Đường Hoàng Sa- Trường Sa gì đó bác, lúc đó em đang đi từ đoạn Huỳnh Văn Bánh về Tân Bình.
đoạn bác về bên tay phải có 1 cái chốt bảo vệ dân phố ngay góc Phạm Văn Hai, tới 1 tý bên kia cầu có 1 công an phường, sau này mà bác gặp trường hợp này thì tấp vô, kiu vợ bác mờ cửa chạy vô đó la lên
Là kinh nghiệm cho các bác đó chớ, đi đường nhiều kẻ khùng, điên, mình chịu nhịn nhưng có giới hạn.
Theo Em, lần sau các bác bình tĩnh xử trí như vầy được không:
1. Nhắc bà xã, F1 ngồi vững, bà xã sẵn sàng điện thoại gọi CA 113, 114 báo có Cướp, cháy...
2. Vững tay lái, có thể chấp nhận xước xác xe chút đỉnh, suỵt xe ép nó vô vỉa hè (như chủ thớt) hoặc bắn sang phần đối diện gặp xe ngược chiều cho nó sợ chơi
3. Thủ sẵn thế uýnh + dụng cụ ... đến chỗ đông người, đèn sáng dụ nó dừng xe, mình dừng xe (bà xã, F1 ngồi trong khóa chặt cửa xe đề phòng có đồng bọn cướp), đành hoành tự tin xuống khỏi xe hất hàm "Chú thích gì?Huyết hay thịt", 1 tay thò sau vạt áo (để nó tưởng mình mang dao, búa..)
....
Mời các bác cho ý kiến tiếp
Theo Em, lần sau các bác bình tĩnh xử trí như vầy được không:
1. Nhắc bà xã, F1 ngồi vững, bà xã sẵn sàng điện thoại gọi CA 113, 114 báo có Cướp, cháy...
2. Vững tay lái, có thể chấp nhận xước xác xe chút đỉnh, suỵt xe ép nó vô vỉa hè (như chủ thớt) hoặc bắn sang phần đối diện gặp xe ngược chiều cho nó sợ chơi
3. Thủ sẵn thế uýnh + dụng cụ ... đến chỗ đông người, đèn sáng dụ nó dừng xe, mình dừng xe (bà xã, F1 ngồi trong khóa chặt cửa xe đề phòng có đồng bọn cướp), đành hoành tự tin xuống khỏi xe hất hàm "Chú thích gì?Huyết hay thịt", 1 tay thò sau vạt áo (để nó tưởng mình mang dao, búa..)
....
Mời các bác cho ý kiến tiếp
3. Thủ sẵn thế uýnh + dụng cụ ... đến chỗ đông người, đèn sáng dụ nó dừng xe, mình dừng xe (bà xã, F1 ngồi trong khóa chặt cửa xe đề phòng có đồng bọn cướp), đành hoành tự tin xuống khỏi xe hất hàm "Chú thích gì?Huyết hay thịt", 1 tay thò sau vạt áo (để nó tưởng mình mang dao, búa..)
....
Mời các bác cho ý kiến tiếp
Lở nó đi bầy đàn thì sao bác, tốt nhất nên nhờ CA hay Bảo Vệ DP chứ manh động vậy cũng không tốt cho mình đâu
em đọc xong thấy bác chủ hành sự như thế cũng tương đối chuẩn rồi. Khu bên đó cũng hơi ùm xùm tại nhiều cafe vs bar này nọ mọc lên. Em cũng rút ra dc kinh nghiệm là gặp trường hợp như thế thì nên la làng lên chứ đừng gây chuyện với nó, mình là người đi đường còn biết đâu đang ở khu của nó, gì chứ đường xá VN bây giờ hỗn loạn vô cùng, dù xe máy hay xe hơi các bác nện bình tĩnh để còn về nhà với gia đình.
