Hạng C
14/12/14
670
2.658
93
em đã từng nghe câu này của 1 bác tài lâu năm "đường xá VN thì không bao giờ biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra", đường tưởng thấy đường vắng mà nghĩ sẽ đi nhanh được.
Chuyến vừa rồi em lo nói chuyện, tới ngã tư Tân Phong không để ý chạy nhầm ra hướng Vũng Tàu hồi nào không biết. Đường vắng tầm nhìn thoáng, em đi dưới 90 tốc độ cho phép. Thấy cái biển 60 nghĩ quốc lộ 1 ai mà bắn tốc độ giờ này nên chỉ miết nhẹ chân thắng để giảm xuống còn 70. Khổ cái là dốc xuống dễ gì mà thắng kịp. Em cũng kiểu người tiết kiệm nên đang chạy bình thường không có gì nguy hiểm tự nhiên thắng chựng lại có cảm giác phung phí tiền xăng dầu.

Vừa xuống hết con dốc em thấy xe CSGT đậu đó thấy ớn ớn rẽ vào trạm xăng xem có gì xảy ra không ai dè xe CSGT chủ động tới hỏi thăm em và cho em cái giấy phạt 2.5 triệu đồng do chạy tốc độ 72/60.

Đắng lòng cho thanh niên cứng nói không với bánh mì và sống làm việc theo pháp luật.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.924
113
Chuyến vừa rồi em lo nói chuyện, tới ngã tư Tân Phong không để ý chạy nhầm ra hướng Vũng Tàu hồi nào không biết. Đường vắng tầm nhìn thoáng, em đi dưới 90 tốc độ cho phép. Thấy cái biển 60 nghĩ quốc lộ 1 ai mà bắn tốc độ giờ này nên chỉ miết nhẹ chân thắng để giảm xuống còn 70. Khổ cái là dốc xuống dễ gì mà thắng kịp. Em cũng kiểu người tiết kiệm nên đang chạy bình thường không có gì nguy hiểm tự nhiên thắng chựng lại có cảm giác phung phí tiền xăng dầu.

Vừa xuống hết con dốc em thấy xe CSGT đậu đó thấy ớn ớn rẽ vào trạm xăng xem có gì xảy ra không ai dè xe CSGT chủ động tới hỏi thăm em và cho em cái giấy phạt 2.5 triệu đồng do chạy tốc độ 72/60.

Đắng lòng cho thanh niên cứng nói không với bánh mì và sống làm việc theo pháp luật.
Bác vô danh sách chỉ tiêu tháng rồi.
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Tập Lái
30/9/15
24
38
13
Em tính cứ cộng thêm 20% cho khỏe, tới sớm cũng ko được gì. Tính sát ván mất công ko kịp thời gian mình lại chạy nhanh!
 
Hạng B2
26/7/15
117
215
43
36
Dalat-sg nếu e đi khuya thì hết khoảng 4 tiếng rưỡi 5 tiếng. Ngày thì 6 tiếng hơn chút.
 
Hạng D
15/11/13
3.985
4.876
113
Có bác nào tin từ SG mà đi chùa Bà Châu Đốc 5 tiếng chứ? bữa e cải lộn ông kia quá trời.. làm sao mà đi nổi ???
Quê ngoại em ở Châu Đốc. Nếu ngày thường em khởi hành lúc 4g sáng thì 8g sáng em ăn sáng ở Châu Đốc. Từ nhà em vô chùa Bà có 15p thôi.
 
  • Like
Reactions: ngotpro
Hạng C
6/9/15
539
1.232
93
Đi xa em tính 50km/h chưa kể thời gian nghỉ ngơi. Em chạy kg chậm, kg nhanh, an toàn cho bản thân, gia đình & người khác là chính.
2 lần Nha Trang, 1 lần Châu Đốc, 1 lần Đà Lạt em đi khá chính xác time dự kiến.

Khi nào nên ngủ 1 chút cho tỉnh?
Em rời Nha Trang 8g30, tới tiệm cơm niêu Núi Tàu 11g30. Mọi người vô kêu món, em nằm ngủ luôn ngoài xe 20p, tỉnh dậy vô rữa mặt rồi ăn cơm. Xong là tỉnh queo cho tới lúc về tới SG dù đi giữa trưa.
Chứ xe đến quán, mình vô rữa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm thì nó kg giúp mình tỉnh táo sau đó đâu
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng C
16/10/10
921
1.095
93
49
Hồ Chí Minh
Quê ngoại em ở Châu Đốc. Nếu ngày thường em khởi hành lúc 4g sáng thì 8g sáng em ăn sáng ở Châu Đốc. Từ nhà em vô chùa Bà có 15p thôi.
Bác này bay chứ không phải chạy nữa. Nói thiệt, tui bỏ thẻ ngành trong túi, từng đi đoạn đường này mỗi năm vài lần với Accord 2.0, Cam 3.5, Inova 2.0, Pajero 3.0, chạy toàn lấn lane không, ăn sáng cỡ 30 phút, nhanh nhất là 5 tiếng 30 phút. Bác nào chạy nhanh hon 5 tiếng em bái phục.
 
Hạng D
4/2/08
4.617
6.501
113
TPHCM
các bác cứ lấy thời gian xe khách (Phương Trang, Hoa Mai...) chạy rồi cộng vào đấy 20% - 30% là ok ^^
 
Hạng D
15/11/13
3.985
4.876
113
Bác này bay chứ không phải chạy nữa. Nói thiệt, tui bỏ thẻ ngành trong túi, từng đi đoạn đường này mỗi năm vài lần với Accord 2.0, Cam 3.5, Inova 2.0, Pajero 3.0, chạy toàn lấn lane không, ăn sáng cỡ 30 phút, nhanh nhất là 5 tiếng 30 phút. Bác nào chạy nhanh hon 5 tiếng em bái phục.
Em đi thuộc từng cái ổ gà luôn rồi bác. Đoạn mà em thấy đi lâu nhất là đoạn từ Long Xuyên về nhà em. Đoạn đó em đi 1 tiếng, còn từ SG về phà Vàm Cống em đi có 3 tiếng thôi. Tháng 6 này em về VN, sẽ đi đoạn đó lại lần nữa.
Xe mạnh không phải là yếu tố quyết định đâu bác. Lần trước em bơm bằng Morning 1.1 cũng xuất phát giờ như trên, tới nơi chỉ chậm hơn 30 phút.
 
Hạng B2
6/1/14
220
124
43
Dalat-sg nếu e đi khuya thì hết khoảng 4 tiếng rưỡi 5 tiếng. Ngày thì 6 tiếng hơn chút.
E tính 30-4 e đi Đà Lạt. Nhà e từ quận 8. Gần 10 năm rồi e mới đi lại Đà Lạt nên đường xá chắc khác nhiều. Chuyến này e đi 5 ng lớn & 1 e bé đi Civic. E tính đi từ 4h sáng luôn. Bác có lời khuyên nào đi Đà Lạt chỉ e với.