Thảo Luận Chung Tình huống khó xử.

Hạng D
16/1/13
4.804
89.834
113
Tập lái xe cho người ta phải theo luật thôi.

Ví dụ luật ở tôi thì người tập lái phải có bằng lái ít nhất 1 năm tuổi + không phạm luật giao thông + và có bảo hiểm sinh mạng tốt. Người học phải có giấy phép học lái xe (đã đậu xong phần thi luật)

Lúc hơn 10 năm về trước tôi còn tập lái xe cho đồng hương khi rãnh. Sau này không còn nữa vì người đến Mỹ sau này khá hơn và có tiền rất nhiều đem theo; cho nên họ sẵn lòng đi học các lớp dạy lái (chỉ $400-$700).

Bên đây xe AT là phổ biến (95%). Học lái xe AT rất dễ vì chủ yếu là chân thắng. Học khó là vì người dạy không chú ý chân thắng.

Lái xe AT trong đầu luôn luôn nghĩ đến chân thắng.

Vì thế, ngày đầu tiên tôi tập không cho người học đạp chân ga. Thắng và nhả cho quen chân. Ví dụ tôi nói xe tới vạch kia phải đạp thắng, xe tới khúc nọ phải đạp thắng,... Ở tôi, công viên rất nhiều cho nên tập xe khá thoải mái. Những ngày tiếp theo chủ yếu thắng nhiều hơn ga. Khi nhuyễn chân thắng xong thì mới cho ra đường vắng và chạy cà rề khoảng 25km/h.
 
Tập Lái
19/10/13
8
0
0
chỉ 250k/h có người hướng dẫn bên cạnh + thắng phụ. ai hỏi nhờ kiểu đó cứ nói thẳng vì lí do an toàn ko cho mượn xe tập kiểu đó đc. mất lòng trước được lòng sau còn hơn. cái này là nguy hiểm có thể dẫn đến chết người chứ ko phải chuyện đùa
 
Hạng B2
28/7/13
334
430
63
Bác chủ cũng đã biết là không nên (lý do vì sao đã rất rõ ràng rồi), vấn đề ở đây là tình huống khó xử. Em nghĩ có 2 việc nên làm:
1. Tránh những tình huống khó xử tương tự: em đã 'xi nhan' trước với bà cả là đừng bao giờ hứa hẹn, gợi ý với ai việc cho mượn xe, dù người mượn đã có bằng lái và chỉ chạy thử cho biết. Nếu có ai chủ động hỏi mượn xe thì tham khảo bước 2.
2. Chuẩn bị trước cách từ chối lịch sự để đừng mất lòng nhau (cái này phải tùy người tùy cảnh thôi)

Đương nhiên sẽ có những tình huống mình phải cho mượn xe (trường hợp người mượn xe quan trọng hơn chiếc xe), nhưng điều kiện tiên quyết là phải có bằng VÀ phải biết lái xe!

 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Bác xử lý thế là phù hợp rồi, mặc dầu tâm trạng bác chắc chắn là rất ... tâm trạng

Qua câu chuyện của bác, có thể rút ra bài học cho rất nhiều người, không trách người đã biết lái ô tô và sở hữu xe ô tô như bác, cái đáng trách ở đây là những người chưa biết lái ô tô + đang tập lái ô tô do không hiểu biết (có thể nói thẳng là ngu dốt) quen thói suy nghĩ ngược, bốc đồng, ... tạo ra tình huống khó xử cho người khác và vi phạm pháp luật.

Cuộc sống đâu chỉ ngày 1 ngày 2, trẻ con tập đi rồi tập chạy, học lái xe ô tô thì phải học cho xong khóa học, được cấp bằng rồi lái ô tô, chuyện đơn giản thế mà đáng ngại thay hiện nay vẫn còn nhiều người không hiểu và ... có lẽ những người đó cũng chả bao giờ hiểu được


 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Xe nhà em, tập lái cho vợ em (có bằng đi thi đậu đàng hoàng nhé nhưng giáo dục kiểu củ chuối nên chưa tự mình ra phố được) mà em còn thấy nguy hiểm nữa là. Em lười lái hay giao xe cho người khác lái nhưng ngồi cạnh thấy non non là em đổi chỗ liền, những việc như này không cả nể được.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
28/9/11
0
2
8
em kèm bác kia có bằng rồi mà vẫn toát mồ hôi hột , giật mình thon thót các bác ạ . Người đi xe chưa quen thì đừng nên ra đường lớn , cứ loanh quanh "ngõ nhỏ " cho quen tay lái đã rồi từ từ ra đường .