- Tags
- chuyến đi
em mới đi xe phương trang về nè . 20h15 lên xe , 1h sáng đúng tới bến xe Rach Gia (chạy 4 tiếng 45 phút). vãi bác tài . có dừng chân ở chạm 1 lần để khách ăn đêm .Em mà là bác em xin chữ ký tài xế. Quá đỉnh

4g bác khởi hành 5g kém 15 hết cao tốc. Dầu giây về định quán 80 đều ga, gặp biển đô thị đầu tiên bác giảm ga kịp thời cho e. Nói chung địa phận đồng nai bác cứ chuẩn biển chuẩn vạch cho e đến hết trạm thu phí tân phú. Từ đó lên bảo lộc bb chỉ làm cảnh thôi. Khoảng 7g20 bác có ở bảo lộc ăn sáng, cứ tàn tàn đi tiếp. Có khúc liên đầm đến hết di linh bác kiên nhẫn 50 cho e, đoạn này khó nói hôm bắn hôm ko. Đường thì thẳng mà chạy 50 hơi khó chịu. Hết di linh bác bơm mệt nghỉ, đường đang sửa nên đoạn hẹp đoạn rộng. Tới đức trọng 50 đến đầu cao tốc chú ý vạch. Cao tốc đến tp dl ko có gì. Chúc bác chuyến đi vui vẻ.E tính 30-4 e đi Đà Lạt. Nhà e từ quận 8. Gần 10 năm rồi e mới đi lại Đà Lạt nên đường xá chắc khác nhiều. Chuyến này e đi 5 ng lớn & 1 e bé đi Civic. E tính đi từ 4h sáng luôn. Bác có lời khuyên nào đi Đà Lạt chỉ e với.
Em tính trung bình thế này:
- trung bình 50km/h, nếu đường có sửa thì gia giảm chút.
- nếu đi giờ đẹp cuối tuần or trúng mấy đợt hành hương thì tùy kinh nghiệm, bèo bèo cũng thêm 1h.
- phà: 1h.
- cứ mỗi 4h di chuyển thì cộng thêm 1h nghĩ ngơi.
- ăn trưa, tối: 30p cho 4-5 khách, 1h cho 7-10 khách.
& thông thường em dư cỡ 30p...
- trung bình 50km/h, nếu đường có sửa thì gia giảm chút.
- nếu đi giờ đẹp cuối tuần or trúng mấy đợt hành hương thì tùy kinh nghiệm, bèo bèo cũng thêm 1h.
- phà: 1h.
- cứ mỗi 4h di chuyển thì cộng thêm 1h nghĩ ngơi.
- ăn trưa, tối: 30p cho 4-5 khách, 1h cho 7-10 khách.
& thông thường em dư cỡ 30p...
Em đoán bác chạy chiếc Pilot đây...."nghe chị chủ khách sạn ở Nha Trang phê bình: "Đã chơi thì phải chơi cho nó đã, chơi không đã chơi làm gì, chơi cho nó đã rồi hẵng về"...
Nghe bác kể là em thấy khoái chị này rùi đó.
Bác cho em đ/c và số ĐT của chị ý gấp nhé...

Lần gần nhất mình đi cung này cách đây gần 1 tháng đó bác. Lần đầu tiên đi cách dây 6 tháng, khi TL 819 mới xong.Phương án này của bác rất hay. Bác đi lần gần nhất là dịp nào ạ?
Từ vòng xoay Phú Lâm tới chợ Châu Đốc nếu đi cung này mất 210km đó bác. Xe em thì co GPS.Cung đường này nếu chịu phang thì mất tầm 4 5 tiếng. Nhưng mà nếu các bác chưa thuộc cung đường này thì nên có GPS trên xe và định sẵn tuyến đường để tránh trường hợp quẹo lộn phải vòng lại mất khá nhiều thời gian.
Nếu đi cung đường này về khuya thì gần như là phang vô tư...(vắng như chưa từng được vắng)
Google Map tính giờ khá chuẩn đấy các bác, cứ dựa theo số giờ nó tính là có chuyến đi thoải mái bao gồm thời gian chạy xe + dừng chân.
Lễ 30/4 chắc chắn đường ĐL sẽ đông, nên cộng thêm 1-2 tiếng vào lịch trình. Hiện nay đi ĐL dễ rồi, có cao tốc và đường cũng sửa lại rất tốt, kể cả đèo Bảo Lộc. Cuối năm vừa rồi mình đi từ Q7 lúc 5g30, đến Bảo Lộc mới 9g. Vào Dambri chơi qua trưa, lên ĐL 3g30. Nói chung đường tốt nhưng cần tuân thủ tốc độE tính 30-4 e đi Đà Lạt. Nhà e từ quận 8. Gần 10 năm rồi e mới đi lại Đà Lạt nên đường xá chắc khác nhiều. Chuyến này e đi 5 ng lớn & 1 e bé đi Civic. E tính đi từ 4h sáng luôn. Bác có lời khuyên nào đi Đà Lạt chỉ e với.
Chuyến đi có ông bà & trẻ e nên e cũng hơi lo, chứ mình e là đi vô tư. :-3. Cám ơn bác nhiều.4g bác khởi hành 5g kém 15 hết cao tốc. Dầu giây về định quán 80 đều ga, gặp biển đô thị đầu tiên bác giảm ga kịp thời cho e. Nói chung địa phận đồng nai bác cứ chuẩn biển chuẩn vạch cho e đến hết trạm thu phí tân phú. Từ đó lên bảo lộc bb chỉ làm cảnh thôi. Khoảng 7g20 bác có ở bảo lộc ăn sáng, cứ tàn tàn đi tiếp. Có khúc liên đầm đến hết di linh bác kiên nhẫn 50 cho e, đoạn này khó nói hôm bắn hôm ko. Đường thì thẳng mà chạy 50 hơi khó chịu. Hết di linh bác bơm mệt nghỉ, đường đang sửa nên đoạn hẹp đoạn rộng. Tới đức trọng 50 đến đầu cao tốc chú ý vạch. Cao tốc đến tp dl ko có gì. Chúc bác chuyến đi vui vẻ.