Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Có phải cái tên đi chiếc Wave màu xanh không Bác ? cách đây 2 tháng trên đường về Tân Bình, có 1 tên đi xe wave màu xanh nhìn cũ cũ, cứ chạy theo xe em lạng lạng trước đầu xe em từ khu đừong ray xe lửa,nó khơng nói câu nào nhưng nó chạy rất láo, cứ thắng giật trứoc đầu xe em, em điên quá nhấn ga luôn, đuổi theo,vướng vài xe đằng trước, em chạy cả vào lane trong luôn...., đuổi mãi đến đặng Văn Ngữ thì em vọt lên trứoc nó và ép nó qua đặng văn ngữ luôn, nó va vào xe em ( bây giờ vẫn còn vế móp ngay vè trước ) nhưng chỉ loạng choạng chứ không té! Sau đó nó quẹo vào hẻm Đặng Văn Ngữ mất tiêu!
- Các Bác đừng mắng em hành xử thô bạo, nhưng mà gặp tình huống này chắc phải làm thế thôi ạ . Đương nhiên là em vẫn kiểm soát tốt để không gây nguy hiểm cho người đi đừơng....!
Hình như nó chạy Wave tàu, bác có thấy rõ mặt nó không, cái mặt nó tầm khoảng 45 đến 50 tuổi, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu, khuôn mặt hơi tròn tròn sưng sưng, cặp mắt thì hí hí.
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Hình như nó chạy Wave tàu, bác có thấy rõ mặt nó không, cái mặt nó tầm khoảng 45 đến 50 tuổi, quần áo nhếch nhác bẩn thỉu, khuôn mặt hơi tròn tròn sưng sưng, cặp mắt thì hí hí.
Đúng là như những gì Bác nói, nhưng em không nhìn kỹ mặt hắn, em lo nhìn đường và đuổi theo hắn thôi, lúc đầu em tưởng hắn say, nhưng em chắc chắn là không va chạm hay chạy láo gì khiến nó phải tức giận cà khịa với mình. Hắn chạy rất tỉnh và liên tục gây hấn ở trước đầu xe mình, sau vài trăm mét em mới điên lên nhấn ga đuổi theo, chắc thấy em hành xử như vậy nên hắn cũng tăng ga chạy nhanh hơn nhưng vẫn trêu ngươi mình .........
- Có lẽ sau khi va chạm với em nên hắn đánh bài chuồn luôn....., em cũng tiếp tục hành trình của mình chứ không theo hắn nữa.
* Vấn đề em nghĩ ra là : Có bao giờ hắn làm như vậy, cốt để mình bám theo nó cho đến khi vào sào huyệt giăng bẫy sẵn của hắn không ?
* Điều giống nhau giữa vụ của Bác và của em là : trên xe đều có 1 người Phụ Nữ ( ngồi bên cạnh )
* Có lẽ các Bác Os nhà ta nên quan tâm đến vấn đề này và suy đoán xem thế nào !
- Thật tình thì em cũng hù doạ thôi, ai ngờ mình ép gắt quá nên nó né không kịp mới va vào xe em, sau đó thì ý định em cũng sẽ đua về nhà chứ không hơi đâu mà tiếp tục với mấy thằng điên ấy làm gì....! Nhất là trên xe mình có Phụ nữ , trẻ em đi cũng .
 
