Các năm trước khi đường 1 chưa sửa, trước và sau tết, xe khách tung hoành, cướp đường mới đúng, có những lúc mặt đường dàn ngang bốn xe.
Mùng 9 tết, đi công tác, vào gần đến Phanthiet...một bên gần xuống ruộng cũng vì xe khách.
Trên đường thiên lý dọc xuôi các bác biết e sợ gì nhứt k? E xin thưa: xe khách 52c Bắc-Nam.
- X thì chỉ gây bức xúc, tốn xèng là cùng.
- Xe 2b địa phương quân một số tuy có nghễnh ngãng ẩu tả nhưng k đến nỗi, cẩn thận chủ động phòng tránh là ổn, mà nếu có lỡ thì hậu quả và di chứng k sao có thể so bằng thể loại dưới đây:
- Hung thần 52c B-N. Thể loại này nhà xe và tài lẫn lơ đều ở ngoải nên máu nó k được lạnh cho lắm, người bôi đầy mực tàu, vào ăn cơm "nhà xe" cứ mỗi bác nàm xị cho nó ấm người, một số bác tài còn có bằng...bác sỹ, nói ra 3 từ thì có 4 chữ đm, tư tưởng thì luôn xác định "bố mày là nhất"... Cộng với áp lực của chủ xe ngày mùa phải triệt để thu hoạch bằng cách vừa khuyến khích vừa dí tài chạy sao cho nhanh nhứt để còn quay vòng, cả lăm mới có một nần... Nên các hung thần này bao nhanh bao ẩu, vượt dàn hàng 2 là muỗi, có khi một chiều 3 xe cùng dàn hàng ngang vượt nhau, coi đó là thú vui tao nhã, là đẳng cấp mãi mãi ...