Bạn thử thâm nhập vào dân phòng đi với họ vài chuyến,rồi đi họp phường, tổ dân phố vài buổi có khi bạn thay đổi ý kiến đấyNgày mai em rãnh làm vài images cho các bác xem bằng chứng nhé. Bàn ghế nhựa và sắt chúng bán phế liệu. Gà qué chúng mang về nhậu. Các món khác dùng không hết chúng chia nhau chứ k hề có kho tang vật nào chứa mấy cái này đâu. Vì chúng biết hốt về là ngta bỏ luôn chứ tiền phạt còn cao hơn tang vật thì ai chuộc chi!!! Bữa có bà (khoảng gần 50) quê Quãng Ngãi mới vay được hàng xóm 700k làm xe chè vừa bán được vài ngày, chả có lều chổng chỉ có mấy cái ghế nhựa dã chiến cho học sinh. Thế mà bọn chó đẻ này nó hốt cả xe lẫn chè mặc kệ khóc lóc thảm thiết đó bác. Mọi người phati làm cái thùng tù thiện gim góp cho cổ trả nợ tiền xe cho người ta đó. Lúc đó em chụp hình post fb lên án nhưng thấy cũng phảm cảm quá nên gỡ rồi. Haizzz, nói k hết được
Em sẽ tìm hiểu ở khía cạnh còn lại!!!Bạn thử thâm nhập vào dân phòng đi với họ vài chuyến,rồi đi họp phường, tổ dân phố vài buổi có khi bạn thay đổi ý kiến đấy
Bác bấm bàn phím quá hay. Nhiều thằng buôn bán lòng lề đường không phải là vì nghèo khổ, ko có tiền nhiều khi họ rất giàu, nhà lầu, xe Sh,... mà là họ thích buôn bán như thế. Bác lên web youtube search chợ phạm thế hiển quận 8 xem. Trong chợ thì sạp trống trơn không ai bán, còn ngoài đường thì người bán xe khỏi chạy luôn.
- Vấn đề trong Clips này không phải ở nơi Bác nói nhé, nếu ở chợ phạm thế hiển quận 8 mà cách hành xử của dân phòng như trong Clips này thì cũng không chấp nhận được.(Nếu họ hành xử theo cách này với người thân của mình thì bác có "chửi thề" không???)
- Trong Clips này thực tế là ở khu vực Dĩ An Giáp với Thủ Đức, đa số những người này là dân THA PHƯƠNG CẦU THỰC, do làm công nhân lương thấp nên họ Bôn Ba chạy chợ mua gánh bán bưng để mưu sinh.
Bác bấm bàn phím quá hay. Nhiều thằng buôn bán lòng lề đường không phải là vì nghèo khổ, ko có tiền nhiều khi họ rất giàu, nhà lầu, xe Sh,... mà là họ thích buôn bán như thế. Bác lên web youtube search chợ phạm thế hiển quận 8 xem. Trong chợ thì sạp trống trơn không ai bán, còn ngoài đường thì người bán xe khỏi chạy luôn.
- Vấn đề trong Clips này không phải ở nơi Bác nói nhé, nếu ở chợ phạm thế hiển quận 8 mà cách hành xử của dân phòng như trong Clips này thì cũng không chấp nhận được.
- Trong Clips này thực tế là ở khu vực Dĩ An Giáp với Thủ Đức, đa số những người này là dân THA PHƯƠNG CẦU THỰC, do làm công nhân lương thấp nên họ Bôn Ba chạy chợ mua gánh bán bưng để mưu sinh.
- Vấn đề trong Clips này không phải ở nơi Bác nói nhé, nếu ở chợ phạm thế hiển quận 8 mà cách hành xử của dân phòng như trong Clips này thì cũng không chấp nhận được.(Nếu họ hành xử theo cách này với người thân của mình thì bác có "chửi thề" không???)- Trong Clips này thực tế là ở khu vực Dĩ An Giáp với Thủ Đức, đa số những người này là dân THA PHƯƠNG CẦU THỰC, do làm công nhân lương thấp nên họ Bôn Ba chạy chợ mua gánh bán bưng để mưu sinh.
