Vô tư nha bác. Từ vòng xoay Phú Lâm đi QL1 lên cao tốc, xuống Tân An đi QL 62 tới TL819 quẹo trái đi tới Tân Hưng, quẹo trái đi TL831 về Hồng Ngự, qua phà Tân Châu (không kẹt), đi TL953 (đang mở rộng) qua phà Châu Giang (không kẹt). Đường này nếu không kẹt phà thì khoảng 4 tiếng rưỡi.Có bác nào tin từ SG mà đi chùa Bà Châu Đốc 5 tiếng chứ? bữa e cải lộn ông kia quá trời.. làm sao mà đi nổi ???
- Tags
- chuyến đi
Chị ấy không có con trai. Bác tìm trai cho con gái bác thì cho em xếp hàng vớiCó số con trai chị ấy thì cho em![]()
mấy ngài lễ ko nên đi xa. đi xa đi máy bay cho khỏe. ra đó thuê con xe đi sướng hơn
Vô tư nha bác. Từ vòng xoay Phú Lâm đi QL1 lên cao tốc, xuống Tân An đi QL 62 tới TL819 quẹo trái đi tới Tân Hưng, quẹo trái đi TL831 về Hồng Ngự, qua phà Tân Châu (không kẹt), đi TL953 (đang mở rộng) qua phà Châu Giang (không kẹt). Đường này nếu không kẹt phà thì khoảng 4 tiếng rưỡi.
Phương án này của bác rất hay. Bác đi lần gần nhất là dịp nào ạ?
Mình vẫn đi 5 tiếng thường xuyên nè...Có bác nào tin từ SG mà đi chùa Bà Châu Đốc 5 tiếng chứ? bữa e cải lộn ông kia quá trời.. làm sao mà đi nổi ???
Vô tư nha bác. Từ vòng xoay Phú Lâm đi QL1 lên cao tốc, xuống Tân An đi QL 62 tới TL819 quẹo trái đi tới Tân Hưng, quẹo trái đi TL831 về Hồng Ngự, qua phà Tân Châu (không kẹt), đi TL953 (đang mở rộng) qua phà Châu Giang (không kẹt). Đường này nếu không kẹt phà thì khoảng 4 tiếng rưỡi.
Cung đường này nếu chịu phang thì mất tầm 4 5 tiếng. Nhưng mà nếu các bác chưa thuộc cung đường này thì nên có GPS trên xe và định sẵn tuyến đường để tránh trường hợp quẹo lộn phải vòng lại mất khá nhiều thời gian.
Nếu đi cung đường này về khuya thì gần như là phang vô tư...(vắng như chưa từng được vắng)
Mấy đường này thường vắng xe. Nhưng thỉnh thoảng vẫn yomost bác nhé. Các tỉnh lộ này dân tình đi xe máy cũng loạn xạ lắm. Không đi nhiều thì cũng chả dám đạp đâu.Vô tư nha bác. Từ vòng xoay Phú Lâm đi QL1 lên cao tốc, xuống Tân An đi QL 62 tới TL819 quẹo trái đi tới Tân Hưng, quẹo trái đi TL831 về Hồng Ngự, qua phà Tân Châu (không kẹt), đi TL953 (đang mở rộng) qua phà Châu Giang (không kẹt). Đường này nếu không kẹt phà thì khoảng 4 tiếng rưỡi.
em đã từng nghe câu này của 1 bác tài lâu năm "đường xá VN thì không bao giờ biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra", đường tưởng thấy đường vắng mà nghĩ sẽ đi nhanh được.
Đi được bác. Em xuất phát 6 h chiều ở Trung tâm thành phố, ăn tối nhanh gọn khi hết cao tốc, chờ phà Vàm Cống 15 phút 11h45 có mặt ở chùa Bà. Vợ em cúng bái xong chừng gần 1h sáng, em phi ngược về SG chưa đến 6 h sáng, lần này chờ phà lâu hơn chừng 25 phút (Em đi Tết năm ngoái, chạy đúng tốc độ).Có bác nào tin từ SG mà đi chùa Bà Châu Đốc 5 tiếng chứ? bữa e cải lộn ông kia quá trời.. làm sao mà đi nổi ???