Thảo Luận Chung Tình yêu ở quanh ta!

Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Đi ăn tối...

Một chiếc taxi đỗ phía trước, một cụ ông mở cửa bước xuống rồi dìu cụ bà xuống xe.
Xong ông cẩn thận dìu cụ bà lên từng bậc thang vào Vincom.

Bên lề đường một bạn nữ trẻ đang cúi đầu cho chàng trai đội nón bảo hiểm.
Chàng trai gài quai lại và khẽ lay nhẹ để kiểm tra nón đã chắc chắn ôm sát đầu bảo vệ cô gái.

Trên đường về...
Dừng đèn đỏ, thấy một cặp vợ chồng trung niên băng qua đường.
Anh chồng mở cửa xe và dìu chị vợ mang bầu lên xe.

Về nhà...
Vợ & hai đứa nhóc đã ngủ say.
Mình đem đồng phục đi học của con gái 7 tuổi và đồ đi làm của mình ra ủi.
Này thì phun sương, xong ủi nóng, treo lên móc, lót giấy thơm giữa các bộ đồ.
Một việc đơn giản nhưng nếu ta bỏ cái tâm và tình yêu vào thì nó trở nên thú vị lắm..hihi...
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Đi ăn tối...

Một chiếc taxi đỗ phía trước, một cụ ông mở cửa bước xuống rồi dìu cụ bà xuống xe.
Xong ông cẩn thận dìu cụ bà lên từng bậc thang vào Vincom.

Bên lề đường một bạn nữ trẻ đang cúi đầu cho chàng trai đội nón bảo hiểm.
Chàng trai gài quai lại và khẽ lay nhẹ để kiểm tra nón đã chắc chắn ôm sát đầu bảo vệ cô gái.

Trên đường về...
Dừng đèn đỏ, thấy một cặp vợ chồng trung niên băng qua đường.
Anh chồng mở cửa xe và dìu chị vợ mang bầu lên xe.

Về nhà...
Vợ & hai đứa nhóc đã ngủ say.
Mình đem đồng phục đi học của con gái 7 tuổi và đồ đi làm của mình ra ủi.
Này thì phun sương, xong ủi nóng, treo lên móc, lót giấy thơm giữa các bộ đồ.
Một việc đơn giản nhưng nếu ta bỏ cái tâm và tình yêu vào thì nó trở nên thú vị lắm..hihi...
Em nghỉ cái này nó ở CNL mà bác? Chắc bác muốn anh em tài chùng xuống 1 tí cho thêm mặn nồng ấy mà
bác công nhận giỏi thật ngày nào cũng 8 tháng 3, 20 tháng 10
 
Hạng D
13/1/12
2.689
112.756
113
Bác chắc tần tuổi em vì con gai lớn em cũng 7 tuổi .. lam nham tí , sáng em hay mua đồ ăn sáng cho con ở phơ 17 Bành Văn Trân của của ông nghiệp trên Os nầy , bác Nghiệp hay cho hai mẹ con bán vé số mà đứa con trai chắc bị bại não từ nhỏ ... thấy mẹ bón cho ông con chắc trên 30 tuổi tay cầm xấp vé số , bà mẹ vừa bón phở vừa cười tươi .. ông con cũng cuoi tưoi ... hạnh phúc that đơn giản , nhìn hai mẹ con ăn mà em chẳng muốn bon chen với đời nữa
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Đi ăn tối...

Một chiếc taxi đỗ phía trước, một cụ ông mở cửa bước xuống rồi dìu cụ bà xuống xe.
Xong ông cẩn thận dìu cụ bà lên từng bậc thang vào Vincom.

Bên lề đường một bạn nữ trẻ đang cúi đầu cho chàng trai đội nón bảo hiểm.
Chàng trai gài quai lại và khẽ lay nhẹ để kiểm tra nón đã chắc chắn ôm sát đầu bảo vệ cô gái.

Trên đường về...
Dừng đèn đỏ, thấy một cặp vợ chồng trung niên băng qua đường.
Anh chồng mở cửa xe và dìu chị vợ mang bầu lên xe.

