Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
Em ké kể chuyện của em với OSer nhá.
Năm trước em với bà xã đi du lịch bui ở Đà Nẵng, tình cờ biết được có Oser ngoài ĐN và khi ra đó em đã được các bác hội FIFC đón tiếp rất rất rất nhiệt tình và thân thiện.
033102flo_1_prv.gif

>>Đà Nẵng và những người bạn<<
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
bây giờ nghĩ lại thật ko vô ích bỏ hàng đống thời gian vào OS,
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Em thì được bác HA Sonata giúp đỡ và "khai sáng" cho nhiều điều!chân thành cảm ơn bác!!!
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Mợ cho em hỏi lại tý là "mimo2006" hay là ""mini2006" vậy áh? Em nghĩ là mợ ...đang bức xúc nên viết nhầm chăng?

Dù là ai, nhưng là Os member đều la vui rồi, phải kg mợ Nắng ?

Chêr
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Re:Tình người trên đường thiên lý.

thật cảm kích với những lời chia sẽ tâm tư tình cảm của mợ Nắng SG và bác Hà Sonata ..., Oser mình thật tuyệt các Bác nhỉ, luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau khi bất nơi đâu hoặc khi nào, đáng quý đáng trân trọng thay những tấm lòng Oser, đúng là nick ảo tấm lòng thật, cuộc đời còn nhiều người tốt lắm các bác ạ, có câu "Gieo gì gặt nấy" hãy trải lòng với cuộc sống chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp từ cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, đến đây em chợ nhớ 1 câu trong bài hát của bác Trịnh " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
HoaBong nói:
Em thì được bác HA Sonata giúp đỡ và "khai sáng" cho nhiều điều!chân thành cảm ơn bác!!!

Dân SG ko gọi là "khai sáng" mà gọi là "khai đao" Hoà Bóng ơi :D:D:D
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Chủ nhật cách cũng lâu rồi, đang ở trần chơi với F1s trước nhà thì nghe đằng hẽm kia có tiếng to, lại gần thì thấy chiếc Innova nằm chình lình giữa đầu hẽm làm bà con không ra vào được. Thấy xe thì đang nổ máy, ghế tài phụ chả thấy ai, thế là em mở cửa lên ghế tài thì thấy ông Tây đang ngồi băng sau, hỏi: tài xế của ông đâu, nói: tao chẳng biết. Đằng phải de 1 khúc để bà con ra vào.

Mà thằng tài kia bằng lái mua chắc.