  • Like
Reactions: hungnm and ium
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Tháng cô hồn gặp 2B chạy làn ngoài (sai làn - trước đây khi chưa đổi biển 412). Theo sau một đoạn, bấm còi nhưng nó giả điếc vẫn phóng ào ào không nhường đường. Dí sát phía sau phát hiện nó mặc quần "màu vàng đáng ngờ", không muốn dây nữa, lách ra và đi.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Vậy còn một tình huống nữa là bả cả các bác quá đẹp nên nó chạy theo nhìn và ghen ăn tức ở với các bác? Cái này có không nhể? Mấy bác vào và tự đánh giá về bà cả các bác thế nào nhé
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Đúng là như những gì Bác nói, nhưng em không nhìn kỹ mặt hắn, em lo nhìn đường và đuổi theo hắn thôi, lúc đầu em tưởng hắn say, nhưng em chắc chắn là không va chạm hay chạy láo gì khiến nó phải tức giận cà khịa với mình. Hắn chạy rất tỉnh và liên tục gây hấn ở trước đầu xe mình, sau vài trăm mét em mới điên lên nhấn ga đuổi theo, chắc thấy em hành xử như vậy nên hắn cũng tăng ga chạy nhanh hơn nhưng vẫn trêu ngươi mình .........
- Có lẽ sau khi va chạm với em nên hắn đánh bài chuồn luôn....., em cũng tiếp tục hành trình của mình chứ không theo hắn nữa.
* Vấn đề em nghĩ ra là : Có bao giờ hắn làm như vậy, cốt để mình bám theo nó cho đến khi vào sào huyệt giăng bẫy sẵn của hắn không ?
* Điều giống nhau giữa vụ của Bác và của em là : trên xe đều có 1 người Phụ Nữ ( ngồi bên cạnh )
* Có lẽ các Bác Os nhà ta nên quan tâm đến vấn đề này và suy đoán xem thế nào !
- Thật tình thì em cũng hù doạ thôi, ai ngờ mình ép gắt quá nên nó né không kịp mới va vào xe em, sau đó thì ý định em cũng sẽ đua về nhà chứ không hơi đâu mà tiếp tục với mấy thằng điên ấy làm gì....! Nhất là trên xe mình có Phụ nữ , trẻ em đi cũng .

Em nghĩ lại thằng này đúng là thằng biến thái, mà lúc đó em cũng hơi mất cảnh giác kéo kiếng xuống nói chuyện với nó, lở nó ném gì vào xe mình thì cũng mệt, mà bà xã em đang ngồi ghế phụ nữa, nhưng nhờ có vậy em mới biết ko phải mình va quẹt vào nó, nói chung em thấy hôm đó mình cũng còn may mắn.

Vậy còn một tình huống nữa là bả cả các bác quá đẹp nên nó chạy theo nhìn và ghen ăn tức ở với các bác? Cái này có không nhể? Mấy bác vào và tự đánh giá về bà cả các bác thế nào nhé
Nói thiệt bà cả em cũng bình thường như avata nhà bác thôi hehehe
 
  • Like
Reactions: ium and dolathanh
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Nói thiệt bà cả em cũng bình thường như avata nhà bác thôi hehehe
Nếu thế có khi nó chạy theo dòm bà cả bác rồi nhân tiện ghét luôn cái mặt bác xấu trai mà có bả cả xênh lại còn chạy xế hộp. Kidding :D
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Nếu thế có khi nó chạy theo dòm bà cả bác rồi nhân tiện ghét luôn cái mặt bác xấu trai mà có bả cả xênh lại còn chạy xế hộp. Kidding :D

À chắc vậy quá bác, chắc nó ghét cái tội xấu trai hơn nó đó mà, đúng là xấu cũng là cái tội :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ium
Hạng B2
26/2/10
104
38
28
54
Đúng là như những gì Bác nói, nhưng em không nhìn kỹ mặt hắn, em lo nhìn đường và đuổi theo hắn thôi, lúc đầu em tưởng hắn say, nhưng em chắc chắn là không va chạm hay chạy láo gì khiến nó phải tức giận cà khịa với mình. Hắn chạy rất tỉnh và liên tục gây hấn ở trước đầu xe mình, sau vài trăm mét em mới điên lên nhấn ga đuổi theo, chắc thấy em hành xử như vậy nên hắn cũng tăng ga chạy nhanh hơn nhưng vẫn trêu ngươi mình .........
- Có lẽ sau khi va chạm với em nên hắn đánh bài chuồn luôn....., em cũng tiếp tục hành trình của mình chứ không theo hắn nữa.
* Vấn đề em nghĩ ra là : Có bao giờ hắn làm như vậy, cốt để mình bám theo nó cho đến khi vào sào huyệt giăng bẫy sẵn của hắn không ?
* Điều giống nhau giữa vụ của Bác và của em là : trên xe đều có 1 người Phụ Nữ ( ngồi bên cạnh )
* Có lẽ các Bác Os nhà ta nên quan tâm đến vấn đề này và suy đoán xem thế nào !
- Thật tình thì em cũng hù doạ thôi, ai ngờ mình ép gắt quá nên nó né không kịp mới va vào xe em, sau đó thì ý định em cũng sẽ đua về nhà chứ không hơi đâu mà tiếp tục với mấy thằng điên ấy làm gì....! Nhất là trên xe mình có Phụ nữ , trẻ em đi cũng .
Trường hợp của em cũng giống như hai bác - Bà xã em ngồi ghế phụ