Hạng D
18/12/10
2.042
2.495
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Ở đây nhiều "cậu" ah ơi biết bơi lém!
Không chừng nó nhắm vào tài sản trong xe đó bác!
Bác Long nói có lý, có khi nó nhìn xem có cái iPhone 8s hoặc túi xách, túi laptop nào để bên phía trong cửa sổ không, hoặc là nó nhìn cái chốt cửa đã đóng xuống hay còn mở, để đến đèn xanh đèn đỏ xe vừa dừng lại, từ phía ngoài nó sẽ tự mở cửa và chôm đồ bỏ chạy. Ô tô không thể nào rượt kịp. Nhiều bác, nhất là các nàng lái xe, có thói quen để túi xách, di động bên ghế phụ, nhưng không chốt trung tâm, hoặc có khi để cửa kính trống....lấy gió...xem như làm mồi cho bọn chúng. Tập thói quen:
1. Luôn luôn chốt khóa cửa trung tâm khi lái xe.
2. Không để vật dụng, tài sản trên xe mà người ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy một cách dễ dàng.
3. Khi cần hạ cửa kính, tuyệt đối không để bất kỳ vật dụng, tài sản gì bên trong cửa.
4. v.v.
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng B2
20/6/12
224
29
18
Lái xe nên cẩn thận, nhường xe 2B... chắc không có chuyện này.
 
  • Like
Reactions: K
Hạng B2
21/11/11
415
59
28
theo em, bác cứ xem của đi thay người, còn thằng đó cứ mong cho một ngày đẹp trời xe tải cán nó dẹp như cái bánh tráng.. bác nghĩ vậy là mát lòng, chẳng làm gì được đâu
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng D
3/5/07
1.958
521
113
Bác chủ đi xe gì? Có khi nhìn sang trọng quá cái thằng cô hồn đó ghét đó. Xh giờ nhiều cặn bã lắm, thấy người ta giàu là ghét, tìm mọi cách gây sự. Nếu nó mà đi với đồng bọn thì ko để yên sau khi bị bác ép đâu
 
  • Like
Reactions: hungnm
Tập Lái
20/8/09
13
9
3
Em thì thấp bé nhẹ cân nên lúc nào cũng phải thủ trong xe 2 cây baton và 1 cahi nước hoa Chanel 5 hương vị tiêu cay nồng nàn quyến rũ cho nó lành ạ
 
  • Like
Reactions: hungnm
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Chà đọc nhiều mà đa số là các bác chưa phân tích kỹ. Em thì mò mò chút xem sao
- Bác chủ nhớ xem gần đây có gây hấn ai, cưa em nào không? hay là đồng nghiệp, lính lác?....
- Nếu thực sự không thì có thể nó có ý đồ: ăn cắp, ăn trộm, ăn hiếp (cái này cũng có vì nhiều bác 4B đa số là có tiền, sợ gia đình mình có chuyện, nó gây hấn để xin đểu tiền chẳng hặn).
- Trường hợp nữa là nó muốn cướp hoặc dàn cảnh để cướp, mục đích của nó là làm thế để bác cay cú đi theo nó đến đoạn đường vắng (không biết xe bác gương chỉnh điện hay tay) rồi đi xuống chỉnh gương để đồng bọn nó đến cướp. Chắc do đoạn đông nó đã bị ép rồi nên nghĩ khó nhằn nên bỏ thôi
- Trường hợp cuối là bị khùng như nhiều bác nghĩ hoặc là ghen ăn tức ở: Trường hợp này hi hữu vì thực sự mà nó khùng thì chưa chắc chạy xe và trả lời vậy được, còn mà GATO thì nó chỉ cần theo dõi bác khi nào bác đậu xe nó cào xước xe hay hành hạ V2 của bác cũng chết rồi.

Như vậy khả năng dàn cảnh để cướp là cao. Ôi chạy xa 4b cũng mệt mỏi nhỉ.
Mà bác chủ đi xe gì vậy?
 
Hạng D
29/6/11
1.054
455
83
Chà đọc nhiều mà đa số là các bác chưa phân tích kỹ. Em thì mò mò chút xem sao
- Bác chủ nhớ xem gần đây có gây hấn ai, cưa em nào không? hay là đồng nghiệp, lính lác?....
- Nếu thực sự không thì có thể nó có ý đồ: ăn cắp, ăn trộm, ăn hiếp (cái này cũng có vì nhiều bác 4B đa số là có tiền, sợ gia đình mình có chuyện, nó gây hấn để xin đểu tiền chẳng hặn).
- Trường hợp nữa là nó muốn cướp hoặc dàn cảnh để cướp, mục đích của nó là làm thế để bác cay cú đi theo nó đến đoạn đường vắng (không biết xe bác gương chỉnh điện hay tay) rồi đi xuống chỉnh gương để đồng bọn nó đến cướp. Chắc do đoạn đông nó đã bị ép rồi nên nghĩ khó nhằn nên bỏ thôi
- Trường hợp cuối là bị khùng như nhiều bác nghĩ hoặc là ghen ăn tức ở: Trường hợp này hi hữu vì thực sự mà nó khùng thì chưa chắc chạy xe và trả lời vậy được, còn mà GATO thì nó chỉ cần theo dõi bác khi nào bác đậu xe nó cào xước xe hay hành hạ V2 của bác cũng chết rồi.

Như vậy khả năng dàn cảnh để cướp là cao. Ôi chạy xa 4b cũng mệt mỏi nhỉ.
Mà bác chủ đi xe gì vậy?

Càng đọc càng thấy nhiều tình huống kinh sợ quá bác nhỉ, nói đến giờ này thì em chỉ cảm thấy hôm đó mình cũng may, cũng chưa bị thiệt hại gì đáng kể, kể cả lúc ép nó em nghe cái rầm, tưởng về phải đi làm bảo hiểm nhưng về nhìn lai chỉ bị trầy sước sơ không đáng kể lắm. Xem em con i20 cùi bắp thôi, nên chạy ngoài đường rất biết nhường nhịn đó bác ;)
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng D
24/8/10
1.040
531
143
39
TP. Hồ Chí Minh
Đường Hoàng Sa- Trường Sa gì đó bác, lúc đó em đang đi từ đoạn Huỳnh Văn Bánh về Tân Bình.
Có phải cái tên đi chiếc Wave màu xanh không Bác ? cách đây 2 tháng trên đường về Tân Bình, có 1 tên đi xe wave màu xanh nhìn cũ cũ, cứ chạy theo xe em lạng lạng trước đầu xe em từ khu đừong ray xe lửa,nó khơng nói câu nào nhưng nó chạy rất láo, cứ thắng giật trứoc đầu xe em, em điên quá nhấn ga luôn, đuổi theo,vướng vài xe đằng trước, em chạy cả vào lane trong luôn...., đuổi mãi đến đặng Văn Ngữ thì em vọt lên trứoc nó và ép nó qua đặng văn ngữ luôn, nó va vào xe em ( bây giờ vẫn còn vế móp ngay vè trước ) nhưng chỉ loạng choạng chứ không té! Sau đó nó quẹo vào hẻm Đặng Văn Ngữ mất tiêu!
- Các Bác đừng mắng em hành xử thô bạo, nhưng mà gặp tình huống này chắc phải làm thế thôi ạ . Đương nhiên là em vẫn kiểm soát tốt để không gây nguy hiểm cho người đi đừơng....!
 
  • Like
Reactions: ium and hungnm