bằng như ql 1 đâu.
Năm nay ít mưa, tết thì qua mùa rồi. Ko lo sạt lở.Từ DL về NT phải xuống đèo, gặp trời mưa sẽ có đá lở nguy hiểm, chứ k phải đường bằng như ql 1 đâu.