[QUOTE="grandiss, post: 9242033, member: 21885"]em đọc xong thấy bác chủ hành sự như thế cũng tương đối chuẩn rồi. Khu bên đó cũng hơi ùm xùm tại nhiều cafe vs bar này nọ mọc lên. Em cũng rút ra dc kinh nghiệm là gặp trường hợp như thế thì nên la làng lên chứ đừng gây chuyện với nó, mình là người đi đường còn biết đâu đang ở khu của nó, gì chứ đường xá VN bây giờ hỗn loạn vô cùng, dù xe máy hay xe hơi các bác nện bình tĩnh để còn về nhà với gia đình. [/QUOTE]
bác này chuẩn nè, chứ mà đụng tay đụng chân cũng không phải là sở trường của mình có khi mình thiệt thòi nhiều hơn, tụi nó giống như cùi không sợ lở nên mới dám làm v
bác này chuẩn nè, chứ mà đụng tay đụng chân cũng không phải là sở trường của mình có khi mình thiệt thòi nhiều hơn, tụi nó giống như cùi không sợ lở nên mới dám làm v
Bác nói đúng đó, trong xe khó mà ló đầu ra la cướp, em cũng không cứng gì, lúc nó theo cũng thấy lo lo,lúc đầu cứ nghĩ em lỡ va quệt gì vào nó, nhưng nghe nó trả lời : "tao thích làm vậy đó" tự nhiên em điên lên mới làm vậy.Bác chủ ép nó 1 phát vậy cho nó biết bác chủ cũng cứng, sẵn sàng chơi luôn là nó té, vậy là chuẩn rồi. Nó muốn bẻ gương của bác đó!
Ở trong xe làm sao mà thò đầu ra ngoài la "cướp, cướp" được!
Bác cứng quá,thanks bác.Là kinh nghiệm cho các bác đó chớ, đi đường nhiều kẻ khùng, điên, mình chịu nhịn nhưng có giới hạn.
Theo Em, lần sau các bác bình tĩnh xử trí như vầy được không:
1. Nhắc bà xã, F1 ngồi vững, bà xã sẵn sàng điện thoại gọi CA 113, 114 báo có Cướp, cháy...
2. Vững tay lái, có thể chấp nhận xước xác xe chút đỉnh, suỵt xe ép nó vô vỉa hè (như chủ thớt) hoặc bắn sang phần đối diện gặp xe ngược chiều cho nó sợ chơi
3. Thủ sẵn thế uýnh + dụng cụ ... đến chỗ đông người, đèn sáng dụ nó dừng xe, mình dừng xe (bà xã, F1 ngồi trong khóa chặt cửa xe đề phòng có đồng bọn cướp), đành hoành tự tin xuống khỏi xe hất hàm "Chú thích gì?Huyết hay thịt", 1 tay thò sau vạt áo (để nó tưởng mình mang dao, búa..)
....
Mời các bác cho ý kiến tiếp
[QUOTE="grandiss, post: 9242033, member: 21885"]em đọc xong thấy bác chủ hành sự như thế cũng tương đối chuẩn rồi. Khu bên đó cũng hơi ùm xùm tại nhiều cafe vs bar này nọ mọc lên. Em cũng rút ra dc kinh nghiệm là gặp trường hợp như thế thì nên la làng lên chứ đừng gây chuyện với nó, mình là người đi đường còn biết đâu đang ở khu của nó, gì chứ đường xá VN bây giờ hỗn loạn vô cùng, dù xe máy hay xe hơi các bác nện bình tĩnh để còn về nhà với gia đình.
bác này chuẩn nè, chứ mà đụng tay đụng chân cũng không phải là sở trường của mình có khi mình thiệt thòi nhiều hơn, tụi nó giống như cùi không sợ lở nên mới dám làm v[/QUOTE]
Đúng rồi bác ạ, cách xử lý như bác là hợp lý đó, đúng là khu đó lộn xộn lắm nên em cũng không giám dừng xe., thanks bác nhiều.