Hạng D
19/10/06
2.225
12.295
113
Gửi các bác

Hiện em đã rút toàn bộ 44,425,500 đồng trong tài khoản Vietcombank 007 100 130 4836, nay em public thông tin tài khoản để mọi người kiểm tra số tiền đã chuyển vào trong thời gian này bằng với số tiền em đã liệt kê.

https://www.vietcombank.com.vn/
Tên đăng nhập: 621342A16
Mật khẩu: 0987654321


Tài khoản ngân hàng public lâu cũng không hay lắm, em chỉ sẽ public hết Chủ nhật 24/1/2016 thôi các bác nhé.


Ghi chú:
Số dư đầu kỳ: 160,538 là số tiền còn lại trong tài khoản của em trước đó (để duy trì tài khoản)

Các bác copy toàn bộ danh sách liệt kê tiền vào từ ngày 12/1/2016 đến nay, copy vào Excel rồi Sum tổng số tiền sẽ ra 44,425,500 (bỏ dòng em rút tiền ra nhé, nếu không bỏ dòng rút tiền thì tổng bằng 0)


@zorojp
@clieduyet
@dung_cachua
@wuynhvu
@tuanduong00
@diluantran
@te_te
@trantrongthivn
@tuanthaolove05
@truong195
@vqhoang
@dixeomuongbiahoi
@Thổ Dânn03
@51A-989 39
@ngaymailathunam
@porche911gt3
@Meo Quay
@thinhsve
@pvht
@Tohoa
@NắngSG
@ium
@thangmsu
@manchestervn
@neo_vn
@gamondeluxe
@NeedFSpeed
@Globe
@thaytulangman
@CarrotDad
@doquocaudio
@Bem tất
@tonylong
@con cóc con
@huycl2507
@shadowcat
@Innova2222
@monkey47847
@neo_vn
@nghip51
@khoaitaySG
@corolla95
@pack
@caheo
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Cám ơn các bác các mợ rất nhiều vì chuyến đi ý nghĩa. Đặc biệt là vợ chồng bác dstuyen. Em cảm nhận được sự chân thành và tử tế của gia đình bác... Thật may mắn hôm nay em được cho đi cùng với mọi người! Từ nay em lại có thêm những người bạn mới và hy vọng được cùng chung tay làm việc tốt cùng các bác trong tương lai.

Báo cáo các bác, vì gia đình 2 bé chưa có ai chính thức trở thành người bảo hộ, lãnh trách nhiệm nuôi hai bé nên gia đình 2 bé đồng ý với phương án mở một tài khoản do bác dstuyen và chú ruột của 2 bé cùng đứng tên, mỗi tháng chuyển về cho ông nội bé 2 triệu đồng để phụ đóng tiền học, mua sắm sách vở v.v... cho 2 đứa, trong khoảng 2 năm cho đến khi hết số tiền quyên góp được.

Em vừa đi về, sáng nay dậy từ 3h45 am nên hơi buồn ngủ, khi nào rảnh em sẽ viết tiếp ạ!
Cám ơn các bác một lần nữa.