Về nhà...
Vợ & hai đứa nhóc đã ngủ say.
Mình đem đồng phục đi học của con gái 7 tuổi và đồ đi làm của mình ra ủi.
Này thì phun sương, xong ủi nóng, treo lên móc, lót giấy thơm giữa các bộ đồ.
Một việc đơn giản nhưng nếu ta bỏ cái tâm và tình yêu vào thì nó trở nên thú vị lắm..hihi...
Lại gặp nhà văn:
May mà vợ em hay vào facebook, chứ vào web otosaigon mà đọc những lời này, ngày mai cô giúp việc nhà em, vợ cho nghỉ việc! Hướng dẫn em theo cách của chủ thớt; thực tình cho em xin 2 chữ bình yên
 
Hạng D
4/4/16
1.799
3.097
113
Tp.HCM
Ta nên trao tình yêu cho nhau, để cuộc sống này thật yêu đời hơn
Ra đường gặp mấy em ngon nhìn thèm, muốn trao tình yêu cho ẻm mà ẻm hổng chịu
Đời thật vẫn còn bất công lắm!:3dcuoi:
 
Hạng D
14/8/15
1.565
25.323
113
Lại gặp nhà văn:
May mà vợ em hay vào facebook, chứ vào web otosaigon mà đọc những lời này, ngày mai cô giúp việc nhà em, vợ cho nghỉ việc! Hướng dẫn em theo cách của chủ thớt; thực tình cho em xin 2 chữ bình yên
Vợ e thì vào CNL quài chớ gì, e không out nên vào xem ké :):):)
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Em nghỉ cái này nó ở CNL mà bác? Chắc bác muốn anh em tài chùng xuống 1 tí cho thêm mặn nồng ấy mà
bác công nhận giỏi thật ngày nào cũng 8 tháng 3, 20 tháng 10
Con gái là bồ nhí của cha kiếp trước đó bác!
Nên tui cưng con gái lắm! Hihi...

Từ ngày có con gái, ra đường hem thèm tia nhìn nghía gái đẹp, hoặc có nghía cũng nghía cho dzui hem thèm suy nghĩ xa...hahaha....:3dcuoigif:

Nhìn cái clip làm về tình cảm những người cha dành cho con gái trong hôn lễ, tui cứ mong ngày đó đến...chậm 1 tí...hix hix... :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nta139 and long265
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Bác chắc tần tuổi em vì con gai lớn em cũng 7 tuổi .. lam nham tí , sáng em hay mua đồ ăn sáng cho con ở phơ 17 Bành Văn Trân của của ông nghiệp trên Os nầy , bác Nghiệp hay cho hai mẹ con bán vé số mà đứa con trai chắc bị bại não từ nhỏ ... thấy mẹ bón cho ông con chắc trên 30 tuổi tay cầm xấp vé số , bà mẹ vừa bón phở vừa cười tươi .. ông con cũng cuoi tưoi ... hạnh phúc that đơn giản , nhìn hai mẹ con ăn mà em chẳng muốn bon chen với đời nữa

Nghe bác tả em thấy cuộc đời đáng sống ghê!
Thú thật từ ngày có con, tui bớt nóng tính, hạn chế thấy gai mắt là xúc thẳng tay như trước...
Quan tâm nét đẹp cuộc sống & thấy mình sến hơn...hihi...:3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:

Quán Phở 17BVT của bác Nghiệp có chỗ để xe hem bác?
Muốn ghé ủng hộ 2 mẹ con bán vé số vài tờ vé số & thưởng thức phở luôn!
Hem có chỗ để thì đi Uber sang vậy! :)
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Lại gặp nhà văn:
May mà vợ em hay vào facebook, chứ vào web otosaigon mà đọc những lời này, ngày mai cô giúp việc nhà em, vợ cho nghỉ việc! Hướng dẫn em theo cách của chủ thớt; thực tình cho em xin 2 chữ bình yên

Vợ bác vào trúng fb tui cũng mệt à nha! :D

Tui vẫn có người giúp việc mà. Nhưng do yêu con gái nên tự tay làm cho con gái như ủi đồ, mua quần áo, ...còn tắm thì vẫn mẹ cháu làm. hihi... :)