Làm thế hem kịp, mà nếu kịp thì ... lời con em nói thành sự thặc seo?Mai mốt bác chủ có chưởi thì bấn kính xuống chưởi chứ ngồi trong xe chưởi thì vô tình cho vợ và con của bác nghe thôi...mấy người ngoài đâu có biết bác nói gì ????

Làm thế hem kịp, mà nếu kịp thì ... lời con em nói thành sự thặc seo?Mai mốt bác chủ có chưởi thì bấn kính xuống chưởi chứ ngồi trong xe chưởi thì vô tình cho vợ và con của bác nghe thôi...mấy người ngoài đâu có biết bác nói gì ????
Nghe bảo con gái là người yêu kiếp trước, nên giờ cưng là phải òi.... chắc kiếp trước cũng hơi trăng hoa chăngnghe cưng quá chắc bác cưng con gái lắm nhỉ... đôi khi lời nói con trẻ lại làm chúng ta phải suy ngẫm
con e nhỏ hơn con bác, nên k nói đc như thế, chỉ có mỗi lần e bóp kèn các xe đi ẩu là bé hỏi ai bóp kèn vậy ba, sao ba bóp kèn vậy ba...bình tĩnh...khó đấy!Chiều tối thứ 7 rồi, em đi Lũy Bán Bích ra ngã tư mũi tàu với Âu Cơ, đèn xanh bắt đầu di chuyển thì ở đường Âu Cơ vẫn còn 01 xe Vios màu đỏ vượt đèn đỏ..tiếp theo là đôi "nam thanh nữ tú" trên con Ya Sirius ...tem đỏ cũng vượt đèn đỏ chắn ngang đầu. Trong giây phút hơi bực bội trong người em có cằn nhằn tí...... thì sau vài câu hỏi không có chủ ngữ của con gái em vừa tròn 4 tuổi thì em mới trả lời câu hỏi cuối cùng khi cháu đã thêm chủ ngữ vào đầy đủ, tình huống tiếp theo là lời nhận xét của con bé vừa tròn 4 tuổi làm mình như bừng tỉnh... "Ba nói vậy là là là là đánh lộn luôn đó ba"[pagebreak][/pagebreak]
Có chút chia sẻ với các bác để thấy rằng trên đường thôi thì cố bình tĩnh vẫn tốt hơn!
Video cam hành trình:
Con nít hay hỏi tại sao, hỏi một tí mình muốn nhũn não ra vì mấy cái câu hỏi tại sao nối đuôi nhau liên tục không hồi kết!con e nhỏ hơn con bác, nên k nói đc như thế, chỉ có mỗi lần e bóp kèn các xe đi ẩu là bé hỏi ai bóp kèn vậy ba, sao ba bóp kèn vậy ba...bình tĩnh...khó đấy!
Con mình hỏi riết, mình trả lời: quy luật tự nhiên đó con hoặc ba cũng hỏng biết nữa con suy nghĩ đi.Con nít hay hỏi tại sao, hỏi một tí mình muốn nhũn não ra vì mấy cái câu hỏi tại sao nối đuôi nhau liên tục không hồi kết!
Con mình hỏi riết, mình trả lời: quy luật tự nhiên đó con hoặc ba cũng hỏng biết nữa con suy nghĩ đi.
Thì trả lời ba cũng hỏng biết, con thử suy nghĩ đicon em nó sẽ hỏi tiếp quy luật tự nhiên là gì..nếu trả lời QLTN là gì nó sẽ hỏi tiếp tại sao.....ack ack
Suy nghĩ là gì paThì trả lời ba cũng hỏng biết, con thử suy nghĩ đi
Bác làm 2 trai, 2 gái, phẻ re!Không biết các bác sao chứ em chỉ thích có con gái, mặc dù em là con một, lại là con trai![]()