Chủ đề tương tự
Re:Tình người trên đường thiên lý.
Em thì chưa nhưng luôn hy vọng một ngày giống bác. Tình ảo, người thật.
Em thì chưa nhưng luôn hy vọng một ngày giống bác. Tình ảo, người thật.
Re:Tình người trên đường thiên lý.
Nhân đây em cũng chân thành cám ơn bác Ha Sonnata thật nhiều. Em đăng thớt hỏi đường thì được bác ấy điện thoại trả lời tận tình. một lần nữa cám ơn bác Hà.
Nhân đây em cũng chân thành cám ơn bác Ha Sonnata thật nhiều. Em đăng thớt hỏi đường thì được bác ấy điện thoại trả lời tận tình. một lần nữa cám ơn bác Hà.



Re:Tình người trên đường thiên lý.
Đề nghị các bác mimo2006, bác POLTS và Ha Sonta lên nhận bông ạ!
Các bác cứ ghé thớt này mà cám ơn Osers thoải mái! em thề ko chạc phí parking
Cám ơn bác syhungkts!
Đề nghị các bác mimo2006, bác POLTS và Ha Sonta lên nhận bông ạ!
Các bác cứ ghé thớt này mà cám ơn Osers thoải mái! em thề ko chạc phí parking
Cám ơn bác syhungkts!

jeany.huynh nói:Nhân đây em cũng chân thành cám ơn bác Ha Sonnata thật nhiều. Em đăng thớt hỏi đường thì được bác ấy điện thoại trả lời tận tình. một lần nữa cám ơn bác Hà.![]()
![]()
![]()
Last edited by a moderator:
Re:Tình người trên đường thiên lý.
Tinh thần của đàn ông nói chung và của OS nói riêng là vậy, nếu gặp phụ nữ thì càng ga-lăng hơn.
Chủ nhật hàng tuần em đưa rước F1 đi học Anh văn trên VTS, tuần rồi có mợ kia chở con gái, có lẽ là thành viên của trường hay sao mà khi em đi rước thì vẫn còn con Morning ở đó.
Em thấy mợ ý cứ loay hoay tấp vào hàng rào (trên vĩa hè), trước mặt là cụ bán bánh mì, rồi thấy xe cứ cà khục, em bảo: chưa xả thắng tay kìa, rồi mợ cũng không lấp lề được. Em nói: để tui làm cho. Em lên xe (só AT) em đưa lui, đưa tới là xong, giao chìa khóa cho mợ.
Cụ bán bánh mì: sao chú hay vậy? cô ấy loay hoay hồi nãy giờ đó
Tinh thần của đàn ông nói chung và của OS nói riêng là vậy, nếu gặp phụ nữ thì càng ga-lăng hơn.
Chủ nhật hàng tuần em đưa rước F1 đi học Anh văn trên VTS, tuần rồi có mợ kia chở con gái, có lẽ là thành viên của trường hay sao mà khi em đi rước thì vẫn còn con Morning ở đó.
Em thấy mợ ý cứ loay hoay tấp vào hàng rào (trên vĩa hè), trước mặt là cụ bán bánh mì, rồi thấy xe cứ cà khục, em bảo: chưa xả thắng tay kìa, rồi mợ cũng không lấp lề được. Em nói: để tui làm cho. Em lên xe (só AT) em đưa lui, đưa tới là xong, giao chìa khóa cho mợ.
Cụ bán bánh mì: sao chú hay vậy? cô ấy loay hoay hồi nãy giờ đó
Re:Tình người trên đường thiên lý.
Em phải túc trực ở chỗ này mới được.hi
Bác Phucminh sướng thật nha. Cô ấy chắc ngưỡng mộ bác lắmphucminh nói:Tinh thần của đàn ông nói chung và của OS nói riêng là vậy, nếu gặp phụ nữ thì càng ga-lăng hơn.
Chủ nhật hàng tuần em đưa rước F1 đi học Anh văn trên VTS, tuần rồi có mợ kia chở con gái, có lẽ là thành viên của trường hay sao mà khi em đi rước thì vẫn còn con Morning ở đó.
Em thấy mợ ý cứ loay hoay tấp vào hàng rào (trên vĩa hè), trước mặt là cụ bán bánh mì, rồi thấy xe cứ cà khục, em bảo: chưa xả thắng tay kìa, rồi mợ cũng không lấp lề được. Em nói: để tui làm cho. Em lên xe (só AT) em đưa lui, đưa tới là xong, giao chìa khóa cho mợ.
Cụ bán bánh mì: sao chú hay vậy? cô ấy loay hoay hồi nãy giờ đó
Em phải túc trực ở chỗ này mới được.hi
Re:Tình người trên đường thiên lý.
Tình đồng chí (OS) mà
Thanks bác
Ga lăng quá nhỉ, sao mà đưa có 2 cái vậy ? găp em thì... cô ấy có mua bánh mì tặng bác không?phucminh nói:Tinh thần của đàn ông nói chung và của OS nói riêng là vậy, nếu gặp phụ nữ thì càng ga-lăng hơn.
Chủ nhật hàng tuần em đưa rước F1 đi học Anh văn trên VTS, tuần rồi có mợ kia chở con gái, có lẽ là thành viên của trường hay sao mà khi em đi rước thì vẫn còn con Morning ở đó.
Em thấy mợ ý cứ loay hoay tấp vào hàng rào (trên vĩa hè), trước mặt là cụ bán bánh mì, rồi thấy xe cứ cà khục, em bảo: chưa xả thắng tay kìa, rồi mợ cũng không lấp lề được. Em nói: để tui làm cho. Em lên xe (só AT) em đưa lui, đưa tới là xong, giao chìa khóa cho mợ.
Cụ bán bánh mì: sao chú hay vậy? cô ấy loay hoay hồi nãy giờ đó
Tình đồng chí (OS) mà
Thanks bác