Thảo Luận Chung Tình huống khó xử.

Hạng D
13/1/13
1.212
10
38
Em cho bà cả đi học hẳn hoi, nghiêm túc từ lý thuyết đến thực hành đúng tại trường Tiến Bộ. Sau khi lấy bằng, tuy rất vững vàng so với đại đa số mới lấy bằng, em còn chưa thấy tin tưởng nữa, chỉ dám cho chạy lúc khuya và khu vực vắng thôi.
Nếu có trường hợp bạn bè có ý hỏi tập xe em sẽ nói thằng là sẽ không an toàn vì là không phải xe tập lái, em không có nghiệp vụ để hướng dẫn, CSGT chộp thì rất phiền....
Em sẽ chỉ thẳng ra sân Thống Nhất thuê chạy, có người kèm, xe dùng cho tập lái, có thắng phụ.
 
Hạng D
6/12/07
1.423
14.608
113
Em thì em cương quyết không. Hiện em đang học C, cũng vững hơn nhiều bạn trong bãi, nhưng bao giờ lên xe em cũng kiu đứa học chung để sẵn chân lên thắng phụ, nó mà lơ là thì em cũng nghỉ chạy luôn chứ không liều.

Cách đây 3 tuần, ở trường em có 1 bạn học B2, cũng sắp thi rồi, mà vẫn lủi thẳng vào tường phải chở đi bệnh viện đó.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
tipster_vip nói:
Em cho bà cả đi học hẳn hoi, nghiêm túc từ lý thuyết đến thực hành đúng tại trường Tiến Bộ. Sau khi lấy bằng, tuy rất vững vàng so với đại đa số mới lấy bằng, em còn chưa thấy tin tưởng nữa, chỉ dám cho chạy lúc khuya và khu vực vắng thôi.
Nếu có trường hợp bạn bè có ý hỏi tập xe em sẽ nói thằng là sẽ không an toàn vì là không phải xe tập lái, em không có nghiệp vụ để hướng dẫn, CSGT chộp thì rất phiền....
Em sẽ chỉ thẳng ra sân Thống Nhất thuê chạy, có người kèm, xe dùng cho tập lái, có thắng phụ.
Tôi cũng theo cách của bác tipster_vip. Vấn đề không phải là là tiếc xe, tiếc chút xăng, hay "ky bo" mà trước hết chính là VÌ AN TOÀN cho cả người lái, người bên phụ và người chung quanh, biết đâu bỗng dưng có người náo đó xuất hiện trên đường tập thì thế nào? Hành vi này cũng là PHẠM LUẬT DO LÁI XE KHI CHƯA CÓ BẰNG LÁI..CSGT ẬP ĐẾN, NGƯỜI TẬP LÁI UNG DUNG VỀ NHÀ, NHƯNG BÁC CHỦ XE LÀ LÃNH ĐỦ MỌI PHIỀN HÀ SAU ĐÓ...
Vì vậy, nên lấy bằng lái xong, liên hệ thuê xe cho tập lái có người kèm..là tốt nhất..
 
Hạng B2
26/6/12
482
54
43
Hóc Môn, TPHCM
Em gặp rồi!có con bé cứ thỏ thẻ đòi tập lái cho a nó ( vì a nó đang học, chạy còn yếu) em nhăn mặt nói thẳng: lỡ tai nạn ai đi tù?!
Lần trước lâu rồi, lỡ dại, thằng em gần nhà, ba má mới sắm chiếc xe, kêu em tập chạy, kéo ra đường đất đỏ vắng tập, tập xong, người em nóng ran ( do căn não với nó, tay thì cầm thắng tay thủ sẳn, thực ra thì cầm cho trấn an mình thôi chứ nó mà dặm ga lút sàn thì chấp, còn tinh thần thì lăm le chìa khóa)!Kết thúc khóa học với chỉ số 1 và 1 cục đá chêm chưng ga ( em học chiêu này của mấy thầy dạy lái xe)!Hôm sau nó ghét hay sao, nó "mướn" thầy khác mới có bằng được 2 tháng
21.gif
, và kết quả là thầy trò "hết ga hết số" hay sao mà móm mịa cái đầu xe bên phải!( húc zô trụ hàng rào, húc nặng luôn, bể hơn nữa trụ mà)!Em chào thua!
 
Hạng C
26/9/12
860
306
63
Theo em thì nên hạn chế (tốt nhất là ko) cho mượn xe nhà tập lái vì:
1> An toàn: vì ko có chân phanh phụ --nguy hiểm cận kề khi có chướng ngại vật bất ngờ
2> Xe: các bác/mợ mới tập lái lên xe MT vô số + đạp ga mà mình ngồi bên nóng hết cả ruột.
3> Luật: chẳng may có mấy anh giao thông đi lượn là "ăn đủ" lun
.......
(mặc dù ngày xưa em cũng lấy xe nhà đi tập như đúng rồi--chắc do ngày xưa đất rộng + người thưa^^)
 
Hạng B1
9/2/05
66
1
6
54
Xe thì k tiếc, ngán nhất là trách nhiệm vướng vào lao lý khi xe xảy ra tai nạn thôi. Người mượn xe cũng rất kỳ cục, gây khó xử cho chủ xe.
 
Hạng D
16/11/09
2.050
757
113
Vợ bác hứa thế là không đúng. Em nghĩ bác phân tích cho vợ thế là chuẩn rồi.
Càng tìm hiểu về các loại luật khác nhau, em càng tin rằng người chưa có bằng lái xe chỉ có thể tập lái với những xe có biển tập lái và có người là thầy dạy lái ngồi bên cạnh. Lưu ý rằng xe có biển tập lái ở đây là xe có đầy đủ phanh (thắng) phụ dành cho người dạy tập lái ngồi bên cạnh nhé.

Chúc mừng bác đã thoát khỏi một rủi ro trớt quớt!
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Hên là gần chỗ em làm có mấy miếng đất rộng như sân banh, cứ cho vô đó chạy, còn ngoài đường or khu dân cư thì xin miễn (mặc dù vắng xe). Lúc giật mình, khó nhất là gỡ chân người lái ra khỏi chân ga.
 
Hạng D
27/6/12
3.368
993
113
Chưa có bằng thì chưa cho lái bái bác ui. Quan niệm của em là vậy.
Đứa em ở nhà cứ nói em tập. Em nói cứ ra trung tâm, học xong, có bằng thì đưa về tha hồ mà tâp tiếp.