Hạng D
19/6/10
1.382
401
113
Tình yêu - Một đoá hoa trong lòng người

Tình yêu, giống như một đóa hoa, mang trong mình sức sống diệu kỳ, có thể nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng, có thể lặng lẽ ấp ủ trong những ngày giông bão. Đó là cảm xúc khiến con người biết rung động, biết mong chờ, biết trân quý từng khoảnh khắc bên nhau.

Tình yêu không chỉ là những giây phút ngọt ngào, mà còn là hành trình dài của sự thấu hiểu, bao dung. Đôi khi, yêu không chỉ là nắm tay nhau đi qua ngày nắng đẹp, mà còn là cùng nhau dìu bước trong những ngày giông bão. Là khi lời yêu không cần nói mà vẫn được cảm nhận qua từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng sự hy sinh lặng thầm.

Trong tình yêu, có những lần giận hờn vu vơ, có những giấc mơ chưa trọn, có cả những nỗi nhớ khắc khoải chẳng thể gọi thành tên. Nhưng chính những điều ấy làm cho tình yêu thêm sâu đậm. Người ta có thể yêu một ánh mắt, say một nụ cười, nhưng để đi cùng nhau qua năm tháng, cần cả một trái tim vững vàng và một tâm hồn rộng mở.

Tình yêu chân thành không phải là điều hoàn hảo, mà là sự cố gắng để cùng nhau tốt hơn mỗi ngày. Và dù ở bất kỳ hình thái nào, là tình yêu đôi lứa, tình thân, hay tình bạn, nó vẫn là món quà đẹp nhất mà con người dành cho nhau.

Nếu yêu thương là một đóa hoa,
Xin hãy giữ nó bằng cả tấm lòng.

(Downtown Ontario)
Tình yêu - Một đoá hoa trong lòng người