Bác lại đem cái nghèo ra để mà khoe. Cái nghèo ko có tội. Tội là người nghèo ko chấp hành pl, đâu phải khi ko lực lượng dân phòng cưỡng chế. Nghèo mà làm đúng luật thì đố cha thằng nào dám đụng tới. Còn chuyện tụi dân phòng đi hốt về nếu người ta ko lên đóng phạt thì sẽ phát mãi tài sản, đó là chuyện bình thường.
Lo cho dân đi có công ăn việc làm và thu nhập ổn định đi .Bác lại đem cái nghèo ra để mà khoe. Cái nghèo ko có tội. Tội là người nghèo ko chấp hành pl, đâu phải khi ko lực lượng dân phòng cưỡng chế. Nghèo mà làm đúng luật thì đố cha thằng nào dám đụng tới. Còn chuyện tụi dân phòng đi hốt về nếu người ta ko lên đóng phạt thì sẽ phát mãi tài sản, đó là chuyện bình thường.
Đánh người thì không được, nhưng không lẽ đứng giằng co đồ đạc cả ngày à ? Thấy nghèo là tội nghiệp, vậy nghèo đi ẩu bác phang vào nó người khác không biết kêu bác có lỗi, đập bác thì bác có nói phét đạo đức như bây giờ nữa không ?
@tramtrinh: Bác nói xạo từ thuở mới lọt lòng tới giờ có thấy nhục không?
@tramtrinh: Bác nói xạo từ thuở mới lọt lòng tới giờ có thấy nhục không?
Cái này có lẽ chỉ có ai ở đó mới biết tại sao thôi, thật sự có thể do LLCN giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường gì đó nhưng không chấp hành, ở khu vực nhà mình có một chợ tự phát mà phường dẹp mãi cũng chưa được, nhiều người rất vô ý thức khi bán hàng ra gần giữa đường cản trở lưu thông. Lại có một tay bán chanh cứ ngang nhiên đậu xe ba gác giữa đường bán không coi ai ra gì: không ai dám chạm vào nó sợ nó ăn vạ. Theo tôi thì nghèo hay giàu thì cũng phải sống theo hiến pháp và pháp luật thôi, không thì XH lọan mất.
Tại sao họ ko tự lo cho mình việc là mà phải để cho người khác lo. Vì đó là những thằng lười biếng, thích làm ít mà tiền nhiều. Xã hội phân hóa rất rõ ràng, nhà nghèo ko trình độ thì làm những việc tay chân ví dụ như hiện nay lực lượng lao động giúp việc nhà rất khan hiếm lương ko phải là thấp, nhiều khi lương còn cao hơn người làm vp... Vì sao, vì họ sĩ diện... đã nghèo, ko tiền, làm biếng, sĩ diện... thì ai lo cho nổi.
E ủng hộ dọp dẹp bán buôn lấn chiếm lòng lề đường thế này, nhưng ko chỉ dẹp người bán mà phải phạt mấy người mua dừng xe khu vực này lun. Đồng ý đa số người bán là nghèo, dân nhập cư, nhưng thử tưởng tượng xem, họ dùng xe máy, chế thêm cái xe đẩy phía sau, chất đầy hàng hóa, chạy ngược chiều băng ngang dọc khu ngã tư An Sương (nổi tiếng kẹt xe, tai nạn giờ tan tầm).... Rồi mua bán (trái cây, tôm cá bò heo gà,,,....) xong thì bao nhiu rác vứt hết xuống đường, vỉa hè, làm nguyên cả khu vực thúi um.... mấy xe máy tấp vô mua là chiếm hết gần 1/2 lòng đường, mặc kệ đang kẹt xe cứng ngắc, người đi bộ còn ko có lối đi.... Khi quản lý đô thị tới thì cắm đầu chạy ào ào, gây biết bao tai nạn va quẹt khu vực này.