Hạng C
24/10/12
536
162
43
Tới phần 3 nó trả lời: gì cũng thích ... thì làm sao bác:(
Là kinh nghiệm cho các bác đó chớ, đi đường nhiều kẻ khùng, điên, mình chịu nhịn nhưng có giới hạn.
Theo Em, lần sau các bác bình tĩnh xử trí như vầy được không:
1. Nhắc bà xã, F1 ngồi vững, bà xã sẵn sàng điện thoại gọi CA 113, 114 báo có Cướp, cháy...
2. Vững tay lái, có thể chấp nhận xước xác xe chút đỉnh, suỵt xe ép nó vô vỉa hè (như chủ thớt) hoặc bắn sang phần đối diện gặp xe ngược chiều cho nó sợ chơi
3. Thủ sẵn thế uýnh + dụng cụ ... đến chỗ đông người, đèn sáng dụ nó dừng xe, mình dừng xe (bà xã, F1 ngồi trong khóa chặt cửa xe đề phòng có đồng bọn cướp), đành hoành tự tin xuống khỏi xe hất hàm "Chú thích gì?Huyết hay thịt", 1 tay thò sau vạt áo (để nó tưởng mình mang dao, búa..)
....
Mời các bác cho ý kiến tiếp
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng C
24/10/12
536
162
43
Em thấy hành xử sao cho êm đẹp là chuẩn nhất!
em đọc xong thấy bác chủ hành sự như thế cũng tương đối chuẩn rồi. Khu bên đó cũng hơi ùm xùm tại nhiều cafe vs bar này nọ mọc lên. Em cũng rút ra dc kinh nghiệm là gặp trường hợp như thế thì nên la làng lên chứ đừng gây chuyện với nó, mình là người đi đường còn biết đâu đang ở khu của nó, gì chứ đường xá VN bây giờ hỗn loạn vô cùng, dù xe máy hay xe hơi các bác nện bình tĩnh để còn về nhà với gia đình.
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng D
14/8/11
4.247
91.974
113
Dọc đường bờ kè Hoàng Sa Trường sa ( trước đây là hai bờ kên Nhiêu Lộc ) là tụ điểm của Cô Hồn thực thụ đấy!! Chuyện cụ gặp gã này cũng có thể là một gã dở hơi nhưng cũng có thể là cô hồn thử nhá mấy lần thấy cụ rắn nên buông!! Nói chung, ở VN khi đi xe hơi nên tránh những va chạm bằng thái độ mềm dẻo vì nếu xảy ra chuyện gì đi xe hơi luôn là người chịu thiệt!!
Thường gặp trường hợp như cụ, nhà cháu sẽ đi chậm lại một chút, nếu dở hơi nó sẽ đi qua luôn còn nếu nó còn theo thì cặp lề chỗ nào đông đông, mở cửa xe, rút điện thoại ra gọi!!. Tất yếu, nó sẽ chả biết cụ gọi CA hay Anh ba Anh Tư nào đó nên dù là gì nó cũng sẽ để cụ yên mà bỏ đi!!.... còn phương án gây sự... nhiều rủi ro lắm... nó trọc đầu.. mà có khi còn đồng bọn........... mệt!!!!!
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Em thấy hành xử sao cho êm đẹp là chuẩn nhất!

Với những khu dân cư phức tạp em nghĩ nhiều khi mình chưa la mà nó đã la ngược lại là mình đụng nó rồi bỏ chạy,rồi dân tình mình thì trong tư tưởng luôn nghĩ là oto bao giờ cũng sai, rồi xúm vào chơi mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
1/7/14
1.026
378
83
34
chắc nó chọc phá xe bác chủ thôi, khu đường này toàn lũ cô hồn không ak, chứ nó mà mún bẻ kính thì chắc 30s là xong và lúc đó nhìu khi bác chủ còn không kịp định hình. Còn ép xe nó thì chắc cũng trầy xe tí tí fk bác chủ :)
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Dọc đường bờ kè Hoàng Sa Trường sa ( trước đây là hai bờ kên Nhiêu Lộc ) là tụ điểm của Cô Hồn thực thụ đấy!! Chuyện cụ gặp gã này cũng có thể là một gã dở hơi nhưng cũng có thể là cô hồn thử nhá mấy lần thấy cụ rắn nên buông!! Nói chung, ở VN khi đi xe hơi nên tránh những va chạm bằng thái độ mềm dẻo vì nếu xảy ra chuyện gì đi xe hơi luôn là người chịu thiệt!!
Thường gặp trường hợp như cụ, nhà cháu sẽ đi chậm lại một chút, nếu dở hơi nó sẽ đi qua luôn còn nếu nó còn theo thì cặp lề chỗ nào đông đông, mở cửa xe, rút điện thoại ra gọi!!. Tất yếu, nó sẽ chả biết cụ gọi CA hay Anh ba Anh Tư nào đó nên dù là gì nó cũng sẽ để cụ yên mà bỏ đi!!.... còn phương án gây sự... nhiều rủi ro lắm... nó trọc đầu.. mà có khi còn đồng bọn........... mệt!!!!!
Đúng rồi bác, em lúc đó cũng đi chậm lại cho nó qua, nhưng nó vượt lên rồi đứng lại chờ em gây sự, đến lúc em ép nó thì vẫn thấy nó chạy phía sau, nhưng không dám lên, cho nên em chạy nhanh để về khu của mình, nếu nó mà theo nữa thì em mới xử lý tiếp, thấy nó không theo là cũng mừng rồi.
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
chắc nó chọc phá xe bác chủ thôi, khu đường này toàn lũ cô hồn không ak, chứ nó mà mún bẻ kính thì chắc 30s là xong và lúc đó nhìu khi bác chủ còn không kịp định hình. Còn ép xe nó thì chắc cũng trầy xe tí tí fk bác chủ :)
Đúng rồi bác xe có trầy sước tí, nhưng lúc đó máu rồi nên chẳng nghĩ gì đâu
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Bác để sẳn cây súng bắn nước màu đen trong xe, gặp tình huống vậy, thấy nó nhìn vào, đừng nhìn lại nó làm gì, chỉ cần cầm vô lăng 1 tay, tay kia cầm cây súng nước đưa lên trước mặt làm động tác thổi bụi...và cứ lơ mà đi...nó tưởng gặp lửa....trốn biệt ngay, những tình huống này ráng nhìn và ghi lại số xe gắn máy, nếu có chuyện, sẽ cần đến... hehe..