Chỗ mình khi họp dân phố, thi thỏang có chủ tịch, phó chủ tịch phường tham dự, bà con phàn nàn quá trời sao phường ko mạnh tay dẹp, a chủ tịch cũng than quá, làm mạnh bị chửi, hàng quán tại nhà của dân sở tại còn nhắc nhở được chứ hàng rong xe đẩy toàn nơi khác kéo đến, khó xử lý.
Vâng!!! Bác nói đúng, rồi cái xã hội này sẽ có trật tự thôi. Có thể đám xxx này chỉ là con sâu làm rầu nồi canh theo ý bác nói. Nhưng người nghèo sẽ k chết vì đói là chính xác. Vì xh này nếu đói mà k có gì ăn thì họ sẽ đi cướp đi trộm để bỏ vào mồm bác à!!! Tới lúc đó thì mất công "cái xh" lại phải đi xót xa cho người nghèo k có gì ăn phải đi trộm cướp à!!! Cứu trợ??? Động từ này em học sduwojc năm học lớp 1 rồi mà chưa thấy thực tiễn rõ ràng. Chỉ đôi khi thấy mấy ông bên báo pháp luật dám nói thật nói thẳng với nhiwxng cái title "trâu, bò, lợn, gà xoá đói lạc vào nhà quan thôi"!!!Tội nghiệp cho người nghèo, thì cũng phải thông cảm cho chính quyền chớ! Các bác thử đặt mình vào vị trí cán bộ phường, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ không để đường phố khu vực mình có tình trạng buôn bán lấn chiếm, thì các bác làm gì? có khả năng tài giỏi gì hơn để thực hiện? Đừng có nói là sẽ nhẹ nhàng, mềm mỏng nhắc nhở, kêu gọi nhân dân tự giác, có ý thức tôn trọng trật tự nha... xưa lắm rồi và vô tích sự.
Cần có biện pháp cứng rắn. Dẹp tất cả các thể loại buôn bán lớn nhỏ trên lòng lề đường trên toàn thành phố. Có thể trước mắt gây thiệt hại cho 1 bộ phận, nhưng cũng chẳng làm cho họ chết đói ngay, mà nếu có đói thì có cứu trợ. Không có buôn bán lòng lề đường, thì các chợ, các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị có thêm khách hàng, có thêm doanh thu... nên có thêm nhu cầu nhân công, bán hàng, giao hàng... và rồi cơ hội đó cũng dành cho những người nghèo cả thôi. Về lâu dài XH sẽ tốt hơn, trật tự hơn.
Xin thưa với bác là xxx dẹp lòng đường hè phố thì chắc ai cũng gặp rồi. Nhưng có câu chuyện thế này (mà có thể ai cũng biết). Đoạn đường vào chùa phổ quang hầu như từ đầu tới cuối đều có hàng quán. Hàng nào hàng tháng k nộp sưu thuế thì nó xuống kiểm tra chỉ lấy "nhẹ cái bàn ghế nhựa cho có lệ". Hàng nào k tiềnnos vừa hốt hết vừa đập bể cả tủ kính của người ta nhìn rất là mất hình tượng. Tui biết và tui nhìn thấy hàng ngày vì nhà tui trong đây.
Theo em nên dẹp hết hàng rong phạm vi bán kính 1km khu chợ, trương học.
Vì nếu để hàng rong thì dân không vào chợ mà hay mua hàng ngoài đường gây kẹt xe,...
Tụi bán hàng gần chân cầu thì xả luôn xuống sông, tụi nó chỉ nghĩ tao éo ở SG, tao éo phải dân SG nhưng nó éo nghĩ nó là dân Việt, đang sống ở VN.
Rừng cũng vậy, hồi những năm 80 rừng đầu nguồn còn rất nhiều, phá hết giờ Bình Thuận, Ninh Thuận đang gánh hậu qủa do những tay kiểm lâm bật đèn xanh, giờ có ai truy ra đâu, chỉ nói tại ông trời. bla bla.
Vì nếu để hàng rong thì dân không vào chợ mà hay mua hàng ngoài đường gây kẹt xe,...
Tụi bán hàng gần chân cầu thì xả luôn xuống sông, tụi nó chỉ nghĩ tao éo ở SG, tao éo phải dân SG nhưng nó éo nghĩ nó là dân Việt, đang sống ở VN.
Rừng cũng vậy, hồi những năm 80 rừng đầu nguồn còn rất nhiều, phá hết giờ Bình Thuận, Ninh Thuận đang gánh hậu qủa do những tay kiểm lâm bật đèn xanh, giờ có ai truy ra đâu, chỉ nói tại ông trời. bla bla.
Nói thiệt gọi là "dân nghèo" chứ mấy người bán lấn chiếm này cũng "số má" lắm. Thằng bạn em hôm nọ đi bán trà sữa dạo ở khúc hồ con rùa, chưa kịp bán thì bị mấy bà bán bắp xào lại dằn mặt đuổi rồi. Nên em nghĩ dọn sạch hết, không cương quyết thì không bao giờ đường thoáng được.
Đô thị VN đã biến thành cái chợ khổng lồ, chỗ nào cũng có hàng quán chiếm dụng vỉa hè, chỗ nào cũng có xe bán hàng dong nghênh ngang dưới lòng đường rồi xe 2b cũng ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường mua hàng. Người đi bộ do không có lề để đi nên cũng phi luôn xuống lòng đường và cái gì đến cũng đến: tai nạn do va chạm là khó tránh khỏi.
Khi các ngành chức năng tuyên truyền thì không chấp hành, bắt buộc cưỡng chế thì lại cho là ức hiếp dân nghèo. Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường mà cũng không bao giờ nộp thuế, cứ lấy cái cớ nghèo để làm bậy thì không nên ủng hộ.
Còn chuyện tịch thu về rồi tổ chức ăn uống nhậu nhẹt là hành vi của kẻ ăn cướp, đáng lên án nhưng phải có chứng cứ rõ ràng.
Khi các ngành chức năng tuyên truyền thì không chấp hành, bắt buộc cưỡng chế thì lại cho là ức hiếp dân nghèo. Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường mà cũng không bao giờ nộp thuế, cứ lấy cái cớ nghèo để làm bậy thì không nên ủng hộ.
Còn chuyện tịch thu về rồi tổ chức ăn uống nhậu nhẹt là hành vi của kẻ ăn cướp, đáng lên án nhưng phải có chứng cứ rõ ràng.
Các bác hãy đặt trường hợp mình được giao nhiệm vụ dẹp đường thông, hè thoáng đi! Các bác sẽ làm thế nào? Những người buôn bán này cứ cho là nghèo thật, nhưng họ rất nhây và ma lanh lắm! Nếu chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thì họ vâng, dạ vang trời nhưng đâu lại vào đấy, y như cũ! Bắt bên này họ dọn qua bên kia! Lại còn chuyện xả rác nữa. Nới chung là rất bát nháo!