Đã trãi qua 6 mùa mưa rồi bác, mà chưa có thông kê nào liên quan đến tai nạn do nước mưa bắn vào kính xe hay do xe mất lái do nứic mưa cả. Em chỉ phản biện trên tinh thần hợp tác thui màBác theo chủ nghĩa: "mất bò mới lo làm chuồng nè"
- Tags
- trung lương
Cao tốc VN chỗ trũng chỗ nông chạy 120 km/h nguy hiểm chết đi dc chưa kể cái kiều mố câu ko đều thủng xe miết
Tại vì cầu Bến Lức đang sửa chữa( hướng từ Tphcm về các tỉnh miền tây ) nên bắt buộc phải vào cao tốc nha bác.Em vốn không hảo đi cao tốc , nhưng dạo này công an cứ thích qua cao tốc hay sao ấy. Đi đường tránh chợ Đệm cũng bị hướng dẫn qua cao tốc.
hehe, chắc là xe bác ko có cân bằng điện tử, em chạy hoài. Mà cái vụ bắn nước lên kính, các bác phải làm quen thôi, nhìn dự tính trước, chuẩn bị sẵn gạt nước + giảm tốc. Cái này ko ai tránh đượccái này chưa nguy hiễm bằng khúc sắp hết cao tốc (Hướng TPHCM - TIền Giang) đâu bác, khúc đó vừa hết cái cua là trạm thu phí, đường mưa đọng nước thành vũng, đang ôm cua tốc độ cao ăn vũng nước là lạc tay lái liền
Có số liệu gì về tai nạn chưa các bác? Nếu ko có thì chắc ko sao
Đợi đến có số liệu thì nói làm gì bác ơi . Tại vì bác đã quen với mất bò mới lo xây chuồng nên mới hỏi vậy. Hôm nào bác sướng bác chạy 60 km/h mà gặp tình huống này chắ là có số liệu liền
Dạ đường cho phép 60km/h , đi thấp hơn có chút đỉnh àEm nói chuyện ngoài lề nhé !
Sao các Bác đi chậm lại cứ đi ra line ngoài thế ?
Em hút chết mấy lần vì các bác đi chậm ở line ngoài, đến khi em vượt ở line trong thì các bác chuyển làn đột ngột mà không bật đèn báo xin chuyển làn ... không đâu như VN !